thành thật chia buồn cùng đức Ái , để Neo tuyển con khác nha
thành thật chia buồn cùng đức Ái , để Neo tuyển con khác nha
giờ anh có bẫy đâu mà tuyển con khác cho em nó. để em đưa con chim quãng của em cho nó nuôi.
ùh vậy cũng được mà chim Quãng là con nào vậy , của TVC hay trà đá ( trà mi ) vậy , ráng giúp E nó vượt qua cú sốc này
con người nhiều khi ăn cơm , uống nước còn chết "đột ngột" bạn ah , đọc những dòng bạn viết mình cảm nhận bạn không yêu quí chim của mình lắm...1 tuần như bình thường vậy mà sáng nay ra thăm lại mấy em chào mào. Thì phát hiện một em bị chết cám giác buổi sáng buồn vô cùng không muốn làm gì. Tức nhất là không hiểu vì sao nó lại chết, cám nước đầy đủ, haizzz.
chia buồn cùng bác.Những ai trãi qua cảm giác này mới thấy nuôi chim khổ cực chừng nào!1 tuần như bình thường vậy mà sáng nay ra thăm lại mấy em chào mào. Thì phát hiện một em bị chết cám giác buổi sáng buồn vô cùng không muốn làm gì. Tức nhất là không hiểu vì sao nó lại chết, cám nước đầy đủ, haizzz.
thank anh, em thì coi chim như bạn nên mất cũng buồn, em nó như z chắc cũng tại do e .con người nhiều khi ăn cơm , uống nước còn chết "đột ngột" bạn ah , đọc những dòng bạn viết mình cảm nhận bạn không yêu quí chim của mình lắm...
Bận bịu quá có con nào tố chất thì nhường em con đi bác, ở nhà đang thiếu 2 conđưa con trà đá cho chú nó rồi, nay dưa luôn con quảng còn lại cho em nó chăm giùm luôn,chứ chim bắt đầu rớt lông mà em ko nuôi được thấy tội quá