chào mấy bác !mình cũng ở gia lai cũng mê bẫy chim , lên fỏum thấy hiếm có những bài viết thế này (đáng để đọc ) nhưng không mấy anh em vào xem được chắc tại anh đạt viết vào topic ngưới khác nên minh xin mạo muội lập mới cho em nó vào đây . sau đây là nguyên bản nội dung do CHIM BỔI THÁNG 4 viết
" Chào các bác !
Hôm nay lên 4rum thấy topic này trùng với nhịp máu mê chào mào của mình nên mạo muội viết vài dòng “kinh nghiệm học lõm” được của mấy sư huynh , sư bá gia lai về cách bẫy chào mào bằng lồng bẫy 2 mặt .
Bẫy chim chào mào nói thì đơn giản chỉ cần có chú chim chịu hót + lồng bẫy là có khả năng bẫy đựơc chim nhưng đã là thú chơi thì việc bắt cả 5 , 7 chú 1 ngày không thú vị bằng trông thấy 1 “em” về đấu đá ra trò trong vòng 30 phút các bác ah . Muốn đựoc điều này theo mình nghĩ chủ chim cần hiểu rõ đựoc mục đích thú chơi qua đó tìm hiểu kỹ và thấu hiểu đựoc tập tính chào mào là thú cưng của niềm đam mê .theo mình bẫy chào mào thú vị nhất vào 2 thời điểm :
Do bản chất chào mào rất dữ nên khi nge giọng chim trống với nhau chúng thường rất kết và đáp lại là những giọng gọi hiêu khích và mời gọi đối phương ,do chim mồi đc “ bảo vệ “ bằng lồng bẫy nên không thế tiến về bầy chào mào và cách duy nhất đó là chú đầu đàn bay đến thăm dò xem kẻ nào lân la đến khiêu khích chúng nó và đương nhiên mấy con trong bầy cũng bay tới xem là ai , lúc này có 2 trường hợp:
Thứ nhất chim đầu đàn trực tiếp đấu nhưng vốn đã già mùa và nhiều kinh nghiện nên khó để chú đầu đàn là kẻ thay đàn xuống nghên chiến , chú ta đấu giọng đè lại từ trên cao , lúc này nếu mồi chưa đủ “cơ “ để chơi lại thì sẽ im >>>trường họp 2 mình sẽ nêu sau ,nếu chú mồi là tay nhà nghề thì chú sẽ hót đấu lại chú đầu đàn , và đương nhiên bản chất kẻ thủ lĩnh ko cho phép kẽ lạ mặt lấy mất uy của mình trước đám đàn em và chú sẽ lân la xuống đấu gần chim mồi , tuỳ vào độ khôn mà chim đầu đàn ra những món vỏ hiểm nào với mồi và việc chuẩn bị từ trước sẽ đem lại thuận lợi cho mồi là đựoc ưu ái ở chỗ vị thế ngon ăn hơn đầu đàn và cách duy nhất là xolo phân thắng thua >>> và bập >>>chủ chim sướng điên vì bẫy đựoc chú đầu đàn .hjhjhj
Trường hợp thứ 2 khi chim mồi bị đầu đàn hạ vế , đầu đàn sẽ xem xét tình hình và nếu thấy an toàn chú sẽ lơ đi kẻ xâm nhập và chú tâm vào nhiệm vụ chính .lúc này những chú còn lại trong đàn thì khác chú lân la xem là ai mà lạ vậy , 1 chú tò mò nhất sẽ đến đấu với giọng và món nghề ko cao lắm lúc này mồi thấy kẻ này ko bằng mình nên đấu lại và kết cục cũng >>> bập . chủ chim cũng vui mừng ra mặt nhưng ko thú bằng cảm giác bắt đầu đàn.
thân chào .BỔI GIA LAI "
Hôm nay lên 4rum thấy topic này trùng với nhịp máu mê chào mào của mình nên mạo muội viết vài dòng “kinh nghiệm học lõm” được của mấy sư huynh , sư bá gia lai về cách bẫy chào mào bằng lồng bẫy 2 mặt .
