Ngày ra quân đầu tiên này cả nhà. mồi mới tuyển ra mắt các bác

khuongc7

New member
2 anh em làm một vòng hơn 30km về không được gì. gặp một đàn nhưng treo mồi lên các em nó chạy hết thế là trưa về ăn cơm . ông anh xuống gạ mang chim dợt với chim trời tiện thể mang em nó đi luôn .thế là một đôi về đấu khoảng 30p em bổi nhảy nhưng lưới mắc dây rừng không sập hết ..híc..mấy anh em ngồi cách khoảng 50 nhìn tưởng vẫn đấu. mình chạy lại hạ xuống dâng lại bẫy lại treo lên khoảng 20p nữa đôi bổi về lại đấu con bổi máu phết đượcc khoảng 10p nó nhảy luôn ..lần này thì có mà chạy đâu cho thoát.quên không mang máy ảnh đi quay điện thoại thì đang dùng con cùi với lại mải chém gió với 3 ông anh bình luận trong trận đấu nên không quay được.. có tạm cái ảnh em mồi về ngồi thu lu trong góc với em bổi các bác thẩm xem em bổi dáng dấp thế nào.còn giọng thì em thẩm rùi.kaka.cực phê

Em mồi chim già khoảng 3 mùa rừng nhưng khi treo lên nó có cái giọng gọi rất buồn cười , mình hay trêu là em giọng con nít..nhưng khi em nó ra giọng chuẩn thì cứ phải gọi là.hôm nào đi bẫy em mang máy quay lại cho mọi người nghe




 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Kết nhất cái mỏ của em nó, bộ này mau mỏ lắm đấy
 

dinhthotb

Chào Mào Thái Bình
Một sự mở màn thành công đầu năm. Chúc mừng bác em bổi rất có tương lai
 

khuongc7

New member
hì hì.phải công nhận ngay từ lúc em ý về đã oang oang cả một góc rồi.lúc bắt xuống mấy anh em cứ khen con này mỏ to.. đấu giọng với em chim mang đi dợt của mình xong quay ra đấu tiếp với em mồi. ở khu đó còn có một bổi về là ché nhưng muộn nên mình không treo nữa.hôm nào nắng nhất định phải lấy bằng được em đấy
 

jang

New member
kết nhất cái mỏ em nó,mau miệng lắm đây!chúc mừng chủ thớt thắng trận trong ngày đầu ra quân!!!
 

khuongc7

New member
em mồi này rất có duyên với mình.lúc mua mấy em về cũng bt như những chú chim khác. em cho nó vào lồng ép rất hẹp được khoảng gần 1 tháng sau đó thấy nó thuần thuần cho ra ngoài lồng vuông to. hum hẹn bán cho thằng em 250k nhưng nó lại không đến bắt mãi 3 hôm sau nó hỏi mình bảo anh bán rùi. treo lên nó hót gọi rất ác thỉnh thoảng ra giọng khoái lắm. kè lồng chim khác vào nó bám ngay lên vanh gạ gẫm đối thủ chỉ dơ dơ cánh tí rùi nhảnh xuống xong lại nhảy lên vanh gạ gẫm. đúng là tố chất của một chú chim mồi. gọi tốt và khi đã dụ đươc bổi là lại chuyển cách đấu gạ gẫm oánh nhau....hì hì
 

khuongc7

New member
Đi chợ phiên mua con chó con về nuôi. vác lồng theo được ngay một em mời các bác thẩm giúp em cái ạk








 

khuongc7

New member
Đôi chim này đã có rất nhiều người bẫy nhưng đều không được. sáng nay tranh thủ mang Tkid đi chơi được một thằng em chỉ chỗ nó bảo đôi này khôn lắm không nhảy cầu và nếu có nhảy thì chỉ bám đánh 2 bên chứ không nhảy cầu tử về giọng và đấu thì khỏi phải nói. hắn đứng trên dang hay cánh dọa đối thủ một cách oai hùng . tkid chiến được khoảng 30 phút xong là đứng rỉa lông nên mình thấy có vẻ không đối được em này.chạy về nhà lùa ngay em mồi già vào sau lại hì hục chạy xuống thì trời bắt đầu mưa. em vẫn lao xuống treo mồi lên vừa chạy lại được khoảng 20m thì em mồi già bắt đầu ché....biết là đôi này lao xuống nên em lại đứng xem những đường nét dọa đối thủ của hắn, thật là không uổng công chạy đi chạy lại 3 lần. trời bắt đầu mưa to nhưng 2 tên này vẫn đấu nhau. em mặc áo mưa đứng nhìn qua hàng rào xem trận chiến . tổng thời gian khoảng 2h hắn mới chịu khuất phục, mời cả nhà thẩm hình thức tên này nhé. thằng em chạy sang xem nài nỉ bảo để lại cho nhưng thật sự là em nhìn cách đấu của hắn em phê quá nên quyết định giữ lại sang năm làm nhân tài...








 

kakalot

New member
2 anh em làm một vòng hơn 30km về không được gì. gặp một đàn nhưng treo mồi lên các em nó chạy hết thế là trưa về ăn cơm . ông anh xuống gạ mang chim dợt với chim trời tiện thể mang em nó đi luôn .thế là một đôi về đấu khoảng 30p em bổi nhảy nhưng lưới mắc dây rừng không sập hết ..híc..mấy anh em ngồi cách khoảng 50 nhìn tưởng vẫn đấu. mình chạy lại hạ xuống dâng lại bẫy lại treo lên khoảng 20p nữa đôi bổi về lại đấu con bổi máu phết đượcc khoảng 10p nó nhảy luôn ..lần này thì có mà chạy đâu cho thoát.quên không mang máy ảnh đi quay điện thoại thì đang dùng con cùi với lại mải chém gió với 3 ông anh bình luận trong trận đấu nên không quay được.. có tạm cái ảnh em mồi về ngồi thu lu trong góc với em bổi các bác thẩm xem em bổi dáng dấp thế nào.còn giọng thì em thẩm rùi.kaka.cực phê

Em mồi chim già khoảng 3 mùa rừng nhưng khi treo lên nó có cái giọng gọi rất buồn cười , mình hay trêu là em giọng con nít..nhưng khi em nó ra giọng chuẩn thì cứ phải gọi là.hôm nào đi bẫy em mang máy quay lại cho mọi người nghe




Bổi đẹp đó, mà hình như lưng lông vảy cá thì phải??
 

Pleikupho

New member
cái lồng bẫy này phải ở đà nẵng ko ae? cái này thì mua ở đâu nhỉ?
 
Top