Nhạc tù !

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Cám ơn anh em động viên lúc nãy em hơi yếu lòng, tuy buồn thiệt nhưng phải cố gắng vượt qua thôi. Con cưng đi rồi, chưa kịp chơi dạn trường đã chết. Anh em cẩn thận khi đổi cám nhé, nhất là cám Thái.

Thân, black_fish9402
 

vuthiyennhi

New member
Chưa chi đã nãn đúng là mấy chú nhỏ này, tập làm quen với tình huống này đi chú. Sau này có người iu nhiều khi có tí chuyện rồi nản hay sao. Heheh chú giải nghệ chim như rứa nhiều khi sẽ làm cho ba chú buồn thêm, đôi khi ông lại nghĩ rằng mình đã làm mất đi thú vui nho nhỏ của con mình đấy chú.
Lo học hành nhé, để ý gần hết cám thì tranh thủ làm trước hoặc mua trước nhé, để hết đột ngột như rứa không tốt cho chim cò
Thân chào chú !
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Anh nói đúng lắm, thôi không giải nghệ nữa, phải tìm lửa lại thôi, lúc nãy yếu lửa quá, may mà chưa nói gì với ba về vụ giải tán, nếu nói ra chắc hối không kịp, con đó khó nuôi nhất, từ lúc bẫy được, nuôi gian khổ vì nó quá nhát, tốn bao tình cảm công sức, nên lúc nãy nghe tin nó chết em hơi cực đoan, mấy nay chưa rãnh định bụng bữa nay làm thì nghe tin dữ, không hiểu sao hôm nay yếu lửa quá. Cám ơn anh em động viên truyền lửa cho em.

Thân, black_fish9402
 

Tiger lee

www.chaomao.org
Chú Thành à. Anh và chú gặp nhau nói chuyện được vài lần, nhưng Anh rất quí mến chú. Chuyện Thằng tù nhà chú ra đi, Anh em trong DD ai cũng đồng cảm với nổi buồn của chú, nhưng chuyện thằng tù ra đi ko liên quan gì đến chuyện giải nghệ. Chuyện một con chim chết đi và một con chim được sinh ra là tất yêu, em cứ cho đó là quy luật tự nhiên cho nó nhẹ nhàng. Còn chuyện e muốn giải nghệ, thử hỏi tương lai trong đường đời em vấp một vấn đề nhỏ nào đó mà e bỏ cuộc vậy e có thể thành công được không. Thôi mọi chuyên nên dừng ở đây, mọi điều tốt đẹp đang chờ đón em... ( Anh có một Thằng tù khác đang chờ e đón nhận)...
 

jang

New member
chia buồn cùng Thành!lấy lại niềm tin để lại cho ra lò nhiều nhiều em chiến mới hơn nữa nha!
Với kinh nghiệm của Thành,với những bài viết rất hay mà Thành đóng góp cho diễn đàn nên khi nghe Thành nói giải nghệ anh thấy buồn và tiếc lắm,cố gắng vượt qua giai đoạn này đi nha Thành!
Thân-Jang...
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Dạ, hôm nay yếu lửa quá nên em hơi cực đoan, em sợ không nhiều thời gian chăm mấy em khác, ở nhà cũng không ai chăm được, sợ rủi mấy em khác đi nữa thì...anh nói đúng lắm, cám ơn anh em nhiều. Em đã có lửa lại rồi. Hehe.. Mong em Tù đi thanh thản. Em chỉ chợt đến chợt đi trong hồn anh, Tù ơi.

Thân, black_fish9402
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
Thấy chú Thành có lửa lại cũng mừng, may mà anh vào đọc trễ chứ không thì....(Tính anh nó tham lắm). Chúc em có những giây phút thoải mái bên chú chim của mình, đừng để rớt lửa nữa nhé! Thân chào!
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Nắng lại đến với Sài Gòn, những chú chim lại cất tiếng hót véo von, con thì nhìn ngang nhó dọc tìm bạn, phần thì bình thản rỉa lông rỉa cánh, chốc chốc lại lăn tăn lít rít, làm lòng người cũng thanh thản nhẹ vơi. Làm người ai không có lúc yếu lòng cực đoan, sau cơn mưa trời lại sáng lấy lại niềm tin còn bước tiếp lửa đam mê. Black_fish9402 chân thành cảm ơn những lời động viên chân thành của anh em dd, mong rằng em Tù ra đi thanh thản, phần xác em xin nằm tạm nơi đây.

