Con này thuộc dạng chim dữ đấy bạn à ,loại này kè lồng khối em sợ cụp mào ,nói chung là cũng ổn của nó đấy .
tướng tá rất giống em bắc vừa bị chuột xơi của mình ,cũng bọng ,mào ,đuôi thẻ ,mắt xếch ,ché thì con mình ché nhiều và dữ hơn ,thêm một điều nhỏ thế này các bạn nhé ; Đừng lên kết luận và qui chụp hoặc ám chỉ điều gì vội nếu mình không chắc chắn 100% nhé ,vì qua topic bạn này và ... mình suy ra từ chính con chim của mình ,tự tay em ruột mình đi bẫy về ,nuôi cỡ 4 tháng thì mình xin nó nuôi , giọng nó thì cũng đi một tông vậy ,ché thì thôi rồi ,dàn nhà mình cứ vắng em nó mới dám hót ,vậy nếu như các bạn thì vẫn là non lên à ? hì hì -vô cùng lắm ,muôn hình vạn trạng mà - chung qui lại đã chơi và thích em nào thì cứ chơi thôi ,nếu không có lập trường thì dễ lung lay và dễ "ngã " lắm đấy .
Vài lời lan man ,anh em bỏ quá nhé !