toananh
New member
Sau đợt đầu ghép đẻ thành công. Đến hôm nay cặp chim của E lại cho ra đời một lứa mới gồm hai nhóc chưa rõ giới tính các Bác ạ
Đơt này cách đợt sinh sản đầu 35 ngày, Ở đợt sau này lạ một cái là cặp uyên ương chuyển tổ sang cây khác các Bác ạ ( E cũng chưa rõ lý do
Vì AVI rộng nên E vẫn để chung lứa đầu với lứa này và thấy chúng vẫn hòa thuận. Giờ Em đang có hai thắc mắc:
+ Thứ nhất: Chúng nó đẻ ra một đống như thế thì làm thế nào ạ, vì E chắc cúng chỉ tuyển vài con nuôi chơi thôi. Thả ra thì liệu chúng có biết đằng tìm ăn không ạ ( chim non ấy ) chứ E mà nuôi một đống như thế thì một vài năm nữa ra bờ đê là cái chắc
+ Thứ hai: Bác nào có Bông có mơ thì để lại cho E nhân giống Keke
Chúc các Bác thỏa mãn niềm đam mê !
Toananh.
+ Thứ nhất: Chúng nó đẻ ra một đống như thế thì làm thế nào ạ, vì E chắc cúng chỉ tuyển vài con nuôi chơi thôi. Thả ra thì liệu chúng có biết đằng tìm ăn không ạ ( chim non ấy ) chứ E mà nuôi một đống như thế thì một vài năm nữa ra bờ đê là cái chắc
+ Thứ hai: Bác nào có Bông có mơ thì để lại cho E nhân giống Keke
Chúc các Bác thỏa mãn niềm đam mê !
Toananh.