Niềm vui hay nỗi buồn xung quanh chú chim yêu

anhnguyen84

New member
Tất cả vị niềm đam mê hướng tới cái đẹp. Mỗi người một cách chăm sóc quanh quẩn chỉ là dinh dưỡng (hoa quả, mồi tươi, cám), chế độ(tắm, phơi nắng, luyện tập..) tùy thuộc vào công việc mỗi người. Người nhiều thời gian, người ít thời gian, người có tiền, người ít tiền dân thường sao theo được dân chơi, không ai theo nhau được cả. Tất cả là cái duyên với chú chim đó thôi. Không ai nói mình nuôi con chim nào cũng tốt, con ăn giải chưa chắc ăn được con không có giải. Tất cả đều là may mắn, hiện giời có nhiều người phàn làn về các cuộc thi. Người ta nói nuôi để cho vui nhưng có nhiều người lợi dụng việc này để kiếm tiền:confused: lợi dụng tổ chức thi cử cứ thế này phong chào còn đâu là ý nghĩa. Đứa con tinh thần đang dần mờ nhạt thay vào đó là đồng tiền. Chỉ vì con chim mất lòng AE (chọn chim cho không tốt, cay cú ăn thua núc nào mình cũng hơn người khác...). Nói hay nhưng có hiểu hết đâu chỉ thấy hơn con khác là hay không biết đẹp chỗ nào (nước chơi ra sao, tông ra thế nào) cái này nhiều người còn đang mờ mị. Mong AE đừng để niềm vui thành nỗi buồn.
 

bamien

New member
Xã hội nó phải như thế bác ạ! Quy luật đào thải không trừ một ai,trước đây khi mới nuôi em cũng có những suy nghĩ như bác nhưng càng nuôi càng thấm thía nhiều điều. Chăm con chim cho đến bờ đến bến từ lúc bổi đến lúc cầm tay vẫn hót thì chắc chắn dân chơi không làm được vì dân chơi khác dân thường mà.
Quan nhất thời dân vạn đại cũng như chiến tranh đến rồi đi nhưng người lính thì mãi mãi. Tôi tin chắc rằng nếu không chăm(con gì cũng vậy) bằng tình cảm, niềm đam mê thì sớm muộn gì cũng gặp quy luật đào thải.
Còn những cuộc thi tôi thấy tốt đấy chứ, có thi thì có người thắng kẻ thua, người vui người buồn. Thông qua việc thi thố như vậy mới thấy được cái hay, cái chưa hay của con chim, thấy được ai là những nghệ nhân thực thụ.
 

tomkid

New member
chủ top đang nói tới vấn đề mà hiện nay không ít anh em nghệ nhân đang phân vân
 
Top