khanh_chim
Member
bổi số 4: sáng dậy sớm có thằng ku em gọi bảo có chỗ có con chào mào đẹp lắm, đang ngái ngủ đành xách lồng đi luôn, lúc treo lồng là 6h30 nhưng đến 6h50 đã thu phục được em nó, vì máu chiến quá nên đành phải chịu kiếp ngục tù :06::06::06:
em này máu phết, cho vào túi là dựng mào luôn, hehe
bổi số 5: em này mới thực sự là máu, máu nhất trong các em, em này mình đã tặng cho ông anh thinhau để anh ấy thuần thử xem, 1 món quà ý nghĩa cho ngày 30/4 với những người mê chim, hehe
thích quá,đúng hôm 30/4 thì bẫy được 2 con, chiều nắng ở nhà nghỉ
















em này máu phết, cho vào túi là dựng mào luôn, hehe
bổi số 5: em này mới thực sự là máu, máu nhất trong các em, em này mình đã tặng cho ông anh thinhau để anh ấy thuần thử xem, 1 món quà ý nghĩa cho ngày 30/4 với những người mê chim, hehe




thích quá,đúng hôm 30/4 thì bẫy được 2 con, chiều nắng ở nhà nghỉ