Chào các anh em.
Ban giám khảo có cả anh em các tỉnh bạn vào chấm thi. Vấn đề ăn uống cuả chim mình có hỏi một người anh ở Huế mình xin copy nguyên đoạn chat để chúng ta có cái nhìn khách quan.
h_tan81: nghe nói là nó ăn bột thì pahir
h_tan81: ăn là loại thôi,ngoài huế chấm gắt lắm,ăn mà trong khi mấy con khác ko ăn là laoi
tuanlam: thi mấy tiếng nó ăn mới có sức chứ anh
h_tan81: quang trọng là con chim biest chọn ăn đung thời điểm T ah.như ở Huế mùng 8 tét thi 350 lông đó.có nhiều cỏn ra giọng liên tục nhưng nhảy xuong ăn trong khi các con còn lại đang chơi thì vân cứ loại
h_tan81: bởi thế con chim đạt giải thì nó thật sự phải đẳng cấp và phải xứng đáng mới ghành giả đuọc
Mình củng không nói là BGK đã làm tốt hết vai trò của mình. Mong rằng anh em là những người nghệ nhân chơi chim lâu năm vì tinh thần chung của thú chơi, của dd mà giữ bình tỉnh. Mọi chuyện điều có lí do của nó, có người thì cho rằng nó vô lý và củng có người nói là hợp lý. Vì thế mong anh em hãy bình tỉnh.
Kết quả củng đã không thể thay đổi, chúng ta nên ngồi lại với nhau như những người anh em cùng với anh em Quảng Ngãi giúp anh em tỉnh bạn, mới tham gia sân chơi lớn tìm ra thiếu sót và bổ sung nó cho các lần thi sau để tốt hơn.
Mong anh em hãy giúp đở và có những đóng góp tích cực. Dĩ nhiên trong 10 giám khảo thì mỗi người mỗi nhìn nhận và củng tùy vào từng thời điểm, có lúc căng thẳng chăm chú có lúc mệt sẻ lơ là.
Còn ai làm chuyện gì không đúng chắc chắn họ đã tự mình làm hại nhân phẩm và đẳng cấp của mình, tự cô lập bản thân mình và khó mà ai dám mời đi chấm thi, giao lưu nữa.