Đề tài này nói nhiều rùi Sơn ơi, anh cũng từng có 1 bài về vấn đề này.
Túm cái váy lại:
- May mắn có chim hay ai mua bán
- Sáng xách cùi bắp ra quán làm ly caphe gặp anh em tí rùi về
- Không chơi chim nữa cho hoặc thả
Mở miệng ra ai cũng kêu "tâm huyết" nhưng gặp chuyện thì "câm như hến", ai cũng sợ mất lòng. Từ ngày vào diễn đàn, mình chưa thấy các bác "có máu mặt" (nick vàng, xanh đỏ tím gì đó) dám nhìn thẳng vấn đề đối với những đề tài kiểu này, như bạn ni
axnzonegold là hiếm đó.
Về nhà sắm dàn sào như anh trưa nằm ễnh ra ngắm đám chim, nghe tụi nó hót rồi ngủ cho đã.