ledinhnhan01
New member
Chào các bác, sau 1 thời gian ấp ủ chú bổi cưng, bây giờ em nó đã khá hơn. em lập topic này mong ghi lại từng quá trình tiến triển của em nó.
Sơ yếu lý lịch: Chim gốc An Điềm - Đại Lộc - Quảng Nam, có lẽ đây là âm đặc trưng vùng (giống kiểu triu , wow là của trung mang)
Nhập ngũ giữa tháng 7: sau hành trình gần 100km (từ chỗ em đến đó),tiến sâu vào rừng thì nghe được giọng em nó từ xa....tiến lại, chọn vị trí thích hợp treo mồi....em nó về +mái...sổ đấu liên tục ( có lẽ đã đúng thung của nó ) , em nó ít chuyền cành mà chỉ đứng tập trung gần cành thế đấu mồi.....chất giọng rừng của em nó nghe có vẻ đanh, mang dáng dấp của kẻ từng trải.........éc éc éc éc éc......đấu tầm 30 phút thì mồi
và em nó đều căng ché nhau loạn xạ.....mái di chuyển ra xa 1 tí....chỉ còn lại em nó và mồi sổ tay đôi, đang xen vào những tiếng nẹt, ché ngắn....hic hic....tim đập thình thịch.....em mồi có vẻ xuống nước...bám vanh liên tục....bạch bạch....em nó đá hông lồng bẫy....ẹc, nghẹt thở quá đi mất. về lại cành thế , cả mồi và bổi đứng hót + rò liên hồi. thêm tầm khoảng 20 phút đứng đấu...bổi ta có vẻ rất bực mình, mặc kệ mái bay đi kiếm ăn, đứng nguyên cành thế hót solo ( em nó có nết chơi ít sàn cầu, đứng tập trung vô đấu, chỉ nhích qua, nhích lại đôi chút )...hic...ngồi xem mà cũng không yên, ngồi bệt rồi lại ngồi xổm.....căng mắt ra xem.......đến khi mái về nhập cành thế. có vẻ đã tức nay càng tức hơn, bổi ta ché + bung cánh liên hồi....muốn chơi kiểu áp đảo mồi . Vì đã có kinh nghiệm đi trận nên em mồi bám vanh lồng hót sổ căng rồi : quit quiu..... nghe tiếng ấy, cứ tưởng là mồi yếu thế, nhái giọng mái.....bổi ta tức chí.......BẠCH......éc éc éc....2 tay gỡ bổi mà run run....run vì đang ở chốn rừng sâu, run vì không tin thứ đang gỡ.....hic.... mừng quá, rút sào về luôn....hihi, đi về rồi mới nhớ là chưa chụp hình
. Ngay ngày hôm sau nhập ngũ....em nó đã ra đôi chút giọng rừng
Tuần đầu tiên về nhà, em nó liên tục nẹt và ché lại mồi ( chắc còn lửa rừng ) . Sang tuần sau, treo ra em nó chỉ đứng sổ, lâu lâu lại cất tiếng gọi bầy, nghe mà sầu.....sang tháng thứ 2, em nó đã ổn, rớt vài cọng lông đuôi. Trong clip sau là lúc em nó hót đấu với con bổi 7 tháng lồng bên nhà, ở 01:12 , em nó ra giọng nẹt như lúc đấu ở rừng....trước đó đã ché+ nẹt rồi em mới móc đt quay ( tiếng nẹt rất đanh nhưng sao qua đt thì không còn uy lực
)
sang tháng thứ 3 : em nó đã khá thuần, bắt đầu ra hết giọng , trong clip sau em nó mới sổ khoảng 70%, chưa nối giọng, nhưng đảo giọng khá ổn. em này líu gió khá to nên trong clip nhìn mới phân biệt được ( mấy giây đầu em quay nhầm , sang giây 30 để khỏi mỏi cổ nha mấy bác, hihi )
Và đây, gần cuối tháng thứ 4 nhập ngũ,em nó cho ra clip mới nhất trình làng cho các bác, đừng ngạc nhiên khi em nó thể hiện nhé hihi,
trước khi bấm máy em nó đã ché 2 lần . liên tục 3 ngày sau em nó ché rất nhiều...chỉ riêng buổi sáng em có nhà mà 3 ngày liên tục đã đếm được em nó ché 12 lần......còn buổi chiều em đi học nên không rõ...
