Nhờ eg anh em bẫy e đầu đàn

giabaooi

New member
Tình hình là mình đi bẫy găp một cặp dẫn một bầy má trăng khoảng chục con.bẫy dc 1e má trắng sau đó dời lồng 200 m cặp này kết mồi ,bổi hot không nghĩ, khoảng 2h.Mồi im re chỉ có thái độ nhá nhẹ cánh khi co mái lại.bổi ro dọa mồi đôi lúc sợ lồng (không biết nó cảnh giác khi thấy e má trăng bị sập bẩy ko) đôi lúc sung cũng áp sát nó kết mồi khi dời lông một khúc nó lại liền mái không áp sát.đi hai buổi mà nó ko đá một lần, mồi bắt khoang 20 e má trắng 3 e má đỏ trong năm nay.bạn nay hay bẩy đầu đàn có cách nào hay chỉ giùm vi e nó sổ rất hay vá đảo giong liên tục chưa thấy e nào như thế này,hay do mồi Ko hót nên nó ko đá mồi lúc bổi bay hot như điên.Ah cặp này khong có thing nó nghe mồi hót là vêg cùng với mấy e má trăng.mong a e góp y
 

cocghe

New member
mấy bé đầu đàn rất hung, mồi phải cứng đấu giọng với nó thì khả năng đá rất cao, chứ nó về mồi thấp nước hơn nó nó đá làm gì, mồi phải chơi hơn nó, chúc bác mau thu phục được em nó
 

giabaooi

New member
mấy bé đầu đàn rất hung, mồi phải cứng đấu giọng với nó thì khả năng đá rất cao, chứ nó về mồi thấp nước hơn nó nó đá làm gì, mồi phải chơi hơn nó, chúc bác mau thu phục được em nó

Mồi mình má trắng lên hơn 3mua ché rát hót căng, no hay đấu giong khi Ko thấy mặt các e khác.gặp e này chắc mồi dưới cơ để hôm nào đưa thêm e bổi đi nữa.
 

vietnguyenb2

New member
bác ở đâu thế, chúc bác chóng thu phục được e nó rồi cho tí hình ảnh lên anh em chiêm ngưỡng
 

giabaooi

New member
Mình ở daklak con này khó xơi nó lắm.tướng tá bình thường ko biết
Có điểm gì đặc săc ko.
 

cocghe

New member
nó ko đá mới khó chịu bác nhỉ, ở sì gòn e đang chờ đầu đàn để đánh đây
 

giabaooi

New member
Đầu đàn chắc có rồi chứ nó toàn dẫn má trắng đi.bầy này có con
Gần xông lông mà mái dang thay lông.nó kết mồi mà Ko ap sát cách lồng 1m .đá thi chết rùi mồi kè lồng ở nhà là bu cắn gặp e này sợ
 

thanhkt

New member
Mình ở daklak con này khó xơi nó lắm.tướng tá bình thường ko biết
Có điểm gì đặc săc ko.
Ỏ Dak Lak là ở chỗ nào vậy anh!, hôm nào e tham gia với.
E cũng có con mồi, cũng thích đi bẫy đây, không quan ngại, để mình giúp sức xem sao?
 

Chaomao_dien

New member
Nhiều con khôn lắm bẫy lồng khó lắm.kết quá thì mang đi ít keo đi bạn.chim khôn cỡ nào cũng có ngày tạch thôi mà.hi
 

Tuan031

New member
Nếu gặp phải đầu đàn dẫn má trắng đi ăn thì tỉ lệ thành công rất thấp.Mình gặp dạng này nhiều rồi,rất hiếm đá lồng.Nó chỉ đứng sát lồng giử không cho má trắng lại gần và xua đuổi những con khác có ý định đâu
với mồi.Loại này rất khôn nếu ức quá nó chỉ đá mé thôi.Mấy ngày trước mình cũng gặp một con như thế,chỉ cách cằu tử một gang tay mà suốt một ngày không chịu đá.Thậm chí mình đật lồng dưới đất không có cành thế nó chỉ đi xung quanh lồng dang cánh dọa nạt chứ khong bu vào lồng đành bất lực ra về.Hôm qua đến lại thì nó đã đi đâu mất chắc có lẽ đã đầu quân cho đội khác(vùng này thợ bẫy chim rất nhiều),tiếc thật!
 

