chao mao beo
New member
Tình hình là chú chim bổi 8 tháng lồng của mình thay lông gần xong chỉ còn 2 mí đỏ nữa là xong.trong suốt quá trình thay lông em nó siêng đi gió và hót hét lắm.Chính vì lý do đó mà hôm qua mình đã ko cầm lồng đc mà đem em nó ra cội dợt.Vừa đem em nó ra thì ae trong cội cười mĩm rồi đem chim kè sát vào dù cho chim mình đã treo ra xa cội.vừa kè vào chỉ 5 phút là mấy chú kia sụp mào nhảy loạn xạ từng người từng người sách chim ra chổ khác kakaka.Thế là 1 câu nói quen thuộc lại vang lên con này bán ko em,khi nào bán nói a nha.Vừa ghe xong mình cảm thấy vui vui rồi sách em nó về,hn thì có 1 người quen đem chim vô tới nhà mình để dợt vì biết chú chim mình chưa xong lông nên ngại đem ra cội.vừa đem chú chim xuống ,mỡ áo lồng kè vào dc tầm 3 phút thì con chim của người bạn minh bỏ nước đấu và quay mặt có dấu hiệu ko dám nhìn.Mình muốn hỏi ae như vậy chú chim mình có vô lữa nhanh sau khi thay lông hoàn chỉnh ko.Mình có nên phơi nắng sáng cho em nó nhanh xong 2 mí đỏ ko.ae nào có kinh nghiệm vụ này góp ý giúp mình với nha.(THÂN)