Niềm Đam Mê Không Bao giờ tắt dù Đang Làm Luận Án

heokhung2212

New member
1 ngày thật là đẹp trời khi thời tiết đà nẵng đang nóng lên , nhân tiện hôm ni được nghĩ tưởng đâu được đi chơi với ghẹ không ngờ sáng 4h thằng bạn đã lôi đầu dậy rũ đi đánh chim,nghĩ cũng lâu rồi không đi máu đánh chim của em lại lên ,phần cũng muốn đi hóng gió nghe chim rừng hót, thế là cho con bồ leo cây 2 thằng lon ton trên chiếc xe máy chạy... đến nơi thì trời cũng sáng lắm rồi dạo quanh 1 vòng tìm được chổ ưng ý treo 1 lúc chả thấy em nào thế là hạ lồng loanh quanh tiếp dạo 1 hồi lại thấy có 1 cặp đang kiếm ăn hay đi đâu thấy chim mồi hót con đực hổ báo đáp lại còn hót girl thì wuyt tờ wiu ( nó làm như cổ động viên hay sao hót khang) thế là kiếm 1 vị trí treo lồng 2 thằng lon ton núp lùm như đi ngụy trang nào là cây nào là lá che thân ^^... và rồi điều ij đến nó sẽ đến 1 hồi chao đảo đủ kiểu thế là hót boy ngoài trời muốn làm anh đại hay sao đá đấm đủ kiểu nhưng trong lồng cũng không chịu thua kém được 1 lúc thì nghe cái bạch 2 thằng vội ngóc đầu lên hố hố hot boy đã đạp phải mìn tiến lại gần cái lồng thì hót girl kêu được vài tiếng đã ra đi tìm hót boy khác,vừa hạ lồng xún định bắt em nó ra hổi ôi 2 mí đỏ nữa chứ lần đầu tiên trong đời e đánh được con mí đỏ,trời cũng đã đứng bóng về trưa 2 thằng ngậm cười đi về vì chiều ni định đi tắm biển ^^ hàng vừa về nhà cái chụp liền em nó quê quán ở dốc kiềng nhé...em chỉ dám nói đến đây thôi vì văn chương em cũng có hạn ^^
view
[/URL] [/IMG]
 

ducthitran

New member
Hàng Dốc Kiền nay củng khá hiếm lại còn mí lửa nửa, chúc mừng bác.
 

heokhung2212

New member
hẹn bác tầm vài tháng nữa, chứ giờ mà bảo em nó chơi có nước siêu nhân thôi^^
 

pepsi47

Moderator
Bác thật là may mắn mình đi đánh chưa có duyên gặp loại này, thân pepsi47.
 
nhìn mà nước miếng em ướt hết bàn phím rồi :(.âu cũng là cái duyên với em nó.chúc bác chăm em nó thật tốt
 
Top