Nhờ anh em hay đi bẫy chỉ vài kinh nghiệm

giabaooi

New member
Bửa trước cũng hỏi sơ rồi, hôm nay nhờ a e chỉ giúp tại sao chim mồi mình không thể thu phục được má đỏ.Hiện tại có 3 cặp má đỏ 1 cặp đầu đàn 2 cặp thung cặp đầu đàn di 5,6 buổi mà nó về hót mồi im re nó hót từ khi treo mồi đến về,mái đậu hơi xa ,trống cũng đậu cành tử nhưng hơi sợ lông.Mấy buổi trước mồi ko ché nhưng hai buổi sau vẫn che nhưng ko dụ bổi, chiều nay vao vườn ca phê có 2 cặp cách nhau 100 m.Cặp đầu về ngồi cành tử ko đá ,mái ko thèm lại ,mồi dụ một hồi xong lại quay măt đi hót đấu với cặp khác ,căp canh mồi không hót mấy.Chờ nãn sang cặp kia treo mồi nó tiến lại nhưng hơi xa mồi ché cái cả trống mái bay tứ tung không giám lại gần, chỉ hót đấu, trời tối thu mồi về.(đem chòe non thay lông bắt được con bổi rất đẹp hê ê).vậy thưa mấy bạn ly do nào mà mồi không thu phục dc cặp nào,do mồi hay bổi yếu lửa .Ah con mồi này là má trắng 3,5 mùa cho đi làm mồi gần năm bắt dc 20 má trắng 3 má đo ( 2 e bị sẩy cặp mái gân nhà ,1 e cặp thung rât tinh)e mồi này cũng bị ho nhẹ làm mây làm gió ở nhà.mình kể hơi chi tiết a e bỏ qua cho chút vậy a e nào biết và nhiệt tình chỉ chút kn vi rất thích bẩy ma ko co e mồi nào nữa.Cảm ơn a e trước
 

cocghe

New member
mồi có khả năng sợ con đầu đàn rùi nên nó ko dám đấu với bổi, còn 2 cạp thung kia mìh nghi là bổi nó chưa đạt lửa nên nó ko dám đá. chúc bác thu phục tù binh
 

giabaooi

New member
Cặp Thứ hai say mồi theo luôn canh mồi gần lắm mà
mua này chưa sinh sản nên trống chưa ghen tức thì phải mái ko theo trống mới đau
hoặc mồi dữ quá.ko thu phục dc cũng hơi nản chút.
 

neo

New member
-nói chung là bạn kể khá chi tiết , nhưng con mồi của bạn chưa căng lửa hoặc mồi dở kg biết dụ
- thông thường mình thấy 1 con mồi chuẩn thì thường là gọi , chẻ , nẹt , bổi xuống gần thì chéc , nếu mái lại gần thì mồi dụ mái để kích trống
- mồi má trắng nuôi lên thường thất thường , có thể ở nhà làm vua làm tường nhưng ra rừng thì nhiều khi muốn cầm sào chọc cho nó rớt luôn , bỏ luôn
- nếu bạn đi bẫy mà con bổi ở xa mồi vẫn nẹt và gọi đều , khi bổi lại gần mà mồi im nhảy qua nhảy lại thì mồi sợ bổi

- thêm 1 lý do nữa là mùa này bổi thay lông kg được sung lắm , nên bẫy hơi khó
p/s : cũng có khả năng là bổi kg kết mồi
vài lời cùng mọi người
Neo
 

giabaooi

New member
-nói chung là bạn kể khá chi tiết , nhưng con mồi của bạn chưa căng lửa hoặc mồi dở kg biết dụ
- thông thường mình thấy 1 con mồi chuẩn thì thường là gọi , chẻ , nẹt , bổi xuống gần thì chéc , nếu mái lại gần thì mồi dụ mái để kích trống
- mồi má trắng nuôi lên thường thất thường , có thể ở nhà làm vua làm tường nhưng ra rừng thì nhiều khi muốn cầm sào chọc cho nó rớt luôn , bỏ luôn
- nếu bạn đi bẫy mà con bổi ở xa mồi vẫn nẹt và gọi đều , khi bổi lại gần mà mồi im nhảy qua nhảy lại thì mồi sợ bổi

- thêm 1 lý do nữa là mùa này bổi thay lông kg được sung lắm , nên bẫy hơi khó
p/s : cũng có khả năng là bổi kg kết mồi
vài lời cùng mọi người
Neo
thank bạn.mình sẻ tìm lý do
con mồi này rất lỳ.cũng có thể mái ko sát mồi
nên bổi ko căng.mùa này bổi yếu lửa để đợi
Tháng nữa hoặc gần ss thi dể bẩy hơn.sẽ cố gắng thu phuc .
 

neo

New member
sáng nay Neo lại có thêm 1 chiến binh mới , trưa về sẽ show hình cho mọi người chiêm ngưỡng

sáng lúc 5 giờ hơn gọi Thông , đang nói chuyện thì nghe CM chẻ và Thông kêu E treo mồi rồi , khiếp thế mình vừa thức dậy mà Thông treo mồi rồi thế là vội quá sang chim qua đi luôn quên đem điện thoại nên lên đó chạy lòng vòng mà kg gặp , Neo vào chỗ con bổi đầu đàn mà nó kg căng nên kg đá , qua chỗ thứ 2 có bổi đang nẹt trong lùm cùng đàn chim con treo mồi lên , khoảng 5 phút là chung cây và sau hơn 1 giờ thì về đội nhà

