Kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của ae trên diễn dàn chaomao.org

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

chaomao.vip79

New member
Vẫn nhiều hi vọng cho hài nhi 32 tuần tuổi trong bụng người mẹ liệt não

(Dân trí) - Câu chuyện về hài nhi 32 tuần tuổi đang giành giật sự sống trong bụng người mẹ liệt não chưa bao giờ lại khiến nhiều bạn đọc Dân trí xúc động đến vậy. Chỉ cách đây ít ngày thôi, cả 2 mẹ con vẫn bơ vơ ở một góc giường nhỏ bé trong bệnh viện.

>> Đắng lòng hài nhi 32 tuần tuổi trong bụng người mẹ đã liệt não


Sự sống, cái chết của 2 con người - một đã gần nửa cuộc đời với bao nhiêu truân chuyên, bất hạnh, một thì vẫn chưa được nhìn thấy bóng mặt trời đã phải chịu cảnh tối tăm từ trong bụng mẹ - có lẽ sẽ được an bài bằng một kết thúc buồn. Không có tiền, không có sự quan tâm chăm sóc cần thiết, 2 con người đó sẽ chết. Họ sẽ chết trong lặng lẽ, trong cô đơn mà không một ai biết đến. Bệnh tật quá nguy nan, lại thêm sự thờ ơ, vô cảm là cách để giết chết con người nhanh nhất.

anh-2%286%29-5771d.jpg


Mang trong mình hài nhi 32 tuần tuổi, nhưng bị liệt não do mắc phải bệnh viêm não Nhật Bản, 2 mẹ con bệnh nhân Hà Thị Ngân sẽ khó quá khỏi khi không được cộng đồng giúp đỡ

Nhưng, câu chuyện tưởng như sẽ khép lại bằng một kết thúc buồn đó bỗng nhiên chuyển sang trang mới, mà người hồi sinh kỳ diệu cho 2 mẹ con bắt đầu từ một cô bé lọ lem mang tên Khoai. Sở dĩ em có cái tên Khoai đơn giản vì em làm nghề bán khoai luộc ở tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Hàng ngày bán khoai ở các bệnh viện, cô bé chân chất mới hiểu rõ nhất nỗi khổ, đau đớn cùng cực của một kiếp người như mẹ con chị Ngân. Hình như, chỉ có những con người sống trong bất hạnh, cơ cực của đời thường mới đồng cảm và hiểu rõ nhất nỗi đau của người khác cũng có hoàn cảnh, thân phận như mình.

Khoai không có tiền, nhưng Khoai thật giàu có tình thương. Đặc biệt hơn, Khoai đã kết nối được những con người cũng chân chất, bình dị như em là anh chàng bán mỳ, bà bán xôi, cả những người làm nghề xe ôm để trở thành một nhóm, đoàn kết vì một mục tiêu cao cả: kêu gọi trái tim nhân ái từ cộng đồng giúp 2 mẹ con chị Hà Thị Ngân. Cả Khoai và những con người lao động chân tay rất đời thường này cũng không biết kêu gọi mọi người như thế nào. Thế rồi họ làm bằng chính những cái gì họ có. Cái rổ bán khoai thành cái thùng từ thiện. Cái bảng viết thành “băng rôn” kêu gọi. Nhưng cái làm mọi người xúc động hơn cả là ánh mắt, sự biểu cảm đầy chân thực của Khoai, của anh chàng bán bánh mỳ, của chị bán xôi là minh chứng thiết thực nhất của lòng nhân ái giữa con người với con người.

anh-4-5771d.jpg


Cô bé bán khoai (giữa) cùng nhiều người đã cùng đoàn kết lại kêu gọi trái tim nhân ái từ cộng đồng giúp đỡ 2 mẹ con chị Hà Thị Ngân

banmy-7d373.jpg


Khóe mắt đẫm lệ cùng những dòng chữ kêu gọi mộc mạc, chân tình đã xúc động hàng ngàn bạn đọc khi tấm lòng của những con người chân chất, bình dị không thể vô cảm trước nỗi đau của đồng loại

Thực cả tôi và rất nhiều người nữa, khó thật bỏ qua những hình ảnh dễ gây xúc động như cái cách mà cô bé bán khoai và những người dân lương thiện, chân chất như trên đã làm. Và lại càng không thể bỏ qua những hình ảnh quá đỗi thương tâm về nhân vật chính là chị Hà Thị Ngân, khi chị đang trạng thái hôn mê sâu, mà cơ thể lại chịu bao đau đớn bởi vết lở loét, nhiễm trùng máu do thiếu sự chăm sóc của những người thân.