Hiện em đã đổi cám + tắm mỗi ngày để xả lửa. Được 1 tuần rồi, em nó đã chịu rớt lông và xả được lửa.....mong em nó sẽ tiến bộ...
Sơ yếu lý lịch: Chim gốc An Điềm - Đại Lộc - Quảng Nam, có lẽ đây là âm đặc trưng vùng (giống kiểu triu , wow là của trung mang)
Nhập ngũ giữa tháng 7: sau hành trình gần 100km (từ chỗ em đến đó),tiến sâu vào rừng thì nghe được giọng em nó từ xa....tiến lại, chọn vị trí thích hợp treo mồi....em nó về +mái...sổ đấu liên tục ( có lẽ đã đúng thung của nó ) , em nó ít chuyền cành mà chỉ đứng tập trung gần cành thế đấu mồi.....chất giọng rừng của em nó nghe có vẻ đanh, mang dáng dấp của kẻ từng trải.........éc éc éc éc éc......đấu tầm 30 phút thì mồi
và em nó đều căng ché nhau loạn xạ.....mái di chuyển ra xa 1 tí....chỉ còn lại em nó và mồi sổ tay đôi, đang xen vào những tiếng nẹt, ché ngắn....hic hic....tim đập thình thịch.....em mồi có vẻ xuống nước...bám vanh liên tục....bạch bạch....em nó đá hông lồng bẫy....ẹc, nghẹt thở quá đi mất. về lại cành thế , cả mồi và bổi đứng hót + rò liên hồi. thêm tầm khoảng 20 phút đứng đấu...bổi ta có vẻ rất bực mình, mặc kệ mái bay đi kiếm ăn, đứng nguyên cành thế hót solo ( em nó có nết chơi ít sàn cầu, đứng tập trung vô đấu, chỉ nhích qua, nhích lại đôi chút )...hic...ngồi xem mà cũng không yên, ngồi bệt rồi lại ngồi xổm.....căng mắt ra xem.......đến khi mái về nhập cành thế. có vẻ đã tức nay càng tức hơn, bổi ta ché + bung cánh liên hồi....muốn chơi kiểu áp đảo mồi . Vì đã có kinh nghiệm đi trận nên em mồi bám vanh lồng hót sổ căng rồi : quit quiu..... nghe tiếng ấy, cứ tưởng là mồi yếu thế, nhái giọng mái.....bổi ta tức chí.......BẠCH......éc éc éc....2 tay gỡ bổi mà run run....run vì đang ở chốn rừng sâu, run vì không tin thứ đang gỡ.....hic.... mừng quá, rút sào về luôn....hihi, đi về rồi mới nhớ là chưa chụp hình
Tuần đầu tiên về nhà, em nó liên tục nẹt và ché lại mồi ( chắc còn lửa rừng ) . Sang tuần sau, treo ra em nó chỉ đứng sổ, lâu lâu lại cất tiếng gọi bầy, nghe mà sầu.....sang tháng thứ 2, em nó đã ổn, rớt vài cọng lông đuôi. Trong clip sau là lúc em nó hót đấu với con bổi 7 tháng lồng bên nhà, ở 01:12 , em nó ra giọng nẹt như lúc đấu ở rừng....trước đó đã ché+ nẹt rồi em mới móc đt quay ( tiếng nẹt rất đanh nhưng sao qua đt thì không còn uy lực
sang tháng thứ 3 : em nó đã khá thuần, bắt đầu ra hết giọng , trong clip sau em nó mới sổ khoảng 70%, chưa nối giọng, nhưng đảo giọng khá ổn. em này líu gió khá to nên trong clip nhìn mới phân biệt được ( mấy giây đầu em quay nhầm , sang giây 30 để khỏi mỏi cổ nha mấy bác, hihi )
Và đây, gần cuối tháng thứ 4 nhập ngũ,em nó cho ra clip mới nhất trình làng cho các bác, đừng ngạc nhiên khi em nó thể hiện nhé hihi,
trước khi bấm máy em nó đã ché 2 lần . liên tục 3 ngày sau em nó ché rất nhiều...chỉ riêng buổi sáng em có nhà mà 3 ngày liên tục đã đếm được em nó ché 12 lần......còn buổi chiều em đi học nên không rõ...
Hiện em đã đổi cám + tắm mỗi ngày để xả lửa. Được 1 tuần rồi, em nó đã chịu rớt lông và xả được lửa.....mong em nó sẽ tiến bộ...
Sửa bởi Amin: