ấy za a. dương có cọp mới nha . nhà mà có 2-3 cọp như vậy thì làm sao đây ta .
Chim siêng quăng cánh quá ha, nhưng hình như em nó chỉ ra 1 cánh thôi thì phải, có bị tật gì không bạn?
bác này " hát" karaoke hay lắm nè.chúc mừng bác có đứa con tinh thần. Nó như là cái micro xịn vậy bác nhỉ??chắc là rinh nhiều giải rồi hả bác ???Chim nói không với tật bác ah con này hoàn hảo luôn chơi cánh rất nhiệt độ bền của em nó đi chơi giàn thì không có đối thủ . Con này hay ché đè cứ con nào ché là nó đè , đem đi chơi ché từ lúc đi đến lúc về . Có hôm chơi đến 12h30 đến 1h chiều vẫn chơi cánh nó thì lúc nào cũng vậy . Con này mình bắt lại của 1 chú bác sĩ làm trong viện 198 bộ công an , con này bắt tại Hà Nội luôn nó cũng là cái duyên . Con này hôm đi bắt có đi cùng 1 cao thủ chim Đà Nẵng tình cờ đưa con ra thi tuyển bóng đá ngoài này . Chú đấy là chú Vũ chủ trường chim trong Đà Nẵng . Thân chào ! duonghn
bác này " hát" karaoke hay lắm nè.chúc mừng bác có đứa con tinh thần. Nó như là cái micro xịn vậy bác nhỉ??chắc là rinh nhiều giải rồi hả bác ???
Cho e hỏi đè có phải là nó bung canh nhưng kiểu dang ra kiểu ôm ôm đúng ko ko ạ....>.<
đúng là phải có duyên mới gặp được những con chim ntn nhiều người có tiền mua đi bán lại mà vẫn chưa tìm được con đúng ý.chúc mừng chủ thớt có được em TM hay
ầy da lại show hàng khủng rồi he he.