Tập đi bẫy chim

khanh_chim

Member
về quê chả có gì chơi bùn quá sách lồng đi dợt với chim trời :))
em má đỏ đầu tiên đánh mất có 10 phút 6h20 mang lồng đi, 6h30 cầm lồng về, ở ngoài đánh mau như máy chém, lấn áp cả mồi, mái đi theo, 10 phút thì em tạch, chim bộ nhỏ nhưng dài, yếm đậm, về nhà hôm sau bắn lại chim nhà ngay, ngày thứ 3 bỏ đói thì cầm vải phi vào mổ :)) hôm sau kè lồng đã thấy bung cánh, yếm đậm, mào cao, có vẻ có tương lai...
còn lại toàn má trắng, có 1 em lên tách đỏ thì gỡ muộn nên mồi mổ chết, hic hic
nhìu má trắng quá nên ko đi bẫy nữa, bẫy về ko có chỗ nhốt, sáng nay ra chết 2 em :)) chắc do chật :D
có tí ảnh...
[/url]
 

khanh_chim

Member
tiếp nữa
tranh thủ được về quê nghỉ mấy ngày, xách mồi đi tận hưởng cái thú bẫy chim đã ăn sâu vào máu, hehe :))
có chút hình ảnh cho anh em xem,đợt này chim kẹp đôi làm tổ tiếp hay sao ấy@@ chả thấy má đỏ mấy, toàn má trắng, má đỏ có về nhưng ko sung, ko hót đấu, chỉ chung cây nhìn tí rồi bay đi, hic hic, bẫy mãi được 2 em, 1em mào lân, 1 em hình như chim sổng @@ còn lại 6 em má trắng :D
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
chúc mừng bác.bác này số chắc cũng sát chim zữ lắm đây.hehe
 

Chan Hao

New member
Lại phải mời thầy về, lập 1 lớp học rồi. Chúc mừng chủ pic!
 

khanh_chim

Member
tui ở hải dương cơ, hi, các bạn ở đâu vậy? rất vui vì đc giao lưu cùng anh em trên mọi miền đất nước có cùng chung niềm đam mê :)
 

khanh_chim

Member
vâng, tui sẽ cố gắng ạ, cũng ko sát lắm đâu, tôi cũng có 1 khởi đầu khó khăn lắm, có thời cả năm cầm lồng đi mà chả đc con nào, mới có tí thành quả thôi mọi người ạ
 

xuanhuy008

New member
nhất bác rồi! bẫy được chim thì mới tận hưởng được trọn vẹn thú chơi!
 

1683

New member
chủ chim không nhất sát chim mà chim mồi cũng là một sát thủ hi con má đỏ bẫy đầu tiên nghe kể cugx hoàng tráng quá chúc mừng chủ thớt nhé hi
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Bác này đi bẫy phê quá! ước gì chỗ em nhiều chim để bẫy như bác!
 

itsmylife

New member
úi bác ở Hải Dương à. Chỗ nào Hải Dương vậy:D hôm nào bẫy hộ em con chim sẻ có màu cafe sữa với:D
 

kuli007

New member
bác ở đâu mà nhìu chim quá vậy, xách lồng ra mà có chim là quá tuyệt rùi con ji
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Mới tập tành mà thế này. Công nhận bạn có năng khiếu làm hao mòn chim trời hehe.
 

khanh_chim

Member
nhân tiện, tui xin up thêm mấy ảnh lần đánh chim 30/4 - 1/5 vừa rồi, đánh đúng vào mùa sinh sản, tưởng chim ko căng, tui cài nhiều hoa quả quá, ai ngờ chim trời vẫn chiến như thường, hoa quả gắn vào chỉ làm cho nó ghen ghét chim mồi thêm mà thôi, hê hê
hehe, tình hình là sau 2 tháng bức bối trên HN, mấy ngày vừa rồi được nghỉ lễ, mình tranh thủ về quê vừa để thư giãn, thay đổi không khí vừa là để thỏa mãn cái thú chim cò đã ăn sâu vào con người, hehe
2 tháng nóng nực trên HN, cả chủ và chim mồi như được giải thoát bởi cái không khí thanh bình, mát mẻ của đồng quê Hải Dương, những cây bàng lá xanh xanh thích mắt, lúa đang thì con gái, cái không khí của buổi trưa hè xộc thẳng vào mũi làm ta có cảm giác thật dễ chịu, thoáng mát.........
sau mấy tháng ròng rã huấn luyện em bổi thành mồi, đến ngày đạt được thành quả thật là thú vị biết bao...
bổi số 1: em này dài đòn, đẹp trai, phải nói rằng chưa bao giờ mình gặp em nào dài như vậy, 12h về đến nhà, ăn cơm, nghỉ ngơi, 1h ra treo lồng nhưng buồn ngủ quá ko ngồi xem được, hic, thế là về ngủ đến 3h chiều sang xem thì đã dính:

vì quên ko mang máy ảnh nên đành phải cầm lồng về nhà chụp, hehe






mới đầu nhìn cứ tưởng má trắng nhưng nhìn lại hóa ra bổi già vì phần lông đỏ dưới đít đã bị mồi vặt trụi :17::11::01:





cận cảnh cái mặt đáng ghét :19:

con này yếm rất đậm và dài


ca15544248e580e17caf28e381b831cd_44180657.26042012777.jpg
[/url]
con này đẹp nhất trong số 5 con bẫy được nhưng tiếc là chưa bít thế đấu đá cũng như giọng...hehe nhưg ngoại hình của nó ko kém so với siêu mẫu vĩnh thụy :12::12::12:
em này hôm sau ra giọng luôn rồi. bh đang ở HN để thuần hóa, hehe
bổi số 2: sáng ngày 27/4, bổi này đánh gần nhà, rất máu chiến, bung xòe cánh ché chét đủ cả...
lúc treo lồng

khi dính bẫy

hạ xuống nào

em này láo toét thật dính bẫy mà vẫn dám cắn mồi, mỏ vẫn còn lông


cái mẹt

đây nữa

may quá đít đỏ vẫn còn :D

em này mình để ở nhà cho bố mình nuôi, hihi

bổi số 3: em này dài đòn và đẹp trai như số 1 nhưng tiếc là bị cụt 1 chân, hic hic thấy tội quá nên mình và ông anh quyết định thả nó về với tự nhiên :)
 
Top