Mong lắm 1 em Chào mào Bình Định

minhche17

New member
Chào bác kimdongchimchaomao lâu lắm mới thấy bác trên diễn đàn.Lại nói về chim bình định em cũng thèm muốn quá mà 2 lần ôm hận,hôm đọc trên diễn đàn chim cảnh có thằng cu giao bán chim bình định bảo hành trống máu quá bắt xe từ thái nguyên xuống 80km vào nhà nó đưa gia 2 con bóng bộ đẹp tuyệt vời.Đợi mãi chẳng thấy ra giọng vội bắt xe về quá em múc 1 em về đến nhà sáng hôm sau chào buổi sáng em nó làm 1 bài huýt tìu hiu điện lại cho nó thì bảo a mang xuống em đổi cho chắc yếu lửa nó thế haiz..Hôm sau em lại làm chuyến xuống đấy nó lại đưa gia 2 em hót hét ác chiền mừng quá chấm điểm ngay em nết lăng xăng xổ bọng đều đều nó còn biếu 1 cái túi giấy đựng chim buộc cẩn thận hix sẽ là ngon lành cành đào nếu em cứ thế ôm về bắt xe ôm chạy thẳng gia bến xe thì ngon.Chẳng có cái ngờ nào bằng cái ngờ nào tự nhiên thằng cu đấy nhiệt tình bảo để em đưa anh gia bến xe đỡ phải xe ôm,nó quay vào nhà dắt xe chim buộc vào móc chạy một mạch gia bến xe lúc đến bến lại làm câu vuốt đuôi chăm nó tốt anh nhá để nó lấy cài cờ :(.Lên xe tay cầm túi chim cứ thấy nó loạch xoạch lại khoái,về nhà cho vào lồng thấy nghi nghi vì cái mào con mới bắt hơi đổ lân con này thì mào đinh ngắn ngắn em tướng nó nhát nên thế ủ kĩ áo lồng sáng sớm hôm treo lồng kè chim thì thấy huýt hiu huýt hiu thôi xong gọi điện số máy thuê bao không....tổng cộng cho chuyến đi 80km x4 =240km chim mái mộc dở 6 tháng lồng 1 chai 6 xị cả đi lại nước nôi nghĩ lại vẫn bực.Tiếc là em ở xa quá không thì cũng muốn được giao lưu với bác để có được 1 chiến binh bình định.

Đam mê quá!!!!!
xuống tận nơi mà còn bị dính quả lừa......
vậy bác xuống 1 lần nữa đi.....
có câu quá tam 3 bậc, chắc lần thứ 3 thành công!!!!!!!chúc bác thuận buồm suông gió
 

minhche17

New member
Thằng em oliveken1989 :
khỏe ko? chim cò chắc cũng tăng đều quân số hả????
Anh thì cũng rất mê chim Bình Định nên hôm vửa rồi thằng em gốc Bình Định, sống tại Nha Trang này có làm 1 chuyến tìm lại quê hương cũ thăm bà con, sẵn săn chim luôn, đi 3 ngày trời vào tận vùng NÚI BÀ......
Có 1 ong ngay chân núi chuyên đi bẫy đấu và lưới luôn, hàng nào ra hàng đó ko lẫn lộn....
Thế là nó nhìn trong nhà 1 loạt chim, quyết định bắt 3c đấu,2 lưới.......
về nhà sổ giọng hết ,kè chim thái độ khá tốt, tuy nhiên chim bổi vùng Núi Bà này (theo cá nhân mình nghe) thì giọng ko được hay....tông 4-5 thôi,giọng bọng quyẹt như chim Bắc vậy
anh còn giữ lại 1c "gấu" nhất lứa đó....hiiiiii(4 mí đỏ nhé, kiềng to dày sâu, mào cao lắm,đầu bự,to con)
có điều em nó bị ngoáy(do lúc bắt vào thằng e nhốt chung 5c trong 1 lồng nhỏ....đi đướng sốc quá nên hoảng sinh tật),bây giờ anh cắt cánh nó rồi,đang rớt lông nên nuôi thử xem sao, hôm nào làm clip+hình anh gửi em xem thử nè!!!!!!!
 
Thế là e bổi Giám đốc sau 1 năm nuôi với 1 hy vọng lớn lao là e sẽ thành chiến binh lừng lẫy đã ra đi về phương Bắc. Mình yêu nó lắm, nhưng chắc mình chưa đủ duyên để huấn luyện nó thành chiến binh. Không sao, cầu mong khi về mới chủ mới nó sẽ nhanh thành chiến binh để mình cũng được thơm lây. Mình chưa biết nickname nào sẽ nhận hàng ?
 
Top