mình xin phép nói riêng về em nó tí: Em nó được bạn gái mình mua và tặng cho mình lúc hai đứa mới quen nhau(Hiện tại thì cũng gần thành BX của mình rùi hehe). Lúc em nó về nhà mình tình trạng là bị nhuộm trắng cả người lông lá xơ xác mà mình nghĩ nếu ai chơi chim chắc sẽ ko bao giờ chọn em nó đâu. Sau 4 năm bây giờ em nó đang thay lông vào mùa 4 tại nhà mình. Chuẩn bị cho em nó ra trường xem thế nào. Với mình em nó có tình cảm đặc biệt lắm. Sory mọi người vì mình nói lang man hơi dài.
Em nó chưa có quê quán. Mọi người ai có kinh nghiệm cho em nó cái quê quán giúp em.
Thanks mọi người nhiều
Chúc AE diễn đàn luôn thành công trong công việc chim cò luôn căng lửa.
Duy- Nha Trang
Sửa lần cuối: