black_fish9402
Chim Râu Đỏ
có nhiều ae nói ,ví dụ trong nhà nuôi 100 con chim ,như vạy tắm cả ngày hả,
oh trời khó trả lời quá,nuôi chim mà nuôi cả trăm con,cái này thì buôn chim chứ nuôi gì,như vạy thì cả cuộc đời củng khó trở thành nghệ nhân.
em nói như vạy có đúng không các bác.
Thật tình qua một thời gian mình cho tắm tập thể, và tắm từng con, mình thấy khác lắm. Chim tắm một mình tuy sợ đấy, cảnh giác đấy, nhưng nếu đã "nhảy" tức là chim đã giải phóng được tâm lí, bản năng của mình. Có khi ta còn nghe thấy tiếng rò(ro) cực kì phấn kích của các con bổi trong lần tắm đầu tiên. Mình đã thuần bổi bằng cách cho tắm này, tuy rất cực nhưng nếu đã chịu tắm, chim sẽ lên lửa rất nhanh, tắm và rỉa lông xong kĩ càng, ta cho chim ra chỗ thoáng có nắng nhẹ, khuyến khích vài con cào cào, cho sổ chừng căng thì tủ lồng, như thế chim sẽ nghĩ: "À, đây là nhà, và ta là lãnh chủ".
Ngược lai nếu cho chim thấy mặt, 2 con chỉ lao vào đấu đá, phân chia cao thấp, đặc biết lúc chim đã ướt nước mà kè chim khô, thì chim ướt nhất định sẽ bể, và tụt lửa ngay (bị tấn công trong thế yếu), không áp dụng cho bầy đàn tự nhiên, cò sự giám sát của chim đầu lĩnh. Ấy là chưa kể chim sẽ quen mặt, quen chỗ, chúng sẽ nghĩ rằng: "Đất này hai chủ", trong hai con ắt sẽ có con yếu hơn, nếu đã bể mặt, nhất định về sau nếu có lên lửa chim vẫn sẽ né mặt kẻ đã công kích nó lúc yếu thế.
Về việc tắm từng con mất thời gian ta vẫn có cách khắc phục, đơn giản như mình thì mỗi con mỗi góc, khuất mặt, khuất giọng, hoặc cầu kì hơn như bác Trình dùng bìa cứng, hay tấm lịch cũ ngăn lại, cố gắng không cho chim thấy mặt, đợi tới lúc chim qua lồng tắm hãy bung áo lồng. Chim nhiều thì ta tăng số lồng tắm lên cho hợp lí.
Thân, black_fish9402