shopthuhavd
New member
Tâm sự buồn, một kết cuộc buồn, một thằng rễ hụt buồn, mất 2 kon chim cũng buồn & mình cũng buồn; Xin chia buồn, chị mình cũng buồn, hjx hjx buồn,... buồn
Thân !
Thân !
Thiệt, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tất cả những lời chia sẻ cũng như khuyên bảo của tất cả anh em.Thứ nhất mình hiểu được tâm trạng của bạn!
"Một lần bất tín thì vạn lần bất tin" Nó làm mình shock và khó lòng chấp nhận được!
Thứ 2, đó là anh rể của bạn gái (vợ tương lai) các Bác à!
Thứ 3, bạn đã gọi anh ấy mấy lần! Người cung câp thông tin cho bạn về việc trộm cắp ấy là ai?
Thứ 4, bạn tin anh ấy vì chim cò, vì anh tặng chim hay qua những hành động và sự tiếp xúc của bạn!
Mong bạn có những suy nghĩ thật kỹ, thật chính chắn để không phải mất thêm bất kỳ thứ gì nữa!
Nếu là người cao cơ, chú điện thoại về nhà bảo ba chú bình tĩnh. Coi như không có gì và chú cũng không cần phản ứng gì cả. Coi như ko có!
Nếu sau này chú về làm rể nhà đó, thằng anh này cho tới chết cũng sẽ luôn e dè chú, ngại ngùng với chú và thuần phép rum rúp.
Đổi 2 con chào mào được 1 thằng anh vợ đã thuần không lợi sao?
Bản chất sự việc không thể nói mấy từ là rõ nội dung được, từ chỗ 1 người đam mê chào mào -> người ta thấy 'người anh rể tương lai' cởi áo khoác bỏ vào cốp xe -> gọi điện thoại không nghe máy => người ta ăn cắp chim bạn, mình thấy hơi phi lý. Trước tiên mình chia buồn cùng bạn, sau đó mình nên khuyên bạn 1 điều, hãy suy nghĩ thật kỹ để kết luận. Chúc bạn sức khỏe và hoàn thành tốt khóa học. Thân.
Đồng quan điểm với hai bác nì ,cái gì hẳn là 100% hãy khẳng định nhé ,một mất mười ngờ mà ,không khéo lại mất thêm .... thì buồn thêm .Thiệt, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tất cả những lời chia sẻ cũng như khuyên bảo của tất cả anh em.
Đêm nay là đêm thứ 3 mà ngày 2 e nó rời khỏi nhà mình, ngủ k đc các bác ak, nó cứ suy nghĩ mãi, nằm khong yên.haiz
Thôi thì bỏ đi vây, nuôi chim thì nuôi cả đời, mất đi 1 chiến hữu thân thiết với mình vào thời điểm hiện tại nhưng biết đâu mai sau này mình sẽ có nhiều cơ duyên khác thì sao.
Sorry - bác này cùng quan điểm này !Bản chất sự việc không thể nói mấy từ là rõ nội dung được, từ chỗ 1 người đam mê chào mào -> người ta thấy 'người anh rể tương lai' cởi áo khoác bỏ vào cốp xe -> gọi điện thoại không nghe máy => người ta ăn cắp chim bạn, mình thấy hơi phi lý. Trước tiên mình chia buồn cùng bạn, sau đó mình nên khuyên bạn 1 điều, hãy suy nghĩ thật kỹ để kết luận. Chúc bạn sức khỏe và hoàn thành tốt khóa học. Thân.
Rất đúng các bác ạ !Thứ nhất mình hiểu được tâm trạng của bạn!
"Một lần bất tín thì vạn lần bất tin" Nó làm mình shock và khó lòng chấp nhận được!
Thứ 2, đó là anh rể của bạn gái (vợ tương lai) các Bác à!
Thứ 3, bạn đã gọi anh ấy mấy lần! Người cung câp thông tin cho bạn về việc trộm cắp ấy là ai?
Thứ 4, bạn tin anh ấy vì chim cò, vì anh tặng chim hay qua những hành động và sự tiếp xúc của bạn!
Mong bạn có những suy nghĩ thật kỹ, thật chính chắn để không phải mất thêm bất kỳ thứ gì nữa!