tychaomao_vt
New member
Xin chia buồn cỳng bạn
Cảm ơn các bác nhiều, mấy ngày nay đi dạo để chuộc lại mà không thấy. cách đề phòng thì em cũng bik, mấy đàn anh đi trước cũng truyền lại bí kíp rồi. nhưng võ sĩ không bằng ẩu sĩ các bác à. dù có đề phòng đủ 10 năm nhưng lơ là 1 giây là đi ngay, cũng chỉ bik sống chung với lũ đục thui. kiểu này chắc phải kết bạn với các hiệp sĩ thui. hehehehChán nhỉ chơi chim đi cội giao lưu mà gặp vậy rồi dợt ở đâu ta.... Theo em các bác cứ đem theo 1 cây súng lở chim mình chơi hay quá mà ngta hỏi mua hoài thì móc ra hù nó(e troll tí cho chủ topic bớt buồn)
em để con chim thuộc vào lồng chuột cắn.cái hình thứ 2 e vẫn thấy chân chim đậu ở cầu kìa bác)