winxitrum nói:Bác nào ở quảng ngãi muốn mua cám hiển thì inbox cho mình
Chào bạn
Chủ nhân là người Quảng Ngãi còn chú chim hình như là an lão bịnh định
Chào bạn
Theo như mình biết thì con 045 đoạt giải top 20 tại giải Nguyễn Nghiệp ngày 6/10. Sau đó Anh CƯờng mới giao lưu với chủ chim và gốc chim nó theo lời chủ chim thì là an lão bình định.
Chuẩn không cần chỉnh.Dạ... dù sao cảm nhận của em là anh khá khó tính ạĐọc xong cmt của anh kéo xuống đọc chữ ký, em thấy khá là khác nhau...
Chào bác Phụng Nguyễn Tấn và anh em!
Mình xin chia sẻ 1 số vấn đề sau:
Thứ 1: Việc tôi biết winxitrum là người con đất Quảng Ngãi vì
Vậy bác Phụng Nguyễn Tấn nói tôi tiết lộ thông tin cá nhân là sao? Trong khi nhìn lại các bài viết của bác cũng như tất cả các ae khác, khi nói về người khác có bình thường không hay là quan trọng?
Những thông tin như vầy có được coi là tiết lộ chưa a?
Thứ 2: Tôi không xem thường con người Quảng Ngãi, tôi cũng có những người bạn ở đó. Ai làm người đó chịu. Nhưng sao bác Phụng Nguyễn Tấn cứ khăng khăng là ý tôi phải là ý bác?
Topic chả có gì đáng phải ầm ĩ thế cả.
Nếu ai hiểu sai ý thì mình xin thành thật cáo lỗi
Xin chào!
Chào bác Phụng Nguyễn Tấn và anh em!
Mình xin chia sẻ 1 số vấn đề sau:
Thứ 1: Việc tôi biết winxitrum là người con đất Quảng Ngãi vì
Vậy bác Phụng Nguyễn Tấn nói tôi tiết lộ thông tin cá nhân là sao? Trong khi nhìn lại các bài viết của bác cũng như tất cả các ae khác, khi nói về người khác có bình thường không hay là quan trọng?
Những thông tin như vầy có được coi là tiết lộ chưa a?
Thứ 2: Tôi không xem thường con người Quảng Ngãi, tôi cũng có những người bạn ở đó. Ai làm người đó chịu. Nhưng sao bác Phụng Nguyễn Tấn cứ khăng khăng là ý tôi phải là ý bác?
Topic chả có gì đáng phải ầm ĩ thế cả.
Nếu ai hiểu sai ý thì mình xin thành thật cáo lỗi
Xin chào!
chữ kí show hàng cho người khác đọc là chính bạn ơi. mod quá tốt bụng rồi còn gì? "đắc nhân tâm" có tội gì đâu mà trách. hahaDạ... dù sao cảm nhận của em là anh khá khó tính ạĐọc xong cmt của anh kéo xuống đọc chữ ký, em thấy khá là khác nhau...