longchimdalat
New member
Đó là bức xúc của anh e nghệ nhân trong cuộc thi mừng lễ ra mắt câu lạc bộ chim cảnh Mimoza Đà Lạt vào sáng nay . Bài viết này cảnh báo cho tất cả anh e sau này muốn tham gia thi chim tại CLB này coi chừng tiền mất tật mang. Cụ thể là sáng nay anh e CLB Hoàng Giang tham gia cuộc thi với tổng cộng 12 lồng , sau gần 3 g thi đấu thì 2 lồng dc vào vòng chung kết cụ thể là chim số ( 111 & 104 ) . nếu anh e sáng nay có tham gia hội thi thi ko lạ gì với 2 chú chim này , sỡ dĩ mình nói trong tài yếu kém la 2 da vao vòng bắn tỉa thì chim đấu yếu hay tật lổi thì phải hạ ngay , nhưng sáng nay chú chim 056 chơi yếu bỏ đấu ,mào sup mất hinh ko bong hết ăn lại uống bám lồng chup làm ảnh hưởng đến chú chim 111 đang thi đấu trội nhất trên sào . Trọng tái yếu kém ở đây là chú chim 056 bo dau chup lồng chú chim 111 đang căn lửa đấu gặp chim 056 chup qua thi cung lên lồng bám đá nhưng vẫn ra cánh và bọng khi xuống cầu dậy mà trọng tài để đến khi khan giả bức nói lắm trọng tài mới chịu hạ . Anh e di thi nhiều thì cũng biết rồi vo vòng cuối rồi thì chim thể lực ko con dc sung man nửa mà để chụp lồng dậy thì sẽ ảnh hưởng đến thái độ thi đấu chứ . Cái yếu kém thứ hai là khi hạ chú chim 056 xuống thì chú chim 111 chim già nên nhát người thấy người tới thi nhảy lung tung trong lồng , đến khi vừa xách chu 056 đi chua kip đụng đất thì chú chim 111 xuống cầu vùa quay xuống gải cánh một cái là bung cánh bọng liền , vậy mà trọng tài như nắng gắt gặp mưa rào bắn hạ ngay e 111 . Dậy là 1 vé khuyến khích clb Hoàng Giang tụi e bỏ ko nhận . Còn cơ cấu ở đây là còn lại chú chim 104 khi còn 4 chú tranh nhất nhì ba thì chú chim 104 đấu trên cơ hẵn chú chim 112 ( chủ chim manh thường quân của clb Mimoza , chú chim này lấy giải mấy lần ở cội này rồi nhưng lần nào cũng ko thuyết phục khán giả ) vậy mà cuối cùng chú chim 104 bị loại khi ông bạn e đứng dậy tức tối ra về thì ko phải ảnh ko mà ko ít khán giả cũng cùng tâm trạng tức tối cho một cuộc thi ko ra gì mà đứng dậy ra về , dậy là thêm một vé khuyến khích nữa CLB Hoàng Giang tụi e bỏ luôn . Chim chắc chắn lấy số mà lần lượt bị hạ dậy găp anh e có lấy giải ko ?
Sau cuộc thi thì một người bạn của e có hỏi trọng tài tại saolai5 hạ chú chim 111 thì trọng tài ai cũng nói ko có ai hạ con đó hết , lổi là do mc đọc nhanh quá nên ko kịp phản ứng mà lỡ hạ rồi nên thông cảm và gởi lời xin lổi ! lý do dậy anh e có chấp nhận ko . ko phỉa là anh e tụi e tính toán gì chim cò mấy chục chai tui e bỏ ra bat ko đáng gì nhưng hỏi anh noi xin lổi kiểu đó clb e bỏ ra 12 vé hết 1t8 . chim lẽ ra lấy số lại ko dc lấy . dậy mà chỉ một từ xin lổi là xong à . nếu biết chấm tào lao dậy thì để 1t8 đi nhậu vui vẻ lại đỡ ôm một cục tức ngồi làm anh hùng bàn phím để nói ra cho đở ấm ức à !! đây là vài dòng tâm sự thật lòng của e nói ra để anh e hiểu và sau này có đem chim đi thi ở cội này thi đề phòng chứ ko bị như tụi e , cả một CLB chứ ko riêng gì e !!
Sau cuộc thi thì một người bạn của e có hỏi trọng tài tại saolai5 hạ chú chim 111 thì trọng tài ai cũng nói ko có ai hạ con đó hết , lổi là do mc đọc nhanh quá nên ko kịp phản ứng mà lỡ hạ rồi nên thông cảm và gởi lời xin lổi ! lý do dậy anh e có chấp nhận ko . ko phỉa là anh e tụi e tính toán gì chim cò mấy chục chai tui e bỏ ra bat ko đáng gì nhưng hỏi anh noi xin lổi kiểu đó clb e bỏ ra 12 vé hết 1t8 . chim lẽ ra lấy số lại ko dc lấy . dậy mà chỉ một từ xin lổi là xong à . nếu biết chấm tào lao dậy thì để 1t8 đi nhậu vui vẻ lại đỡ ôm một cục tức ngồi làm anh hùng bàn phím để nói ra cho đở ấm ức à !! đây là vài dòng tâm sự thật lòng của e nói ra để anh e hiểu và sau này có đem chim đi thi ở cội này thi đề phòng chứ ko bị như tụi e , cả một CLB chứ ko riêng gì e !!