keen_cola
New member
chẳng là mình mới tậu được chú CM bổi giá 2 xị do ông anh gần nhà bẫy được ( khả năng là chim ai đó xổng nên về khá đứng lồng,hót sổ ầm ầm.đấu đá bung cánh.khá là được.nói chung là được may mắn ) .sáng nay GĐ có tổ chức tất niên mà sáng thịt gà mà chú gà chạy mất tiêu thế là cả GĐ tập trung tìm gà.mà tim hoài không thấy.thế là giao nhiệm vụ cho mình là ra sau vườn canh khi nào có thấy gà thì gọi cả nhà bắt lại để thịt.thế là ngồi ngoài vườn.ngồi buồn quá chạy vào nhà sách em CM 2xi vừa mua được tuần ra vườn.cho em nó hót với chim trời cho vui.bổng nhiên thấy 1 cặp chòa mào rừng bay về.đậu nóc lồng mây đấu đá.ché um sùm luôn.sổ thì phải nó là cực hay.em rừng hot sổ bọng hay.rát.thật sự là thấy cực hay.lâu rồi mới thấy em rừng hót hay vậy.thế là chạy tọt vào nhà sang em bổi 2xij sang lồng bẫy.sang cực khổ chưa từng thấy.em nó chưa quêm phải dùng đũa chọc miết mới sang (nhà m không có mồi ) mãi với em bổi không sang đc.cuối cũng em cũng bay sang.chạy lấy quả chuôi bỏ 1 bên cầu (lồng 2 mặt Gia lai ) mang em ra vườn.mà ôi thôi em chẳng hót hết gì hết,chẳng phải nói buồn thôi rồi.chắc do em nó bị xua qua lồng bẫy mệt quá không tiếp chuyện ai luôn.ngồi buồn quá.bổng nhiên chú chim rừng hót lên thế là chú chim 2 xị hót theo.nghe hai chú chim hot thật là ghền.mình vẫn ngồi gần khoảng 7m và trống nên quang sát rõ.chú chim rừng bay về hót ầm ầm.chơi cánh.ché ầm ĩ.mà chú chim 2xij của mình cũng làm lại y vậy.chú chim mái theo chú chim rừng chỉ chực nhảy xuống cầu (co nhảy luôn nhảy bám lồng.mình nghĩ kiểu này thì xong rồi.em mái mà vòa coi như công cộc)nhưng may sao em rừng sàn cành liên tục thế là em mái bay theo.sau khoảng 20 phút.em rừng sa cầu sau khi đấu đá om sòm.mình chạy lại gần (tg đc chim các bác) ui thôi cầu không sập.cai lòng rung chuyển và lệch đi một khoảng.mình quay lại hi vộng em CM rừng nhảy cầu kia.và lại ngồi chờ đợi.và lại đấu hét om sòm.
cuối cùng em rừng đã nhảy cầu khi.vui mừng không thể tả được(các bác đi bẫy sẽ hiểu tâm trạng lúc này)vui mừng chạy lại lồng bẫy.mang em nó vào nhà luôn mà quên mất chụp lại ít hình làm kỷ niệm.
Và đây là hình ảnh chú bổi 2 xị và em bổi ầm ĩ của mình.cả ngày nay vui thật.cầu chúc cho tất cả ae diễn đàn.và ae chơi CM có niềm vui như mình.chúc cho ae diễn đàn năm mới nhiều niêm vui mới.hạnh phũ.GĐ khỏe mạnh.Công việc tốt đẹp.và chim cò ngày càng hay hơn.căng lữa.cầu chúc nhưng điều tốt đẹp nhất sẽ tới với ae
P/s em bổi 2 xị trong lồng bẫy.em rừng trong lồng mây
cuối cùng em rừng đã nhảy cầu khi.vui mừng không thể tả được(các bác đi bẫy sẽ hiểu tâm trạng lúc này)vui mừng chạy lại lồng bẫy.mang em nó vào nhà luôn mà quên mất chụp lại ít hình làm kỷ niệm.
Và đây là hình ảnh chú bổi 2 xị và em bổi ầm ĩ của mình.cả ngày nay vui thật.cầu chúc cho tất cả ae diễn đàn.và ae chơi CM có niềm vui như mình.chúc cho ae diễn đàn năm mới nhiều niêm vui mới.hạnh phũ.GĐ khỏe mạnh.Công việc tốt đẹp.và chim cò ngày càng hay hơn.căng lữa.cầu chúc nhưng điều tốt đẹp nhất sẽ tới với ae
P/s em bổi 2 xị trong lồng bẫy.em rừng trong lồng mây