nói nhỏ nghe là con này Neo bẫy gần ngay nhà Thông , có khi chú Thông kêu chim nhà sổng lên xin lại thì tiếc lắm kakka
 

crystalcandy

New member
Hahaha,

Mình giấu chỗ nhà mình để nuôi chim. Thế mà cỡ nào anh Neo cũng biết được, còn la lên, vô ngay nhà thông có 1 bầy chim. Buồn quá kakaka. Keo này thì hết chim mà luyện chim nhà!!!!!! Sáng nay mình cũng bắt được 1 em. Nhưng mình về sớm, mình không có bẫy được lâu. Sáng thấy ông mập nào chạy xẹt vô khu nhà, rẽ trái nữa chứ. Thì ra..................... kakakaka
 

xellosak

New member
bạn còn con bổi thả con bổi đi xem thế nào nhiều con ở nhà nó xìu xìu ểnh ểnh thế mà ra rừng chơi chim sống nó lại khác chứ mấy con má trắng nhiều khi cũng dở dở ương ương lúc chơi lúc không
croi.jpg

P/S : xác định say mồi thì 1 2 lần không được thì 5 6 lần nó cũng đá thôi
 

crystalcandy

New member
bạn còn con bổi thả con bổi đi xem thế nào nhiều con ở nhà nó xìu xìu ểnh ểnh thế mà ra rừng chơi chim sống nó lại khác chứ mấy con má trắng nhiều khi cũng dở dở ương ương lúc chơi lúc không
croi.jpg

P/S : xác định say mồi thì 1 2 lần không được thì 5 6 lần nó cũng đá thôi

Hôm trước mới thả 1 con cục 1 móng rồi bạn. Hehehe
 

giabaooi

New member
Hôm trước mới thả 1 con cục 1 móng rồi bạn. Hehehe
Bổi
thì có vài con còn nhát chưa biết lựa e nào.có con đang thay lông xong lông chăc cho nó đi thử.mà lúc trước có con má trắng cùng lứa với e này làm mồi hay lắm, má trắng và má lở làm mồi cung hay mà. Chắc phải đổi sang bổi già mua xem sao đi bẫy là niềm đam mê mà mồi thế này hơi nản.chuc mừng các bác thu phuc dc nhiều bổi.
 

crystalcandy

New member
Sáng giờ đại ca cứ chọc đệ hoài. Huhu. Chủ muốn bảo tồn loài chim yêu quý kakak
 

quoctri_tn

New member
-nói chung là bạn kể khá chi tiết , nhưng con mồi của bạn chưa căng lửa hoặc mồi dở kg biết dụ
- thông thường mình thấy 1 con mồi chuẩn thì thường là gọi , chẻ , nẹt , bổi xuống gần thì chéc , nếu mái lại gần thì mồi dụ mái để kích trống
- mồi má trắng nuôi lên thường thất thường , có thể ở nhà làm vua làm tường nhưng ra rừng thì nhiều khi muốn cầm sào chọc cho nó rớt luôn , bỏ luôn
- nếu bạn đi bẫy mà con bổi ở xa mồi vẫn nẹt và gọi đều , khi bổi lại gần mà mồi im nhảy qua nhảy lại thì mồi sợ bổi

- thêm 1 lý do nữa là mùa này bổi thay lông kg được sung lắm , nên bẫy hơi khó
p/s : cũng có khả năng là bổi kg kết mồi
vài lời cùng mọi người
Neo
bình luận vừa hay vừa vui vừa có ý nghĩa quá a neo ơi
 

Dũng MaiVan

New member
Có thể bác chưa đặt đúng cây của nó,hoặc bổi không căng,hoặc tiếng chim mồi không đúng vùng miền nên chúng khó hiểu nhau ạ..em đã từng gặp mấy quả mồi nói bổi không hiểu..hihi..chúc bác sớm tóm được em nó.
Bửa trước cũng hỏi sơ rồi, hôm nay nhờ a e chỉ giúp tại sao chim mồi mình không thể thu phục được má đỏ.Hiện tại có 3 cặp má đỏ 1 cặp đầu đàn 2 cặp thung cặp đầu đàn di 5,6 buổi mà nó về hót mồi im re nó hót từ khi treo mồi đến về,mái đậu hơi xa ,trống cũng đậu cành tử nhưng hơi sợ lông.Mấy buổi trước mồi ko ché nhưng hai buổi sau vẫn che nhưng ko dụ bổi, chiều nay vao vườn ca phê có 2 cặp cách nhau 100 m.Cặp đầu về ngồi cành tử ko đá ,mái ko thèm lại ,mồi dụ một hồi xong lại quay măt đi hót đấu với cặp khác ,căp canh mồi không hót mấy.Chờ nãn sang cặp kia treo mồi nó tiến lại nhưng hơi xa mồi ché cái cả trống mái bay tứ tung không giám lại gần, chỉ hót đấu, trời tối thu mồi về.(đem chòe non thay lông bắt được con bổi rất đẹp hê ê).vậy thưa mấy bạn ly do nào mà mồi không thu phục dc cặp nào,do mồi hay bổi yếu lửa .Ah con mồi này là má trắng 3,5 mùa cho đi làm mồi gần năm bắt dc 20 má trắng 3 má đo ( 2 e bị sẩy cặp mái gân nhà ,1 e cặp thung rât tinh)e mồi này cũng bị ho nhẹ làm mây làm gió ở nhà.mình kể hơi chi tiết a e bỏ qua cho chút vậy a e nào biết và nhiệt tình chỉ chút kn vi rất thích bẩy ma ko co e mồi nào nữa.Cảm ơn a e trước
 
Top