Thung chào mào ngủ

tuanvuxd

New member
Em xin chào các Bác, chuyện là chiều nay lên rừng em phát hiện đc 1 thung có mấy cặp chào mào. Cái thung này đi vào vách núi, nơi có các bụi cây thấp và chào mào hót ở trong ấy râm ran. Chiều nay em có treo mồi vào 1 cây bụi khá thấp, có 1 đôi chào mào ra đấu, con trống thì đẹp và chơi hay kép hay lắm các Bác ạ, đang đấu đá với mồi thì 1 con bông lau lao vào bẫy làm em tức điên lên. Em treo mồi lại thì cặp kia vẫn ra tiếp nhưng k nhảy lụp nữa. Do khá tối rồi nên em đành về trong sự tiếc nuối.
Em nghĩ đây là cái chổ ngủ của mấy em nó vì thấy chiều lại chúng ở đó chứ k bay đi đâu cả. Em tính sáng mai lên bẫy tiếp nhưng sợ chúng k có đó, sợ chỉ gặp đc chúng vào buổi chiều. Các Bác đã từng biết chổ ngủ của chào mào vậy cho em hỏi là buổi sáng lên chổ đó thì có gặp đc mấy em đó k hay là ta phải đợi đến chiều khi chúng đi ăn về vậy các Bác, em đang hào hứng và nóng lòng lắm ạ. Vì nhà em cũng xa nên phải xem xét trước khi đi khỏi mất công các Bác ạ
 

mecm

New member
nếu đúng chỗ nó ngủ thì bạn đi sáng sớm treo mồi ra hót thì bọn nó ra đấu va đá liền
 

chaomao^^py

Moderator
xa thì mai 4h sáng lên đường , tới nơi khoảng 5h móc lên , tới 6h lượm hàng mang về , nhanh gọn
 

thai

New member
chỗ nó ngủ thì nó kiếm ăn cũng ko xa lắm đâu bác , chắc cũng hay ghé về lắm . chỗ em là vậy
 

tuanvuxd

New member
Cảm ơn các Bác, chắc là tôi nay phải chuẩn bị hành lý sáng sớm mai lên rừng thu phục em nó thôi.
 

lồngchim

New member
Chúc mừng bác đã gặp được thum của chào mào,cảm giác vô cùng khi mấy e nó tranh nhau chí ché hihi
Bác ko tranh thủ coi chừng gặp cao thủ là mất thum hihi

Thân
 

hoadainhan

New member
đúng là lảnh thổ của nó rồi, nó chỉ quanh quẩn chổ đó thôi, lên nhanh ko người khác vớt mất
 

kingbirds_QN

New member
4h sáng lên rừng mấy " áo Trắng" chưa đi ngủ đâu nhé bạn.chúc bạn may mắn he.
 

Mickeycm.batoqn

New member
nếu sáng bẩy thì bạn tranh thủ vào 5h nhé,thời điểm đó chim bắt đầu dậy hót chào buổi sáng nên rất xung tỉ lệ dính rất cao
 
N

namkiet

Guest
Em xin chào các Bác, chuyện là chiều nay lên rừng em phát hiện đc 1 thung có mấy cặp chào mào. Cái thung này đi vào vách núi, nơi có các bụi cây thấp và chào mào hót ở trong ấy râm ran. Chiều nay em có treo mồi vào 1 cây bụi khá thấp, có 1 đôi chào mào ra đấu, con trống thì đẹp và chơi hay kép hay lắm các Bác ạ, đang đấu đá với mồi thì 1 con bông lau lao vào bẫy làm em tức điên lên. Em treo mồi lại thì cặp kia vẫn ra tiếp nhưng k nhảy lụp nữa. Do khá tối rồi nên em đành về trong sự tiếc nuối.
Em nghĩ đây là cái chổ ngủ của mấy em nó vì thấy chiều lại chúng ở đó chứ k bay đi đâu cả. Em tính sáng mai lên bẫy tiếp nhưng sợ chúng k có đó, sợ chỉ gặp đc chúng vào buổi chiều. Các Bác đã từng biết chổ ngủ của chào mào vậy cho em hỏi là buổi sáng lên chổ đó thì có gặp đc mấy em đó k hay là ta phải đợi đến chiều khi chúng đi ăn về vậy các Bác, em đang hào hứng và nóng lòng lắm ạ. Vì nhà em cũng xa nên phải xem xét trước khi đi khỏi mất công các Bác ạ
Chào bạn!
Hic nghe bạn kể mà thấy nôn nao trong lòng, đúng ngay chỗ nó ở rồi, nó vẫn ở đó, bay đi bay lại tầm 5 km để kiếm ăn, chỗ đó là thung của cặp chim đó rồi bạn ơi, bạn cứ hết sức bình tĩnh nhé, thường ở rừng thì bạn treo chim mồi thấp khoảng 1 m đến 1m5 thôi, kiếm chỗ cây bụi, tạo thế móc duy nhất để chim nhảy cầu tử nhé.
Bạn đi sớm đến chỗ nó ở tầm 5 hay 6h sáng, treo chim mồi lên nó sẽ tới ngay, nếu chim đá nhanh thì đỡ mất sức chim mồi, nếu đá lâu thì bạn nên đem theo hai chú mồi để thay nhau đấu với chim trời.
Nếu chim không đá và dính sớm thì bạn nên cho mồi nghỉ ngơi, tầm 15h đến 17h chiều đem chim mồi ra chiến tiếp nhé, trong khoảng thời gian này chim sẽ đá thôi, mình dám chắc chắn vì trong khoảng thời gian này cặp chim sẽ nghỉ ngơi nên không bao giờ nó để kẻ lạ ngủ chung thung.
Bạn nhớ treo đúng thế nhé, chim sẽ dính thôi. Chúc bạn thu phục thành công chú bổi rừng.
Thân
 

