tặng chim cho người ta mang đi bán... buồn !!

DTV

New member
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:


Đừng buồn Bác à. "Mua danh ba vạn, bán danh một đồng". Mình tặng nó con chim, nó bán rẻ nhân cách
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Ha Ha chào người cùng cảnh ngộ. Tui cũng vây nè, thấy thằng hàng xóm mê chim mà ko có chim chơi tui tặng lun con Dương Hòa 2 mùa người ta trả 4 chai ko bán để nó có chim chơi cho vui vậy mà............

Mình còn tệ hơn, có con Bồ Bàn gần 5 mùa ae trả 11 chai không bán tặng cho thằng cháu rể nghe nó thề kiểu gì cháu cũng chăm được vậy mà 2 tuần sau thấy ae trách mình là sao không bán cho họ lại bán cho người khác, mình nói là mình không bán mà tặng lại nó làm ngay cho mình một câu ĐM tao phải bắt lại 18tr đây này thế có đau không chứ
 

sonbt

New member
hi hi, ai biểu bác tặng chim tệ quá chi, người ta đi bán là phải rồi. Bán có 350k mà mang tiếng cả đời, bán 18tr mang tiếng còn đỡ hơn. ke ke
 

quankmt

New member
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:
Đúng là quá tiếc con chim bác ah, nhưng nếu bác tặng em, em có bán thì cũng dùng nick không thì cũng send box, ai là chơi thô thiển thế. Khác gì bảo chim bác tặng chán quá đem bán. Hôm nào tặng em một con giao lưu nhé, e lo tiền xe cho bác. oke !
 

quankmt

New member
Mình còn tệ hơn, có con Bồ Bàn gần 5 mùa ae trả 11 chai không bán tặng cho thằng cháu rể nghe nó thề kiểu gì cháu cũng chăm được vậy mà 2 tuần sau thấy ae trách mình là sao không bán cho họ lại bán cho người khác, mình nói là mình không bán mà tặng lại nó làm ngay cho mình một câu ĐM tao phải bắt lại 18tr đây này thế có đau không chứ
hic...bài học rút ra là em chẳng tặng ai cái gì....phải bỏ tiền ra mua mới biết quý,mới biết giá trị của nó.
 

MrKoi

Chào Mào Thanh Hóa
Đúng là quá tiếc con chim bác ah, nhưng nếu bác tặng em, em có bán thì cũng dùng nick không thì cũng send box, ai là chơi thô thiển thế. Khác gì bảo chim bác tặng chán quá đem bán. Hôm nào tặng em một con giao lưu nhé, e lo tiền xe cho bác. oke !
tặng nhiều rồi mới gặp, trước khi tặng đã nói rất rõ ràng là chim bẫy đấu ( mình tự bẫy), con chim hay hay không tớ không khẳng định, bản thân tớ chỉ giữ lại những con ra giọng và đi tầm 5 âm thôi và đem đi tặng. còn không phóng sinh... con chim hay dở nó là phụ, tình cảm người ta giành cho mình mới quí...
 

dungnb9

New member
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:
mai bác có sang thái đông hưng thái bình không?
 

nh0ck36

New member
Đời biết đâu chữ NGỜ đâu a,mất công lặn lội mưa nắng làm gì cơ chứ,e đã bảo rồi con chim giá trị ko lớn,nhưng tặng ai thì tặng tìm bác nào nhiệt tình tâm huyết 1 tí mà tặng,ko nó lại bảo mình chém rồi con chim ko lên đc. lại mang tiếng mình tặng của ôi,lần này rút kinh nghiệm đi nhé....p/s: hnay thanh hóa đang 38 độ mà mr.koi vẫn xách chim đi bẫy kiếm hàng về tặng mấy bác nếu bác nào may mắn đc. tằng dù con chim thế nào thì cũng nên nhớ đến công sức và tấm lòng của mr.koi 1 con mộc ko đáng mấy nhưng đừng phụ tấm chân tình người tặng
 

thienhuy334

New member
tặng nhiều rồi mới gặp, trước khi tặng đã nói rất rõ ràng là chim bẫy đấu ( mình tự bẫy), con chim hay hay không tớ không khẳng định, bản thân tớ chỉ giữ lại những con ra giọng và đi tầm 5 âm thôi và đem đi tặng. còn không phóng sinh... con chim hay dở nó là phụ, tình cảm người ta giành cho mình mới quí...
đi bẫy chim khổ cực rồi về lựa ra tặng nhưng họ không biết quí trọng thì buồn quá anh nhĩ , dù sao cũng nhờ con chim mà biết đượclòng của người ta như thế nào , nên đừng buồn nữa anh v
 

doanthehien

New member
bán uy tín của mình có 350k vậy,rẻ wá.Thôi kệ đi bác ơi,chấp nhất chi với mấy đứa vớ vẩn thế cho mệt.
 

