docvylong87
New member
Số là hnay đi làm về thấy 1 sự lạ là mấy e chào mào nhà mình (2 thằng) 1 thằng để trong nhà thì lí nhí trong miệng, thằng treo ở ngoài (là thằng tý đè chết thằng trong nhà)thì đứng rỉa lông, trời nắng mà lông xù hết lên! Để ý 1 lúc hóa ra vườn nhà có khách! Nhìn thấp thoáng thấy trên cây, giọng sang sảng, 5 âm thỉnh thoảng sang 6, có nảy kép ngắn (chào mào bắc)!
Thế là dồn e đang treo ở ngoài vườn vào lồng bẫy! Bình thường thái độ e khá gấu! Nhưng hnay gay cmnr đứng gần cóng nước rỉa lông rồi rũ! Mặc dù sợ e bị bể luôn thì toi! Treo mãi vẫn thấy e khách hót hét đủ kiểu mà e mồi chỉ dám ché đúng 1 cái rồi lại rỉa rỉa! Chán đi nằm cho đỡ nóng!
15' sau ko thấy giọng e khách đâu! Tưởng e chán bỏ đi! Xuống thu lồng e mồi cho chiều còn nghỉ ngơi!
! Xuống đến nơi thì đã thấy lồng sập và 1 đống đen đen nâu nâu hóa ra khách đã nhập nhà!
Gỡ e ra thấy mặt khá gấu, nhưng mào ko đẹp! Nhìn kỹ thì mất hẳn 1 chân trái! Hóa ra là 1 e thiết một chân hoàn toàn chứ ko như e thiết mộc chân huyền thoại! Thất vọng hoàn toàn!
(
Ảnh chụp sau 1 lúc "trên tay" e nó hơi lâu. Nhìn có vẻ xuống phong độ! chụp đèn flash ban ngày lên ảnh ko rõ!
Đang nhốt e nó vào cái lồng tạm! Tính xem nuôi hay để! Các bác gạch đá cho 1 cái nhận định ạ?
Thế là dồn e đang treo ở ngoài vườn vào lồng bẫy! Bình thường thái độ e khá gấu! Nhưng hnay gay cmnr đứng gần cóng nước rỉa lông rồi rũ! Mặc dù sợ e bị bể luôn thì toi! Treo mãi vẫn thấy e khách hót hét đủ kiểu mà e mồi chỉ dám ché đúng 1 cái rồi lại rỉa rỉa! Chán đi nằm cho đỡ nóng!
15' sau ko thấy giọng e khách đâu! Tưởng e chán bỏ đi! Xuống thu lồng e mồi cho chiều còn nghỉ ngơi!
Gỡ e ra thấy mặt khá gấu, nhưng mào ko đẹp! Nhìn kỹ thì mất hẳn 1 chân trái! Hóa ra là 1 e thiết một chân hoàn toàn chứ ko như e thiết mộc chân huyền thoại! Thất vọng hoàn toàn!
Ảnh chụp sau 1 lúc "trên tay" e nó hơi lâu. Nhìn có vẻ xuống phong độ! chụp đèn flash ban ngày lên ảnh ko rõ!

Đang nhốt e nó vào cái lồng tạm! Tính xem nuôi hay để! Các bác gạch đá cho 1 cái nhận định ạ?