Rộn ràng bẩy chim-bội thu đầu năm con ngựa.

  • Người khởi tạo Chéc
  • Ngày bắt đầu

Chéc

New member
Mệt thật vượt cả trăm rưỡi cây số để lên đây chứ ít gì! Nhưng mà vui đáo để...Cả bọn thở dài nhìn nhau toét miệng cười, năm mới mà cha nào cũng có chim từ rừng đem về quả đúng là một niềm vui đáo để.
Rủ nhau từ hôm mùng 1 tết nhưng mãi tới hôm qua anh em tụi tui mới đi được. 3h sáng đang ngon giấc đã nghe chuông đt réo bên tai. Chú Bảy (nghệ nhân già rừng) vẫn háo hức nhất, ông gọi cho mình khi vừa mở mắt, có lẽ ổng thức cả đêm đợi để sáng đi như chim thì phải.
Phần mình, lồng, mồi cũng đã chuẩn bị xong, chế vội ấm trà nóng rồi mở cửa đón bạn
view
[/URL] [/IMG]
tanhoangkts mắt mở chưa ra, sáng nay trốn vợ chạy vô nhà mình xin đi bẩy. Chú 7 luôn nhoẽn miệng cười tươi như hoa. Sướng quá già rồi mà vẫn được đi với tụi trẻ! Chú 7 là thầy của cu Định. Hoàng nói với mình "ông với cu Định là thầy trò Đường Tăng đấy"
Chúng tôi 5 người lên đường lúc sáng sớm, sương phủ đầy ướt lạnh che hết cả lối đi. Sương nhiều quá, hôm nay sẽ nắng to. Tôi lấy máy làm vài tấm kĩ niệm, sương mai che hết cả ống kính. Quên hết cả cái lạnh buổi sáng, cái đói cồn cào anh em chúng tôi tà tà chạy lòng lâng lâng nói chuyện rôm rã lên tới đèo lúc nào không hay.
view
[/URL] [/IMG]
Vượt qua con đèo này là tới Ba tơ chứ mấy, cả đoàn sẽ ghé vào nhà của một người bạn, chú sẽ là "hoa tiêu" dẫn bọn mình lên núi. Nhà chú chim cũng nhiều, chú cũng đã đi rừng nhiều năm bắt không biết bao nhiêu chim mà kể.
Gặp chúng tôi ông pha trà rồi nhanh tay san chim. Tôi cũng tranh thủ treo một mớ mồi "dợt" chút cho chim ấm;)
view
[/URL] [/IMG]
7 con mồi này chắc hôm nay quần nát đất Bato đây...hihi
còn nữa....
 

duydat2302

New member
Rộn ràng thật a nam ah...chỉ tiếc là e k có đk giao lưu cùng a.chúc a năm mới mạnh khoẻ và bội thu...để e đc gl cùng a.
 

duydat2302

New member
Rộn ràng thật a nam ah...chỉ tiếc là e k có đk giao lưu cùng a.chúc a năm mới mạnh khoẻ và bội thu...để e đc gl cùng a.
 

Chéc

New member
Nhấp ngụm trà nóng chú kể chuyện đi bẩy, chú khoe
- " chưa lúc nào tui đi về không"
Tầm phào một lúc cả đoàn kéo nhau đi ăn sáng. Quán cháo lòng ở cái thị trấn nhỏ Ba tơ ngó vậy mà lại ngon thiệt. Tanhoangkts vẫn là tên ăn nhiều nhất;), cái bụng to đôi khi lại làm khổ cái thân.
view
[/URL] [/IMG]
các Bác thấy không Ông gắp lia lịa nhoáng cái phải gọi rieng cho ông một dĩa mới...haha.
Từ thị trấn bato chay lên điểm bẩy cũng khá xa, đường không khó đi nhưng hơi nhỏ. Cứ vài km lại xuất hiện một số hình gì màu trắng mà mấy anh giao thông hay vẽ...ớn quá chắc là dư âm của mấy ngày đầu năm.
Tới được điểm bẩy anh em mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau chụp hình lưu niệm rồi chia ra 3 đội dẫn nhau đi đánh. Thời tiết đã thiệt, nắng ấm, gió nhẹ.
Chúng tôi chọn một con suối rồi đi dọc lên để đánh. Thầy trò Đường Tăng chung một đội, Hoàng và chú Thạch một đôi còn tôi với chú em nữa đi chung. Hẹn sẽ alo khi ai đó đánh được con đầu tiên...hồi hộp quá!
view
[/URL] [/IMG]
Chú Bảy còn giữ được chiếc áo phi lốt ( hàng hiếm, nghe đâu có người trả chú 20tr mà chú ko bán, chú nói để mặc đi đánh chim cho khỏi bị vắt bu:D) Vắt mà bu vô áo này thì trơn té chết...kaka
còn nữa....
 

