Bởi Vì Đam Mê
New member
đầu năm vậy là vui rồi.. đầu năm em đi nát rừng đồng nghệ..và dốc kiềng mà không nge thử 1 tiếng chim hót luôn...bùn..không có năm nào như năm này luôn
Anh đi nát rừng thế kia , chim sợ quá nên đi chổ khác ấy mà
Thân .
đầu năm vậy là vui rồi.. đầu năm em đi nát rừng đồng nghệ..và dốc kiềng mà không nge thử 1 tiếng chim hót luôn...bùn..không có năm nào như năm này luôn
Bác nào có kinh nghiệm về chim non cho m hỏi chút! Con chim non này ra lông đuôi rất kì lạ, 2 cọng lông ở giữa màu đen còn 10 cọng còn lại thì màu cà phê sữa, chân màu hồng. Vậy theo các Bác lớn lên nó có phải là chim màu ko?Dự là em non sau 2-3 mùa nữa sẽ là một chú mồi rất chiến.
Kiểu này chim cafe rồi. Bội thu lớn anh ơi, ráng tập giọng cho em nó nữa.Bác nào có kinh nghiệm về chim non cho m hỏi chút! Con chim non này ra lông đuôi rất kì lạ, 2 cọng lông ở giữa màu đen còn 10 cọng còn lại thì màu cà phê sữa, chân màu hồng. Vậy theo các Bác lớn lên nó có phải là chim màu ko?