tặng chim cho người ta mang đi bán... buồn !!

MrKoi

Chào Mào Thanh Hóa
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:
 

thangqn

New member
thà ko nuôi thì đem phóng sinh,ai nở bán như vậy, bác này giao trứng cho ác rồi
 
L

linhbuudien

Guest
Rất thông cảm. Thôi cứ biế thế cho nhẹ người. Lần sau tìm bạn khác vậy. Chúc vui khỏe
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý
muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:
 

lha_cd

New member
Thôi bạn àh.nghĩ đơn giản cho thanh thả.trong cái dủi sẽ có cái may.chơi lâu ko biết còn lừa mình cái gì nữa.1 em mộc dở đổi lại cũng biết bạn chỉ là bè .
 

lenhattan

New member
1 con chim để biết dc tính cách của 1 con người thì quả thật qúa rẻ bạn à đừng buồn,phải nên vui mới đúng. Vui vì sớm nhận ra
 

gravita82h3

New member
1 chú mộc để biết đc tính cách 1 con ng thì giá đó ko đắt đâu bác ơi..... đời ai biết hết đc chữ NGỜ đâu
 

NTKA

New member
Biết đâu bất ngờ.Mình có lòng mà người ta lại không có tâm.
 

timestien

New member
một khi đã cho rồi thì ko lăn tăn họ làm gì, nhưng hãy xem người ta lam j. thôi chuyện đã rồi thì cũng mong bác đừng buồn quá bác nhiệt tình với ae như vậy rồi cũng se gặp nhiều niềm vui to lớn hơn lo gì.
 

netcom0909

New member
Tâm trạng của người tặng khi gặp chuyện như thế là buồn đúng rồi, nhưng nếu mình nghĩ mình đã cho chú chim người ta rồi thì chú chim đó là quyền quyết định của người ta chứ ko phải của mình, người ta muốn bán hay muốn cho người khác là quyền của người ta. Nhưng mình thì buồn vì món quà đó ko đựơc tôn trọng mà thôi.
 

thienhuy334

New member
chia buồn cùng bác , quí nhau mới tặng , nhưng họ không biết trân trọng thì mình k giao lưu với học nữa
 

sonbt

New member
ke ke, danh dự của bác đó đáng giá 350k. Đừng lăn tăn nữa Giang coi ơi.
 

lebinhmobile

New member
Hôm nay mò sang chim cảnh chơi cho vui!! tiện thể xem tình hình buôn bán bên ấy như thế nào ! vô tình đọc được toppic của Mê...... nhớ ra cậu này mới hôm trước mình mới tặng 1 chú. chú ý muốn giao lưu nên tặng, hôm nay thấy giao bán " chim mộc dở thanh hóa giá 350k". mịa !! buồn vô cùng vì cái điều tồi tệ ấy !! cần tiền xin mẹ đi gửi luôn !! éo giề phải làm thế, điên hết cả người...:mad:
chia buồn cùng Bác !
Đó là 1 điều tồi tệ nhất đã xảy ra, nhưng Bác phải cảm ơn vì sớm nhận ra.
" Nếu cuộc sống này không có tình yêu thương, thì sẽ có bao nhiêu người chết vì lạnh giá "
 

lamtran

New member
Chán vậy Mr.Koi...đúng là buồn thật.Mình dc một anh ở Qui Nhơn tặng một con, nuôi một thời gian anh đó thấy chim không lên, ảnh nói mình thôi em đem bán đi rồi kiếm con khác tốt hơn nuôi, con này không hay lắm nhưng mình nghĩ người ta đã tặng thì sao đem đi bán dc, mỗi lần nhìn nó thấy vui vui..
 

soncao3008

New member
Nếu là mình thì cứ âm thầm báo mua, chuyển tiền xong bảo nó thả chim giúp, hihi.
 

tranhathi

New member
Ha Ha chào người cùng cảnh ngộ. Tui cũng vây nè, thấy thằng hàng xóm mê chim mà ko có chim chơi tui tặng lun con Dương Hòa 2 mùa người ta trả 4 chai ko bán để nó có chim chơi cho vui vậy mà............
 

aphu_phonui

New member
chia buồn cùng bác.tấm lòng của bác mà người ta nỡ lòng phụ lòng tốt của bác
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Mình cũng gặp tình trạng này rồi. Quà tặng của người tri ân mang đi bán quà là hết chỗ nói.
 
Top