Trải nghiệm bẩy chim ở Ba tơ, Sơn Ba (Quảng Ngãi)

Chéc

New member
Mình lên đây cũng khá nhiều lần nhưng chưa hôm nào mang cái cảm xúc như hôm nay. Chuyến đi này được tận hưởng và trải nghiệm nhiều cái hay, cái mới. Được giao lưu với nhiều nghệ nhân. Họ còn trẻ tuổi, họ hăng hái và hiếu khách, mỗi lần gặp người lạ.Ba tơ một huyện miền núi của Quảng Ngãi, có nhiều xã giáp ranh nhau, dân làng ở đây vui vẽ, yêu thương và sống chan hòa.Thị trấn Ba Tơ cũng đẹp, sầm uất hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ai đó.
Dưới đây là những kĩ niệm vui mà m đã kịp ghi lại bằng hình ảnh, clip...mời các bạn cùng trải nghiệm
- Hành trình lên núi bằng moto, trước hết là chạy lên xã Ba Động ghé đứa em cùng đam mê.
view
[/URL] [/IMG]
Sáng sớm ở huyện miền núi Ba tơ sương mù khá nhiều, khí hậu lạnh hơn so với đồng bằng.Ghé nhà 1 nghệ nhân trẻ tuổi ( anh chưa vợ nhưng có tới gần 20 con ;), tuổi đời còn khá trẻ nhưng khuôn mặt thì khá già, tuổi rừng thì cũng khá nhiều mùa. )
Giao lưu chim mồi
view
[/URL] [/IMG]
Trước đó m đã ngụy trag lồng cho chú mồi bằng lá cây hái ngay trong vườn
Đây là chú mồi Tây Trà ( 3 mùa), dọng hay
và chúng tôi lên đường, từ Ba Động lên Sơn Ba đường khá dài, 2 bên đường phong cảnh đẹp mộc mạc, dân tộc sống thành từng chòm. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa và nuôi trâu bò, gà, lợn. Nếu để ý thì đa số người đồng bào vẫn sống và sinh hoạt trên nhà, kiểu nhà sàn đặc trưng của dân miền núi. Phía trên người ở, phía dưới thì trâu bò hay lợn. Lợn chạy lung tung, toàn lợn mọi nhìn mà cứ nghĩ đến bát tiết canh, lòng thả...:p
Ruộng của dân tộc cũng lạ, ruộng bậc thang các bạn từng thấy, xung quanh người ta mang những mảnh đá đắp vào thật là đẹp
Lên đây có anh em bản địa đi cùng cũng sướng, biết thêm nhiều cái lạ, dọng dân tộc thì mình chịu rồi...Anh em đùa nhau: " tụi mình còn thua cả dân tộc, vì tụi nó biết cả 2 thứ tiếng" còn mình...

còn nữa...
 

hoangbop

New member
Con mồi Tây trà giọng hay quá bác Chéc... các bác qua sông nguy hiểm quá.
 

Chéc

New member
ồ, ucf ngay quán của một sơn nữ, kiểm tra lại "chim" và mồi trước khi qua sông
view
[/URL] [/IMG]
còn nữa...
 

noucamp98960

New member
Chắc mấy bác ai cũng biết bơi, nếu có lỡ lật đò thì cũng ổn haa, chỉ lo cho mấy em mồi chiến thui, em cũng vậy ( không biết bơi) nên qua sông suối ngại lắm
 

mecm

New member
a chưa vợ nhưng có gần tới 20 con... chim,chiếc ex của bác mới quá đi rừng coi chừng tróc sơn nha bác,up tiếp k ae sốt ruột bác ơi
 

Chéc

New member
Điểm bẩy chim đẹp như tranh vẽ...đây có vẽ như là khu nghĩa địa của tộc, heo con chay quanh núi và mồ
view
[/URL][/IMG]
view
[/URL][/IMG]
Vùng này chim còn khá nhiều, đứng trên đò lòng rộn ràng vì chim kêu rạn trời. Qua sông mới thực sự ngỡ ngàng, từng đôi chim bay lượn, xổ, nẹt, râm ran.
Anh em chia nhau ra đánh, thông tin qua điện thoại báo cáo thành tích
Và Đây...chiến công đầu tiên, một em bổi mặt mũi khá bặm trơn, tô điểm trên khuôn mặt 2 hàng "mỏ đí" rất dài và rõ.Chim đẹp! thật may mắn.
view
[/URL] [/IMG]
còn nữa...
 
Sửa lần cuối:

chipchip0203

New member
3:34 chim hót hay mà chủ hát lại còn hay hơn:) lần đầu tiên em thấy đi đò kiểu này, công nhận hay thật
 

Chéc

New member
chiến hữu cũng đã bắt được thêm 1 em nữa và đeo ngay vào ngực. Chúng tôi 4 người lại di chuyển vào sâu hơn. Trên đường đi nghe tiếng hò hét..khóc...la tôi ghé vào. Thì ra là đám chết, họ làm heo, bò, vây quanh ngôi nhà và thi nhau la hét. Cái thứ tiếng nghe rùng rợn quá...tôi đi ra hướng khác. Dọc con đường dẫn vào núi, heo con, heo mẹ tung tăng kiếm mồi, thấy mình nó còn nhìn trừng trừng, không biết sợ là gì.
Chim mồi vẫn réo gọi không ngừng nghỉ
view
[/URL] [/IMG]
còn nữa...
 

Chéc

New member
Trưa, đói!
ăn lót bụng để tiếp tục
view
[/URL][/IMG]
còn nữa...
...Thời gian không còn nhiều, cả mấy thằng quay lại đò để qua sông. Trời chiều gió mát chiến công của một ngày cũng đủ để vui với đời ( 3 con bổi ).
Nhớ cô em xóm núi cả 4 quay lại quán lần nữa để từ biệt. Tranh thủ cho bổi gặm chuối. Đêm nay nó sẽ phải xa gia đình, xa vợ con, xa núi rừng Sơn Ba...buồn thật!
Kiếp chim cò vui với rừng, lên huyện miền núi Ba tơ các bạn nhớ phải ghé chợ nhé. Ở đây có món thịt trâu rừng ngon lắm, đặc sản đấy. Làm vài tô uống vài li rượu lòng lâng lâng.
Cổng chợ thị với kiến trúc nhà rông nhìn lạ và bắt mắt.
Anh em chia tay với thịt trâu rừng, rồi thêm món lẫu của rừng núi. Về tới nhà quên luôn vợ con:D
view
[/URL]
 
Sửa lần cuối:

thai

New member
hấp dẫn thật . cuối tuần chắc phải làm 1 chuyến thui @@
 

Lão Phạm

New member
thú vị quá,trải nghiệm về chim về nguuwowif, về những vùng đất mới thực sự là k còn gì thú vị hơn nữa.tiếc là đang có gđ và con nhỏ và cv mới nên chưa thể thực hiện ước mơ này được.Hãy đợi đấy
 

hoangjtam

New member
đã quá nhìn phong cảnh thật đẹp nhớ cảnh ngày xưa con đi học mồi chim ở quê.giờ lớn lo mưu sinh không có cơ hội như hồi bé.
 
Top