Đoạn phản ảnh lên Tổ Trưởng Khu Phố thì mình không sợ nhé Khánh, vì ở quê làm gì có Khu với Phố keke. Không dám treo nơi yên tĩnh nữa rồi. Hôm trước, cũng vì thích yên tĩnh mà nó cho bay 2 em TM đó Khánh ơi.1 đàn trung mang ché chét om sòm, chắc phải phản ánh tổ trưởng khu phố. Hhihi bữa nào treo chỗ yên tĩnh làm cái clip a MInk chứ clip này tạp âm nhìu quá nghe chưa phê![]()
Cũng rất muốn đi đây đi đó giao lưu với ae nhưng khó quá, Quang cũng thấy đó, công việc lu bu quá, dửt ra không được. Hy vọng 30/4 này sẽ thu xếp ra Nha Trang.Chim chiến quá anh Tuấn, hôm nào mang ra Nha Trang giao lưu với mấy chú nhà em nhỉ?!!!!
Thanks thai !!! Có khi 2-3 ngày mới nhìn thấy mặt mấy em nó chứ lị, chính vì thế .. khi có dịp đi cội là thua chị thua em nhiều lắm.Chim gia đình mà sung quá . chúc mừng bác @@