mechim
New member
Tình hình là hôm qua CN rảnh rổi sau khi tắm táp cho mấy em chim thế là đi dạo một vòng trên tiệm chim bổi, sau khi rảo một vòng thì kết được một em gần xong lông cái gì cũng được chỉ tội tướng nhỏ con. Thấy em nó ra lồng riêng nên kè một em khác vào thử. Điều bất ngờ là em này chơi cánh rất dữ dội, xòe đuôi cúp lồng liên tục, em mượn thêm một em khác treo sát vào xem thế nào, và cũng thế em nó chơi cánh liên tục nhưng lại không sổ dọng. Hỏi thăm bà chủ tiệm mới biết em này má trắng mới vừa lên tách đỏ gần hết.
Thích cách chơi cánh nó quá nên hỏi bà chủ giá bi nhiêu. Bà nói 2xi thế là em hốt luôn. Chưa bao giờ đia mua CM mà không nghe dọng nhưng thấy rẻ nên hốt luôn.
Các bác có ai gặp kiều này chưa nhỉ chia se kinh nghiệm với. Liệu em nó có tương lai không nhỉ.
Thank All
Thích cách chơi cánh nó quá nên hỏi bà chủ giá bi nhiêu. Bà nói 2xi thế là em hốt luôn. Chưa bao giờ đia mua CM mà không nghe dọng nhưng thấy rẻ nên hốt luôn.
Các bác có ai gặp kiều này chưa nhỉ chia se kinh nghiệm với. Liệu em nó có tương lai không nhỉ.
Thank All