Chéc

New member
Dọc bờ suối đã nghe đâu đây tiếng nẹt, xổ, ché...và cả tiếng huýt hiu của 1 vài chị mái.Rõ nhất vẫn là tiếng suối chảy rì rầm. Năm mới mà được tới nơi đây cũng y như là một sự trải nghiệm kì diệu. Cảnh vật còn hoang sơ, đẹp như trong truyện.
Tôi không đi xa mà chọn phía dưới thấp để treo mồi. Rồi..! đã có 1 cặp...không phải 1 cặp mà là 1 mớ luôn.
Tụi nó bay về cắn nhau loạn xạ làm nóng cả 1 khu. Cuối cùng còn lại anh mạnh nhất kẹp thêm em chân dài bay xuống chiến
Hai anh em núp sau lùm cây nằm trên tảng đá đen, to xem chim đấu. Cặp chim cũng hơi nhỏ nhưng được cái về chung cây thì cánh và đuôi cứ gọi là lia lịa, cảm giác đã quá!
Đấu được một lúc tầm 30 phút chút vút đi, con mái bay trước trống bay sau. Mấy phút sau chúng quay lại...
view
[/URL] [/IMG]
Điện thoại reo...y như dự đoán thầy trò Đường Tăng đã mở hàng 1 con bổi già...Tôi nói trong đt " chúc mừng chú nhé!".
còn nữa...
 

shopthuhavd

New member
Chúc mấy chú thỏa niềm đam mê,... cái vụ bẫy này mình hơi bị ghiền đây nha,... :D
Thân !
 

Chéc

New member
Lai có điện thoại reo...lần này là chú Thạch. " chú bắt 2 con rồi nhé cháu".
Thiệt sự là quá nóng ruột, con bổi bay đá mồi lần thứ 6 rồi mà mình vẫn chưa bắt được. Nó không đá hông, cũng chẵng đá đít mà đã mủi lồng. Đá phát một rồi lại bay ra, hai anh em xuýt xoa, tim như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
( clip quay xa máy zoom kém nên cũng hơi mờ, với lại tiếng suối chảy to quá)
Con bổi này say mồi rồi, thế này không nhảy được, tôi lúi húi chạy ra...cặp chim zút mất. Sửa lại cành thế, bấm hết nhánh thừa rồi lại quay vô rình. Chẳng phải đợi lâu 2 đứa nó đã rủ nhau quay lại. Chị mái lần này có vẽ yêu anh mồi mất rồi nên kêu mạnh hơn và liên tục hơn làm anh trống hực quá.
Anh trống đã vô nhánh thế, thoắt cái nó lao vô rồi làm cái " pốp" rồi bay ra! dễ điên thiệt. Tôi đã định hạ lồng đi lên sâu hơn thì thằng em kêu " Anh nó chúi đầu rồi kìa". Quá nhanh, quá tuyệt vời! Nó nhảy cầu mà chẳng kịp nhìn xem con trống hay mái.May mà thằng em lúc đó nó nhìn kĩ bảo: " Con tróng nhảy rồi". Tôi đã bắt được nó vừa lúc Cu Định gọi...hihi sướng quá! khoe liền! " Anh mới bắt dc em cai thung nè chú"....
Về với đội anh nhé
view
[/URL] [/IMG]
Không phải mái! hai anh em xem kĩ lại đúng trống nhưng hơi nhỏ. Thôi kệ nhỏ cũng được " nhỏ mà lì như trâu"
còn nữa...
 