tuanlv115

New member
Ôi anh ơi lần sau rút kn anh nhé . Nhiều người ra vẻ ta là người chơi chim mê chim , rồi cuối cùng cũng vì vài đồng . Lời nói gió bay có những người hứa thề thốt này nọ xong quên ngay. THế nên h ko phải tặng cho ai hết anh ạ . Mình sống tc với họ nhưng họ coi mình là cái gì đây ?????? . =))
 

bientien

New member
hì ....... chán thật chú ạ...... heheh cháu đang chăm con chú Lương tặng nhưng rớt lông nên chua úp được ạ ...hehe
 

keen_cola

New member
mất đi một chú chim không quan trọng bằng mất đi một niềm tin.em nghĩ sau chuyện này bác sẽ ngẫm ra nhiều điều về người bạn đó
 
L

linhbuudien

Guest
Quá bức xúc.Cùng một cảm xúc nếu mình là người bị như vậy
 
L

linhbuudien

Guest
Mình còn tệ hơn, có con Bồ Bàn gần 5 mùa ae trả 11 chai không bán tặng cho thằng cháu rể nghe nó thề kiểu gì cháu cũng chăm được vậy mà 2 tuần sau thấy ae trách mình là sao không bán cho họ lại bán cho người khác, mình nói là mình không bán mà tặng lại nó làm ngay cho mình một câu ĐM tao phải bắt lại 18tr đây này thế có đau không chứ
Lương ơi cuộc chơi là thế.Rút,rút,rút nhiều kinh nghiệm.
 

sonbt

New member
Hihi,thang e mrkoi nay dang tim tặng e 1 con mào lân họng bò đây a.kieu nay pải mang lên rừng bán mới k ai bít dc.hehe
Qua diễn đàn khác bác đổi nick , đổi số điện thoại đừng nói chào mào bẫy đấu Thanh Hóa mà nói Sơn la, hoặc phú thọ gì gì đó đó. Ai biết, cần chi lên rừng.
Bác Koi ơi,có thể người bán họ có việc gì đó gấp cần xoay sở nên bán. Nhiều lúc hoàn cảnh ko như ý muốn, bỏ qua cho người ta rồi mod đóng topic tại đây là được rồi.
 

hovaten

Moderator
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:

Rất thông cảm. Thôi cứ biế thế cho nhẹ người. Lần sau tìm bạn khác vậy. Chúc vui khỏe

Biết đâu bất ngờ.Mình có lòng mà người ta lại không có tâm.

Mình cũng thấm nỗi đau này lắm,

Có những kẻ như vậy thật đấy,

Chơi chào mào tỏ ra nghĩa hiệp, giao lưu, nói hay lắm. Rồi xin chim giao lưu ....

Sau khi lấy được chim thì bán ngay tắp lự.

Cao tay hơn thì nuôi 1 thời gian cho chim gắn với tên tuổi của hắn,( vẫn giữ liên lạc bạn bè với " nạn nhân" ) , phù phép, PR cho con chim, lấy tiếng ........... rồi đẩy giá lên bán.

Thường bán được ở địa phương xa nơi hắn sống, và giá rất hời.
 

hung98

New member
@@ đồng cảnh ngộ với bác nên em hiểu. mình không tiếc con chim mà khi biết vậy mình cảm thấy chạnh lòng, thất vọng về một mối quan hệ :(
 

love_chaomao_hue

New member
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:
Trên đời này sao lại có một kiểu người kém ý thức vậy??
Bạn nên vui mới phải vì nhận ra bản chất một con người.
Người ta bảo "Mất của nên cười - Mất người mới buồn ..."
 
Top