Bẫy chim chào mào nói thì đơn giản chỉ cần có chú chim chịu hót + lồng bẫy là có khả năng bẫy đựơc chim nhưng đã là thú chơi thì việc bắt cả 5 , 7 chú 1 ngày không thú vị bằng trông thấy 1 “em” về đấu đá ra trò trong vòng 30 phút các bác ah . Muốn đựoc điều này theo mình nghĩ chủ chim cần hiểu rõ đựoc mục đích thú chơi qua đó tìm hiểu kỹ và thấu hiểu đựoc tập tính chào mào là thú cưng của niềm đam mê .theo mình bẫy chào mào thú vị nhất vào 2 thời điểm :
- thời điểm thứ nhất là mùa chim lứa ( chim lứa chứ không phải má trắng anh em nhé ). Mùa chim lứa là bắt đầu từ cuối tháng 5 đến tháng đầu tháng 9, lúc này sau mùa sinh sản mấy chú tơ tập trung thành bầy từ 5 -7 chú đi cùng dưói sự “ lảnh đạo của 1 thủ lĩnh đó là chim đầu đàn”. Thời điểm này mấy chú chim lứa chỉ chú tâm luyện giọng và bồi bổ thể chất cho ra hotboy thôi , khi thoảng mấy chú cũng tập tò đấu đá phân ra con tay trái , con tay phải cho chim đầu đàn .lựa vào điểm này mà mình xách mồi đi bẫy thì thú lắm .bởi khi trong bầy còn chưa ổn định trật tự mà có chú mồi cưng của mình phá đám thì chắc hẳn 1 trong số mấy em trống trong đàn cũng tuân mệnh chim đầu đàn xuống cho mồi biết tay >>> lúc này việc của mình chỉ là lựa đựoc cành cây có thế dối kháng có lợi cho chim mồi là chắc ăn để có 1 màn đáu đá xem ko biết chán mắt và kết thúc là : bập >>> thêm chú chim cưng.hjhjhj
Do bản chất chào mào rất dữ nên khi nge giọng chim trống với nhau chúng thường rất kết và đáp lại là những giọng gọi hiêu khích và mời gọi đối phương ,do chim mồi đc “ bảo vệ “ bằng lồng bẫy nên không thế tiến về bầy chào mào và cách duy nhất đó là chú đầu đàn bay đến thăm dò xem kẻ nào lân la đến khiêu khích chúng nó và đương nhiên mấy con trong bầy cũng bay tới xem là ai , lúc này có 2 trường hợp:
Thứ nhất chim đầu đàn trực tiếp đấu nhưng vốn đã già mùa và nhiều kinh nghiện nên khó để chú đầu đàn là kẻ thay đàn xuống nghên chiến , chú ta đấu giọng đè lại từ trên cao , lúc này nếu mồi chưa đủ “cơ “ để chơi lại thì sẽ im >>>trường họp 2 mình sẽ nêu sau ,nếu chú mồi là tay nhà nghề thì chú sẽ hót đấu lại chú đầu đàn , và đương nhiên bản chất kẻ thủ lĩnh ko cho phép kẽ lạ mặt lấy mất uy của mình trước đám đàn em và chú sẽ lân la xuống đấu gần chim mồi , tuỳ vào độ khôn mà chim đầu đàn ra những món vỏ hiểm nào với mồi và việc chuẩn bị từ trước sẽ đem lại thuận lợi cho mồi là đựoc ưu ái ở chỗ vị thế ngon ăn hơn đầu đàn và cách duy nhất là xolo phân thắng thua >>> và bập >>>chủ chim sướng điên vì bẫy đựoc chú đầu đàn .hjhjhj
Trường hợp thứ 2 khi chim mồi bị đầu đàn hạ vế , đầu đàn sẽ xem xét tình hình và nếu thấy an toàn chú sẽ lơ đi kẻ xâm nhập và chú tâm vào nhiệm vụ chính .lúc này những chú còn lại trong đàn thì khác chú lân la xem là ai mà lạ vậy , 1 chú tò mò nhất sẽ đến đấu với giọng và món nghề ko cao lắm lúc này mồi thấy kẻ này ko bằng mình nên đấu lại và kết cục cũng >>> bập . chủ chim cũng vui mừng ra mặt nhưng ko thú bằng cảm giác bắt đầu đàn.
- thời điểm thứ 2 là đầu mùa sinh sản : từ nữa cuối tháng 3 đến nữa đầu tháng 4 ,lúc này chim đã trưởng thành và thực hiện nhiệm vụ duy trì nồi giống .những chú chim trống bắt đầu thể hiện bản lĩnh trai tráng của mình để lấy lòng mấy chú mái trong đàn ,khi đã ưng cái bụng chúng tách cặp và phân lảnh thổ riêng cho mình .thời điểm này bẫy đấu rất khoái vì 2 chàng trai tranh đấu để giành mỹ nhân mà . lựa ngày đẹp trời cầm chú mồi cưng thâm nhập khu trận địa đã chấm từ trước ( vùng chim đã thấy những cặp dáng đẹp + giọng tốt )lúc này cách chọn cành thế cũng như mĩnh đã đề cập , mình chỉ miêu tả khái quát những điểm chung cho trận đấu vào thời điểm này : sau khi treo chú mồi vào vị trí , do bản năng vào muà sinh sản cần “em út” nên khi ra trận chú mồi ta thể hiện vài đường cơ bản xem chú mái nào gần đó nghe thấy và tới cho chú nó “chấm mút chút” , nhưng vô tình đó lại là em mái của chú bổi phải vất vả mới có đựoc , nên chú ta cũng bay đến để dạy cho thằng “đểu” này một trận ,các bác tưởng tượng xem em mái nhảy cầu quanh lồng bẫy để xem anh chàng đẹp trai kia sao hot thế còn chú bổi trời máu gen lên não thì sao nhỉ :chú bọng , chét , cánh ra liên tục nhằm áp đảo vẽ đẹp trai của mồi , nhưng mồi ta đâu kém đấu với bỗi xong quay sang ríu tán tỉnh em mái >>> thế có tức ko bổi nhỉ : chú ta áp sát đối thủ : cánh này , bọng đôi nữa nè , >>mồi bài nào trả bài đó , chéc chéc ….chéc … bổi ta điên quá thằng này láo quá >>> xoạt , xoạt ( bò lồng xáp laca ) vô tình chạm cầu tử và bập >>>> chủ chim có thêm em chim đấu đẹp , em mái vèo lên cây hụt hẫm “xôi hỏng bỏng không” tiếc thay .hjhjhj
thân chào .BỔI GIA LAI "