Chéc

New member
Vậy là mất tiêu cả buổi sáng, kể từ lúc về đấu tới lúc vô bao cũng gần 3 tiếng chứ ít gì. Thôi dù sao thì cũng vui rồi. Hai chúng tôi di chuyển xuống phía dưới suối.
Ở đây có cặp chim mà Tanhoangkts bẩy sáng giờ vẫn chưa được. Con mồi của ông Hoàng đúng là con đuổi chim thì có. Chim về chung cây cái thì dưới này mồi ré điên đảo luôn.
Tôi tách lồng dạt qua bên kia suối treo mồi. Híc chào anh Hoàng nhé em qua với anh Chéc cái.
" Đến đây thì ở lại đây
Khi nào đá mọc thành cây thì về"
Cặp chim đã bay qua suối. Tôi chon 1 cây riêng mọc chênh vênh bên tẳng đá to. Chim đã chung cây rồi. Lúc này trưa quá 2 đội kia cũng đã xuống núi. Anh em chúng tôi gom lại khoe hàng. Vậy là ai cũng đã có riêng cho mình sp. Đặc biệt nhất vẫn là chú Định, chú bẩy luôn cả con chim chưa biết bay. Bắt cả bố lẫn con...tàn nhẫn quá!
view
[/URL] [/IMG]
view
[/URL][/IMG]
view
[/URL][/IMG]
Trưa nắng một số cháu nhỏ đi tắm tiên nè
view
[/URL] [/IMG]
Còn cặp chim này đây, cả 7 chú mồi dàn binh bố trận. Cặp chim trời tha hồ và vờn. Chúng bay đi thăm hết lồng này lại đến lồng khác. Cuối cùng vẫn chịu khó dừng chân ở lồng của mình. Anh em xúm nhau coi, cũng khá hấp dẫn, đá mấy phát rồi dạt ra. Nhưng cuối cùng cũng đã chung bao:D. Chú bổi cuối này m biết Hoàng kết lắm nhưng không có duyên đành chịu.
Chờ đợi đến gần 2h chiều mới bắt được em này. Cả mấy anh em vui sướng chia tay rừng núi, suối mát để về với đồng bằng. Những bước đi thoăn thoắt như không biết mệt. Chim cò nhớ phải đeo vô cổ để chụp hình đấy!
view
[/URL] [/IMG]
còn nữa...
 

Chéc

New member
Anh em chúng tôi chia tay nhau với món thịt trâu, quen mà lạ, lạ mà quen. Hoàng góp thêm chai rượu (xin của ông già). Vui hơn lúc nào hết chào Bato nhé chúng tôi phải về nhưng sẽ không lâu đâu bọn tôi sẽ quay lại thăm. Chim ơi! ghép cặp đi nhé, kiếm thung đi nhé rồi bọn anh sẽ quay lại đưa mấy em về:D
view
[/URL]
[/IMG]
Chặng đường dài, toàn niềm vui và hứng khởi của năm mới. Đôi chim của m cũng an toàn về tới nhà
Ngày mai anh em sẽ quay lại nếp cũ để đi làm. Có thể không có nhiều thời gian để trải nghiệm xa như vậy.
Bài viết này của mình thay lời chúc năm mới 2014 đến tất cả anh em tren diẽn đàn.
Chào thân ái!
 

gaututi

New member
các bác cứng quá,
tóm bố lại còn tóm luôn chim con, hic tận diệt thế này
 

quangmai

New member
mấy bác hên quá..hôm qua em đi cái đầu năm mà chả được em nào...
 

rtnvrb380

New member
Cố gắng làm ít chuyến nữa rồi em vào tp anh nam ơi. Đọc bài anh viết làm em khoái càng thêm khoái. Hehe. Mai em đi xem 2 con bổi kia rồi up vô đây luôn.
 
Sướng quá mấy anh ơi , chơi chim hồi h mà chưa được nhìn thấy chim trời :rolleyes:
chúc mừng A Chéc vs mọi người nha .

Thân .
 

viettuan78

New member
Đầu nắm nghe Nam tường thuật chuyến đi mà thấy hấp dẫn quá!mã đáo thành công!
 
Top