cocghe

New member
Nếu gặp phải đầu đàn dẫn má trắng đi ăn thì tỉ lệ thành công rất thấp.Mình gặp dạng này nhiều rồi,rất hiếm đá lồng.Nó chỉ đứng sát lồng giử không cho má trắng lại gần và xua đuổi những con khác có ý định đâu
với mồi.Loại này rất khôn nếu ức quá nó chỉ đá mé thôi.Mấy ngày trước mình cũng gặp một con như thế,chỉ cách cằu tử một gang tay mà suốt một ngày không chịu đá.Thậm chí mình đật lồng dưới đất không có cành thế nó chỉ đi xung quanh lồng dang cánh dọa nạt chứ khong bu vào lồng đành bất lực ra về.Hôm qua đến lại thì nó đã đi đâu mất chắc có lẽ đã đầu quân cho đội khác(vùng này thợ bẫy chim rất nhiều),tiếc thật!
chỗ nào có chào mào chỗ đó có người bẫy ah,
 

rtnvrb380

New member
Em nhận đc rồi. Kaka. Chim đẹp ko biết là đã có giọng chưa. Nếu chưa chắc phải ép giọng. Con này mới bẫy luôn thì phải chưa vào cám phải ko anh mỹ.
 

chaomao47

New member
Ea Toh còn nhiều chim mà xa quá nè Thanhkt ơi. Khi nào đi chổ nào hú tôi với.
 

neo

New member
Mồi mình má trắng lên hơn 3mua ché rát hót căng, no hay đấu giong khi Ko thấy mặt các e khác.gặp e này chắc mồi dưới cơ để hôm nào đưa thêm e bổi đi nữa.

Ỏ Dak Lak là ở chỗ nào vậy anh!, hôm nào e tham gia với.
E cũng có con mồi, cũng thích đi bẫy đây, không quan ngại, để mình giúp sức xem sao?

chỗ thành phố BMT mà về chỗ eator xa lắm , Thanh ở BMT thỉ vào cu7quyn mà bẫy cho gần vì trong đó chim cũng hay mùa này chim nhiều rồi

Nhiều con khôn lắm bẫy lồng khó lắm.kết quá thì mang đi ít keo đi bạn.chim khôn cỡ nào cũng có ngày tạch thôi mà.hi

bẫy mà dùng keo với lưới thì còn gì là thú vui nữa hả bạn

Nếu gặp phải đầu đàn dẫn má trắng đi ăn thì tỉ lệ thành công rất thấp.Mình gặp dạng này nhiều rồi,rất hiếm đá lồng.Nó chỉ đứng sát lồng giử không cho má trắng lại gần và xua đuổi những con khác có ý định đâu
với mồi.Loại này rất khôn nếu ức quá nó chỉ đá mé thôi.Mấy ngày trước mình cũng gặp một con như thế,chỉ cách cằu tử một gang tay mà suốt một ngày không chịu đá.Thậm chí mình đật lồng dưới đất không có cành thế nó chỉ đi xung quanh lồng dang cánh dọa nạt chứ khong bu vào lồng đành bất lực ra về.Hôm qua đến lại thì nó đã đi đâu mất chắc có lẽ đã đầu quân cho đội khác(vùng này thợ bẫy chim rất nhiều),tiếc thật!

trường hợp này tùy mồi thôi Tuan031 nếu con mồi già kinh nghiệm thì nó dụ nó múa cho bổi đầu đàn tức nó sẽ đá , nhưng tốt nhất là bẫy lúc sáng sớm khi bổi đầu đàn thị uy đàn là nhanh nhất

Mình ở Eatoh , Krong Năng, daklak.

chỗ này mình có đến hồi 2013 rồi , đi khảo sát xa lắm từ thành phố BMT tới đó khoảng 70KM

Em nhận đc rồi. Kaka. Chim đẹp ko biết là đã có giọng chưa. Nếu chưa chắc phải ép giọng. Con này mới bẫy luôn thì phải chưa vào cám phải ko anh mỹ.

vậy cố gắng huấn luyện nó thành mồi chiến đi nha

Ea Toh còn nhiều chim mà xa quá nè Thanhkt ơi. Khi nào đi chổ nào hú tôi với.

đi eatoh thì xa lắm bạn xuống chỗ eakao sau đại học tây nguyên đi vào khoảng 5km cũng có chỗ bẫy
 
Đang dẫn má trắng mà bẫy đc nó thì khó lắm bác à, đợi đến lúc tách bầy, ghép đôi, có cội riêng của từng cặp ( Thung), sẽ dễ bẫy hơn, tầm tháng 11 đổ đi đến gần tháng 4 tây, chim rất máu, trên mình gọi là mùa chim đá, thời gian này xuất hiện nhiều bổi hay, đáng bẫy, đáng nuôi.hi.Thân chào.
 
Top