Thân, black_fish9402
 

xuanhuy008

New member
Nắng lại đến với Sài Gòn, những chú chim lại cất tiếng hót véo von, con thì nhìn ngang nhó dọc tìm bạn, phần thì bình thản rỉa lông rỉa cánh, chốc chốc lại lăn tăn lít rít, làm lòng người cũng thanh thản nhẹ vơi. Làm người ai không có lúc yếu lòng cực đoan, sau cơn mưa trời lại sáng lấy lại niềm tin còn bước tiếp lửa đam mê. Black_fish9402 chân thành cảm ơn những lời động viên chân thành của anh em dd, mong rằng em Tù ra đi thanh thản, phần xác em xin nằm tạm nơi đây.

Thân, black_fish9402
chú Thành lúc nào cũng xuất khẩu thành thơ được! may là chú không giải nghệ, giải nghệ rồi vô diễn đàn lấy đâu máu mà viết bài với đọc thơ cho ae!
đây coi như là 1 bài học thôi mà!
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Hôm qua, mưa đổ bên hàng Bông,
Kia em Má Đỏ sao buồn trông.
Buồn trông bằng hữu ra đi vội,
Lạc hồn đâu đó có về không?
 

beolun97

New member
Hôm qua, mưa đổ bên hàng Bông,
Kia em Má Đỏ sao buồn trông.
Buồn trông bằng hữu ra đi vội,
Lạc hồn đâu đó có về không?
buồn mà làm câu thơ hay đấy,bác chết có mỗi 1 con mà buồn j,em chết gàn 8 con rồi nè,toàn là do lũ chuột thối đi wa ngó nghiêng làm mồi nhậu ko ak
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Buồn thêm buồn, chiều nay em Khánh Bình đã ra đi, trước đó đã đấu với Má Trắng bình thường, không hiểu sao hôm nay lại.... Thành thật xin lỗi anh Dũng, em đã phụ lòng anh rồi, không biết lấy gì đáp đền đây, tháng gì mà xui tận mạng, hiện con Má Trắng cũng xù lông ủ rủ, không biết có...Thê lương quá!

Thân, black_fish9402
 

tinikonichiwa

Loving you Chào Mào
Buồn thêm buồn, chiều nay em Khánh Bình đã ra đi, trước đó đã đấu với Má Trắng bình thường, không hiểu sao hôm nay lại.... Thành thật xin lỗi anh Dũng, em đã phụ lòng anh rồi, không biết lấy gì đáp đền đây, tháng gì mà xui tận mạng, hiện con Má Trắng cũng xù lông ủ rủ, không biết có...Thê lương quá!

Thân, black_fish9402

Chẳng biết nói gì hơn. Chia buồn cùng bạn nhé!!!
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Không ngờ trong chưa đầy 1 tuần mà mình phải chịu nhiều mất mát như vậy, em Má Trắng đang ủ rủ không biết có qua nỗi không, mình không còn gì để mất nữa rồi, lần lượt...Hy vọng thần chết sẽ dừng lại ở con số 2, Khánh Bình ơi, tạm biệt, bay về núi rừng bình yên nhé.:(

Thân, black_fish9402
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Đie 1 chú bổi có gì đâu mà nản vậy! Kiếm em khác hay hơn chơi vẫn được mà!
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Không ngờ trong chưa đầy 1 tuần mà mình phải chịu nhiều mất mát như vậy, em Má Trắng đang ủ rủ không biết có qua nỗi không, mình không còn gì để mất nữa rồi, lần lượt...Hy vọng thần chết sẽ dừng lại ở con số 2, Khánh Bình ơi, tạm biệt, bay về núi rừng bình yên nhé.:(

Thân, black_fish9402
Chim nhà Thành bị dịch hay sao mà die hoàn loạt vậy:(
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Đie 1 chú bổi có gì đâu mà nản vậy! Kiếm em khác hay hơn chơi vẫn được mà!

2 con rồi bác à, em này là món quà của anh Dũng cmnhatrang chưa kịp report đã, buồn quá. Chim nhà lần lượt ra đi tiếp sẽ là con nào đây..:(

Thân, black_fish9402
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Chim nhà Thành bị dịch hay sao mà die hoàn loạt vậy:(

Bị sốc cám con trước ăn ngày 1 chết ngay, con Khánh Bình hôm qua vẫn bình thường chiều về mở áo ra mới tá quả, quơ quơ em nó như níu kéo chút sự sống, buồn không tả nỗi.

Thân, black_fish9402
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
2 con rồi bác à, em này là món quà của anh Dũng cmnhatrang chưa kịp report đã, buồn quá. Chim nhà lần lượt ra đi tiếp sẽ là con nào đây..:(

Thân, black_fish9402
Chắc nhà bác bị dịch hay sao rồi! Chứ cả đàn dần ra đi thế sao được! Chia buồn cùng bác nhé!
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Mình sắp trắng tay rồi, bây giờ không còn gì để mất, 2 cú sock liên tiếp.

Thân, black_fish9402
 
Top