A1-7d373.jpg


Nụ cười của những con người lao động chân tay bình thường khi kể về việc cùng nhau lập nhóm kêu gọi mọi người giúp đỡ cho bệnh nhân Hà Thị Ngân

Bệnh nhân Hà Thị Ngân được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội điều trị

Ngày 10/6, trao đổi với PV Dân trí, điều dưỡng trưởng Mai Thị Bích Phượng, khoa Thần kinh, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cho biết tình trạng của mẹ con chị Hà Thị Ngân hiện rất xấu. “Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng rất nặng do bệnh nhân bị động kinh trên di chứng viêm não. Lúc nhập viện bệnh nhân cắn chiếu cả ngày. Bệnh nhân có một vết loét sau lưng quá sâu, phải cắt lọc, lúc nhúc bọ dòi. Chúng tôi đã phải lên kế hoạch ưu tiên chăm sóc. Tuy nhiên việc dùng kháng sinh chữa viêm trên một cơ thể của người phụ nữ mang thai gặp rất nhiều trở ngại”, điều dưỡng Phượng nói.

anh-1.1-5771d.jpg


Tình trạng sức khỏe của chị Ngân rất xấu, nhưng điều may mắn còn lại là hài nhi trong bụng của chị vẫn đang phát triển bình thường
Bác sỹ Phùng Đức Lâm, phó khoa Thần kinh, bệnh viện Việt Tiệp cho biết thêm: “Bệnh viêm não của Ngân đã rất nặng để lại di chứng co giật rất khó kiểm soát. Kể cả những bệnh viện tuyến trên cũng không kiểm soát được co giật. Bệnh viện vẫn đang phối hợp rất chặt chẽ với bệnh viện phụ sản Hải Phòng để chọn cho Ngân phác đồ điệu trị hiệu quả nhất. Tuy nhiên cái thai trong bụng Ngân còn non mà lại được nuôi dưỡng lâu nay trong cơ thể người mẹ bệnh tật do đó nếu bây giờ mổ ngay thì nguy cơ sống sót của đứa trẻ rất thấp ( 30 %) và chắc chắn với thể trạng như hiện nay thì sự tử vong của người mẹ là không thể tránh khỏi. Vì thế chúng tôi sẽ điều trị và chăm sóc đặc biệt để thể trạng của bệnh nhân khá hơn và đứa bé cứng cáp hơn ít nữa sau đó sẽ chuyển qua bệnh viện phụ sản để phẫu thuật”.

Cũng theo các bác sỹ, tình trạng của hài nhi trong bụng chị Ngân đến thời điểm này vẫn tốt khi kết quả siêu âm tim thai bình thường.

Tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, trước tình hình nguy kịch của bệnh nhân Hà Thị Ngân, lúc 15h chiều ngày 10/6, Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp đã đồng ý cho người nhà bệnh nhân chuyển bệnh nhân Hà Thị Ngân lên Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội điều trị.

Cũng theo thống kê từ phía bệnh viện, tính đến thời điểm này, Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp đã nhận được hơn 110 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ giúp đỡ 2 mẹ con chị Hà Thị Ngân. Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp sẽ làm thủ tục để chuyển số tiền trên đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội nhằm giúp đỡ bệnh nhân chi trả viện phí trong quá trình điều trị.
PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về quá trình điều trị của bệnh nhân Hà Thị Ngân đến bạn đọc sớm nhất.

"Mong anh chị em lưu tâm đến trường hợp này.Nếu có thể tốt nhất là giúp trực tiếp cho chị ấy tại bệnh viện Bạch Mai.
Dù chỉ là hộp sữa ,bịch trái cây ,dù chỉ là an ủi động viên để chị ấy có thêm sức lực và lòng tin để vượt qua cơn hoạn nạn cùng hài nhi trong bụng."

chaomao.vip79 rất biết ơn anh chị em đã đọc bản tin

----

Cập nhật thông tin nhận tiền chuyển khoản của AE lên trang đầu để AE dễ dàng ủng hộ, TM BQT cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của ACE chaomao.org.

Thân chào toàn thể ACE,

Trước tiên cảm ơn bác chaomao.vip79 đã đăng bài từ báo dantri, cảm thông với hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo của chị Ngân và gia đình. Nếu AE nào có lòng hảo tâm có thể chuyển khoản số tiền ủng hộ về số tk của Leo ngay từ bây giờ cho đến 30/6/2013. Sau đó Leo sẽ tổng hợp số tiền ủng hộ và nhờ đại diện AE BQT chaomao.org trao đến tận tay chị Ngân và gia đình.

Tiền ủng hộ AE vui lòng ck về số tài khoản sau:

  • Eximbank, phòng giao dịch Quận 2, Thủ Đức.
  • Dương Quốc Bình
  • 1802 14849 098005
------------------
  • Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Chương Dương, Quận 1
  • Dương Quốc Bình
  • 025 100 140 9840
------------------

  • Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quy Nhơn
  • CTK: Dương Quốc Bình
  • STK: 580 10000 214 517
------------------
  • Ngân hàng Đông Á
  • CTK: Dương Quốc Bình
  • STK: 010 316 8133
Chú ý: AE khi chuyển khoản nhớ ghi rõ họ tên hoặc nick name diễn đàn nhé và theo cú pháp sau để Leo tiện theo dõi số tiền do ai chuyển khoản nhé.

Cú pháp: Nickname/Họ tên - Ủng hộ gia đình chị Ngân.

Cập nhật Danh sách AE ủng hộ

STTTên/NickSố tiền ủng hộ (1k ~ 1000 VND)Chuyển khoản
01
Trịnh / tosudoc100kĐã nhận
02Linh / linhbuudien100kChưa
03
Hùng / Tiger Lee500kĐã nhận
04
Dũng / cmnhatrang300kĐã nhận
05
Huy / Phan Thanh Huy300kĐã nhận
06Trung SVC100kChưa
07
Tuân / tuangiadtu200kĐã nhận
08
Tú / Thaphuongkhach300kĐã nhận
09
Hoàng / Binlado500kĐã nhận
10
Việt / Arch Viet1000kĐã nhận
11
Hội Thủy Mộc / Cafechimcanhthuymoc1000k
Đã nhận
12
thaidn100kĐã nhận
13
Tuấn / namkiet200kĐã nhận
14
Toprui200kĐã nhận
15MrKoi200kChưa
16
Tâm / Tinatino500kĐã nhận
17
luumanhden200kĐã nhận
18
Sang / leebul
300k
Đã nhận
19
Duy / Duy-MC300kĐã nhận
20
Phạm Hoàng Giang / longchimdalat
500k
Đã nhận
21
tranvantrinh200kĐã nhận
22
Vũ / axnzonegold
200k
Đã nhận
23
Cafe Vị Đắng
500k
Đã nhận
24
Huylam2910100kĐã nhận
25
Thanhglass500kĐã nhận
 
Sửa bởi Amin:

tosudoc

New member
Đại diện cá nhân mình ủng hộ 100.000vnd nhưng không biết ai sẽ tiếp nhận và chuyển giúp.
Mọi sự kiện cần ủng hộ trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. Mình đều ủng hộ từ 50.000-100.000 vnđ. rất vui được chia sẽ cùng các bạn
p/s. Hãy cho tôi một thông tin
 
L

linhbuudien

Guest
Mình ủng hộ 100.000 vnd nhưng không biết gửi vào đâu.Không thấy số TK hay ai là đại diện cho mục này.
Theo mình nên có 1 vị đại diện d d đứng ra thu thì hợp lý nhất.Nó sẽ tôn thêm cho d d một vẻ đẹp mới.Mình đang sinh hoạt trên một tổ chức mà.
Còn về cá nhân hiện nay tại Cam Hải Cam Ranh Khánh Hòa có một ngôi chùa: Thanh Hải đang nuôi trên 150 em mồ côi,cơ nhỡ,cha mẹ ruồng bỏ.có những em chưa được 1 ngày tuổi đã bỏ trước chùa rồi.Thấy cảnh như vậy sao không chạnh lòng.Vị chủ trì dù có bao dung nhiều đến đâu cũng đâu có thể nuôi nổi chừng đó con người.Hiện nay mình vẫn đều đặn thăm chùa và nhận được rất nhiều tình cảm của chùa cũng như các em bé...Nó là một niềm vui trong cuộc sống.Hãy làm nhiều việc có ý nghĩa đi.Đừng châm chọc thù ghét nhau làm gì.Mình làm việc tốt thì mình sẽ nhận được điều tốt.Những người nói thiếu suy nghĩ hãy nghĩ lại.Đừng châm chọc người khác khi mình chưa làm được gì tốt.
Cám ơn chân thành chao mao may đã nhắc mình.Mấy hôm nay mình ít vào d d.
linhbuudien
 
Sửa bởi Amin:

Mr.Tèoo

New member
[/QUOTE. ......[/QUOTE]

Chuyện từ thiện là tùy tâm của mỗi người , mấy anh nên có suy nghĩ đứng đắn giùm ! Biết đâu anh Linh có những chuyện cần làm và sẽ làm thì sao . Tèo không bênh vực 1 ai hết nhưng cũng không muốn thấy những chia sẽ thiếu tế nhị như vậy :( . Nếu có anh nào trong DD này đứng ra cầm cân thì Tèo cũng sẽ góp 1 chút sức mọn cho mẹ con chị kia . Thân :)
 
Sửa bởi Amin:

khoant

New member
Lại căng lửa nửa rồi.Đây là mục tự thiện nên các bác hẩy vì cái tâm của mình,dù ít hay nhiều.Các bác không nên chăm chọc lẩn nhâu.Tôn trọng lời nói,coi trọng người khác cũng như mình đang tôn trong chính bản thân mình.:confused:
 

tran van trinh

New member
chào anh .chaomaovip.79
khi anh đưa bài viết này lên ,thì có lẽ anh biết được địa chỉ hai người bất hạnh này .vì thế trần văn trình thay mặt ae dđ nhờ anh đứng ra làm trụ được không .và nếu được thì mong anh cho họ tên và số tài khoản .và sđt .để những ae có lòng hảo tâm tiện góp chút ít tình cảm .vì dđ đàn org có rất nhiều con người tốt bụng.
trần văn trình chờ sự trả lời nhanh nhất của anh.
 

Bilado

Trưởng Ban Giám Sát HHCMMN
Chào Ae
Ngày Mai chủ nhật mình sẻ gặp trực tiếp chào mào VIP 79 để bàn bạc về chuyện này
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Ủng hộ hết mình thôi, nhưng nghĩ là đừng chuyển khoản vào dân trí, nên tạo tk nhân hang cho org, ae ủng hộ vô đó rồi tự đem tới cho người đó luôn.
Thân!
Ps/ Leo xem tạo tk hay cho tk nào đó cho ae chuyển vô nhé.
 

Tiger lee

www.chaomao.org
Mình mong Anh Binlado làm Chủ chuyện này.... Mình xin ủng hộ 500.000vnđ, của ít Lòng nhiều.
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Mình mong Anh Binlado làm Chủ chuyện này.... Mình xin ủng hộ 500.000vnđ, của ít Lòng nhiều.

Chính xác a Hùng bác Hoàng đang có ý làm chủ vụ này đó ủng hộ thôi, tuy đang nghèo cũng xin góp 300k. Nếu co thêm thì góp tiếp....
 

Tiger lee

www.chaomao.org
Nào AE ORG cùng cảm nhận nổi đâu của mọi người...... Một miếng khi đói bằng một gói khi no....
 

tosudoc

New member
Nếu ở khu vực QNDN thì chắc chắn mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Mình cũng có ít tâm nguyện làm mod diễn đàn đại diện khu vực QNDN hay xa xôi hơn là miền trung. nhưng mình ko biết có được hay không. hehehee anh e miền bắc có thể xướng danh được không. Mình cũng đã đọc báo rồi nhưng nhờ phong trào mà mình sẽ được góp ít tâm nguyện chia sẽ cùng với tấc cả.
Nếu mọi người không ai nhận thì mình xin nhận làm nơi tập trung mọi tình yêu thương
Ngân hàng BIDV miền nam, Số TK 5611.0000.459.744. chủ tài khoản Đỗ Đăng Trịnh.
mình xin chờ đến các bác chiều ngày thứ tư nhằm ngày 19/6/2013. cảm ơn tấc cả đã quan tâm.
p/s Nhưng dù sao cũng cần 1 bác đại diện khu vực miền bắc hay lân cận vẫn nhanh chóng hơn.
Trong lúc chờ đợi mình Cầu chúc cho cháu bé khỏe mạnh.
 

Phan Thanh Huy

Trưởng Ban Thi Đấu HHCMMN
Thật là bất hạnh khi ~ ai lâm vào hoàn cảnh này .

Sau khi bàn với gđ mình vợ chồng HUY - LAN xin đóng góp 200 vnd và hai cậu con trai đầu mình móc ống heo và để hưởng ứng cùng các anh em trên dđ đóng góp thêm mỗi bé mỗi 50 vnd.

GĐ Huy -Lan 300.000 vnd
 

TRUNG SVC

New member
Anh Linh ơi . Có ai đại diện nhận thì Anh đăng ký luôn cho em một xuất 100k nhé Anh . Cám ơn Anh . ( Anh em Mình khổ hơn rất nhiều người , nhưng hạnh Phúc hơn rất nhiều người )
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top