tuancm

New member
Các anh cho em hỏi chào mào ngũ đoản là : mỏ,cổ,chân,thân,đuôi ngắn hay mỏ,mào,chân,thân ngắn vậy.nhiều người nói trái ngược nhau quá.e có con chào mào mỏ,cổ,chân,thân ngắn nhưng mào nó lân và họng bò có gọi là ngũ đoản ko
 

sonbt

New member
Biết thung ngũ rồi thì đim sơm tầm 5h móc chim ra 6 lụm hàng về.
 

sieuquayhg

New member
Hi... thích quá, có mồi ngon chắc là thu phục được em nó thôi bác. Thứ 7 tuần trước em vừa chinh phục được một em (cặp đôi) thấy nghiền quá. Mùa này ở trên em chào mào đi tránh rét hết hay sao ấy (cũng có thể bây giờ đánh lưới nhiều quá) đi cả ngày chẳng gặp được tiếng chào mào nào cả
 

tuanvuxd

New member
Dạ Em cảm ơn các Bác rất nhiều. Do sáng hôm nay có việc bận nên đến chiều em mới xách mồi lên được 3h30 em lên vừa treo mồi lên thì có đúng 3 chú về. Giống như hôm qua đúng 3 chú ấy về cùng lúc và cứ đi với nhau vậy, em thấy có 2 chú sổ giọng hay lắm còn 1 chú nữa thì đi theo làm cảnh thôi. Treo mồi thì chỉ có 1 chú tới sát, thung này toàn cây bụi và sau bãi cây bụi này thì toàn những cây thông lớn nên việc tìm chổ treo cũng đau đầu. Em đành treo mồi vào 1 cái cảnh chĩa ra sát ngay 1 bụi cây cao tầm 2m, loại cây này phần dưới thì có thể treo lụp nhưng phần trên thì lá cây xum xuê k có chổ cho bổi trời đậu. Chú bổi về áp sát nhưng do k có cành đậu nên nó đứng ở 1 cành dưới lụp chừng 30cm. Chú này hay lắm các Bác ạ, vừa xáp lại gần lồng mồi em ché chú ta cũng ché, sau 2 con thi nhau sổ bọng, con bổi thì chơi cánh nhấp nháy... chúng cứ đấu như vậy tầm gần 1h giữa trời nắng chiều, chú ta cứ đấu chứ k thấy nhảy vào cắn mồi 1 phát nào, sau chú ta bay đi. Tầm 4h30 em lại tiếp nước nôi, chuối cho mồi rồi lại treo lên thì chúng lại hot qua lại mà k vào đấu nữa :(. Chờ đến 5h30' em phải về nên đành tiếc nuối hẹn hôm sau. Em có rất nhiều điều băn khoăn về buổi bẫy chiều hôm nay mog các Bác tư vấn giúp: Một là cái thung này k chỉ có 3 em này đâu, em thấy trong mấy bụi cây đằng xa vẫn văng vẳng tiếng chào mào hót nữa, nghe theo giọng cũng phải 4 5 chú gì đó. Thỉnh thoag em còn nghe như kiểu chúng cắn nhau ở đâu đó nhưng chỉ có 3 chú này dám xuất hiện và chỉ 1 em dám lại đấu với mồi thật sự khó hiểu. Hai là tại sao nó vào như thế đấu đá sung thế mà vẫn k nhảy vô lup của em, và chỉ có 1 chú dám lại mà những chú khác cứ đậu cách chừng 2 3m chứ k dám lại?
 

oliveken1989

New member
bạn mang rơm và xăn lên đốt chỗ ngủ nó đê kaka, dùa bạn thôi đi sáng sớm là ok thôi
 

tuanvuxd

New member
Em có quay lại cái thung này, các Bác cố gắng mở loa to chút sẽ nghe đc mấy em nó hót. Mong các Bác tư vấn giùm em cách nhanh nhất để đưa em nó nhập tịch vì em trót yêu em nó mất rồi

 

chaomao^^py

Moderator
Địa hình này khó đánh nè , toàn cây bụi rậm ! Chắc bạn phải tỉa cây và tự tạo cành thế rồi ! CHúc may mắn
Em có quay lại cái thung này, các Bác cố gắng mở loa to chút sẽ nghe đc mấy em nó hót. Mong các Bác tư vấn giùm em cách nhanh nhất để đưa em nó nhập tịch vì em trót yêu em nó mất rồi

 
Top