tutaicongtu
New member
Tình hình là hồi hôm mình có ngồi chơi và nói chuyện với 1 cao thủ nuôi chim chào mào của quảng nam đà nẵng (cũ). Cao nhân này trước đây cũng là dân đi đánh chim chuyên nghiệp, cơm gạo khắp các vùng rừng núi của quảng nam không có nơi nào mà ông không đi qua.
Sau vài ly cho thông giọng ông mới kể lại một thời chơi chim chào mào vàng son của mình
trước đây ở quảng nam-đà nẵng tên gọi này là khi chưa tách tỉnh Nhân là tên gọi của cao thủ đánh chim này, trong một lần đi đánh chim chào mào bổi (đánh lưới) đã đánh được một bầy khoản vài chục con trong đó ông để ý và bắt được con chim đầu đàn ông biết nó rất hay và khôn nên giữ lại nuôi. Đem về nuôi con chim này quá nhác thuần mãi không được nên ông bắt nó ra và lấy một khoen sắt tròn kẹp vào ống chân của nó và lấy dây cước cột lại vào cây cầu trong lồng để chim khỏi tung và nhanh dạn và con chim chào mào tên là xiềng xích bắt nguồn từ đó. Nhân kẻ lại con chào mào của mình sau khi thuần được hơn nữa năm thì bắt đầu dạn người và chơi hay không thể tả. Chỉ cần treo lồng lên là chơi nhích lồng là ché, chim sẽ chao qua một lượt là ché. Chim hay mà có đặc điểm dể nhận dạng là dưới chân có một cái khoen sắt tròn. Nhân hối hận là thương con chim vì cái khoen sắt nó ôm sát chân quá lấy ra không được nên nhìn con chim nó tội
. Sau một hồi kể chuyện mình hỏi. Vậy để nhận diện được một con chim hay thì nhìn hình dáng bên ngoài của con chim phải như thế nào. Nhân nói muốn chọn con chim chào mào hay thì thứ nhất phải chọn con chim thân nó phải dài, cầu vai phải nở có như vậy thì chim hót mới có lực, tiếng ché rát và đặc biệt chim rất bền lâu xuống nước cườm chim đen đậm hay nhạt không quan trọng, mào chim phải dày và gốc mào to.
nói chuyện đến đây đã hơn 10h rồi thôi để lần sau học hỏi kinh nghiệm bác ấy tiếp 
Kinh nghiệm thu được sau một đêm gặp cao thủ...hazzz nghề chơi cũng lắm công phu.
Sau vài ly cho thông giọng ông mới kể lại một thời chơi chim chào mào vàng son của mình