toiyeuchaomao
Chào Mào Phú Yên
anh chuẩn bị lên rồi em lo súc ruột đi là vừa hihihKEKEKE nhất định rồi món này em cũng nghiện lắm. Nhưng chờ vào cái ngày đó thì quả thật rất là lâu hĩ hĩ!
anh chuẩn bị lên rồi em lo súc ruột đi là vừa hihihKEKEKE nhất định rồi món này em cũng nghiện lắm. Nhưng chờ vào cái ngày đó thì quả thật rất là lâu hĩ hĩ!
đâu có đâu bác ! thành lập hội chim thôi. còn chủ trường là anh Bé !Chú Tuấn hôm nay cũng hùn vốn mở trường chim à. Chúc mừng cú Tuấn nhé.
Thấy mấy bác có vẻ thích cái vụ có chỗ cho chim tắm nhỉ, sẵn đây chia sẻ chút luôn, ở bmt hầu như trường chim nào cũng có khoảng 5 cái lồng tắm để anh em tới chơi vừa nhâm nhi ly cà phê ban mê vừa nghe chim hót, thúc mồi tươi cho chim, tắm nước và tắm nắng, rất tiện lợi, đi chơi về là chú chim yêu quý vừa no, vừa căng lửa, vừa sạch sẽ thơm tho. Chúc CMFC Dak Lak ngày càng phát triển và giao lưu với các Hội chào mào trên cả nước, trường chim này chắc cũng nằm trong top những trường rộng nhất cả nước đấy các bác nhỉ ;-)quá tuyệt vời !!!!!!!!! nhìn rất là hoành tráng anh tuấn ơi.có chỗ cho chim tắm nữa hay quá,chia ra từng khu vực dành cho chim rất hay.chuyến này lên trên đó chắc phải kiếm anh nhờ anh dẫn qua bên đó tham khảo và giao lưu mới được,CHÚC HỘI CHIM CHÀO MÀO DAKLAK NGÀY 1 LỚN MẠNH !!!!
Chúc chào mào daklak mau phát triển đứng đầu cả nước .anh Bé ngày 200 ly cà phê 10 kg cám
Dạo này trừong chim bé chim hay nhiều quá chơi thích thật . Ngày mai phải tranh thủ đi sớm kiếm chổ ngồi thưởng thức thôi
cafe 7k 1 ly. giá hợp lý. anh em có mệt mỏi thì có võng đu đưa nghỉ ngơi luôn!bưã nao ghe chơi mơí đươc.cafe có đăt ko anh tuan.kekeke