Mong lắm 1 em Chào mào Bình Định

Hầu như chim bổi BĐ rất ít chim bẫy đấu , 1 số vùng hầu như là ko có luôn ,
vi đa số A.E dân BĐ nuôi MT là chủ yếu , lấy đâu mà ra bổi (bổi bẫy đấu ) :cool:
hix anh định kiếm bổi an lão , tuyển cho chủ thớt àh , anh ở an lão hả,
nếu ở an lão thì bữa nào A.E mình xắp xếp giao lưu 1 bữa . Nghe chim an lão
...... cả người .

Thân .
Dân Bình Định nuôi má trắng lên là chuyện của ngày xưa rồi. Bây giờ ít ai chơi má trắng lên hết. Còn bổi Bình định bẩy đấu thì thiếu gì, chủ yếu là chim vùng nào thôi, chứ như chim Canh Liên - Vân Canh thì nhiều ( vùng này mình biết rõ vì có thằng e hay bẩy ở vùng này). có điều nó bán giá hơi chát tý, 1 e bẩy đấu có tố chất, tướng tá đẹp cũng 6, 7 xị.
 

nguyenkenvin

New member
Dân Bình Định nuôi má trắng lên là chuyện của ngày xưa rồi. Bây giờ ít ai chơi má trắng lên hết. Còn bổi Bình định bẩy đấu thì thiếu gì, chủ yếu là chim vùng nào thôi, chứ như chim Canh Liên - Vân Canh thì nhiều ( vùng này mình biết rõ vì có thằng e hay bẩy ở vùng này). có điều nó bán giá hơi chát tý, 1 e bẩy đấu có tố chất, tướng tá đẹp cũng 6, 7 xị.
Khi nào có anh pm em với được ko? cảm ơn anh trước ạ :)
 

pincon14

New member
ax! em ở quảng nam nè. nhưng vào tp hcm oy. chim bình định bẩy đấu mà các bác nói là hiếm j đâu. quan trọng là các bác có đi đúng vùng không thôi. hiện tại có ông bạn cột chèo chào mào. ông già ổng bẩy ngoài quê đem vào tp nè.dân an lão ngoài đó họ nuôi nghe hót trong nhà chứ chả đi cội nào hết. mà không phải cứ bẫy đấu là hay, xác suất thôi các bác ạ. nhưng đa số tuy bổi nhưng chim ổng đem vào đều có thái độ tốt.
 
Khi nào có anh pm em với được ko? cảm ơn anh trước ạ :)
Bạn ở đâu mà pm, thằng e lúc nào cũng có ít nhất 2, 3 con ở nhà, có điều chim mới bẩy còn nhát, gửi xe thấy khó khăn quá. Khi nào có điều kiện cứ gọi cho mình là ok. 0978.033.858 ( xin lỗi p/s, mình chẳng buôn bán gì đâu, có điều nếu thấy ai muốn thật sự thì mình giúp thôi)
 

nguyenkenvin

New member
Em ở Quảng Ngãi... Khi nào có điều kiện nhất định em sẽ gọi cho anh... Cảm ơn trước anh nhé.. Chắc chắn phải có lúc làm phiền anh rồi :eek:
 

Toàn Aloha

New member
Mình cũng xin ké, là đang tìm người tuyển giúp 1 vài em bổi Thái Bình, Quảng Bình hoặc Thanh Hóa để chơi :D
 

chaomao_tn

New member
Bạn ở đâu mà pm, thằng e lúc nào cũng có ít nhất 2, 3 con ở nhà, có điều chim mới bẩy còn nhát, gửi xe thấy khó khăn quá. Khi nào có điều kiện cứ gọi cho mình là ok. 0978.033.858 ( xin lỗi p/s, mình chẳng buôn bán gì đâu, có điều nếu thấy ai muốn thật sự thì mình giúp thôi)
Chào bác kimdongchimchaomao lâu lắm mới thấy bác trên diễn đàn.Lại nói về chim bình định em cũng thèm muốn quá mà 2 lần ôm hận,hôm đọc trên diễn đàn chim cảnh có thằng cu giao bán chim bình định bảo hành trống máu quá bắt xe từ thái nguyên xuống 80km vào nhà nó đưa gia 2 con bóng bộ đẹp tuyệt vời.Đợi mãi chẳng thấy ra giọng vội bắt xe về quá em múc 1 em về đến nhà sáng hôm sau chào buổi sáng em nó làm 1 bài huýt tìu hiu điện lại cho nó thì bảo a mang xuống em đổi cho chắc yếu lửa nó thế haiz..Hôm sau em lại làm chuyến xuống đấy nó lại đưa gia 2 em hót hét ác chiền mừng quá chấm điểm ngay em nết lăng xăng xổ bọng đều đều nó còn biếu 1 cái túi giấy đựng chim buộc cẩn thận hix sẽ là ngon lành cành đào nếu em cứ thế ôm về bắt xe ôm chạy thẳng gia bến xe thì ngon.Chẳng có cái ngờ nào bằng cái ngờ nào tự nhiên thằng cu đấy nhiệt tình bảo để em đưa anh gia bến xe đỡ phải xe ôm,nó quay vào nhà dắt xe chim buộc vào móc chạy một mạch gia bến xe lúc đến bến lại làm câu vuốt đuôi chăm nó tốt anh nhá để nó lấy cài cờ :(.Lên xe tay cầm túi chim cứ thấy nó loạch xoạch lại khoái,về nhà cho vào lồng thấy nghi nghi vì cái mào con mới bắt hơi đổ lân con này thì mào đinh ngắn ngắn em tướng nó nhát nên thế ủ kĩ áo lồng sáng sớm hôm treo lồng kè chim thì thấy huýt hiu huýt hiu thôi xong gọi điện số máy thuê bao không....tổng cộng cho chuyến đi 80km x4 =240km chim mái mộc dở 6 tháng lồng 1 chai 6 xị cả đi lại nước nôi nghĩ lại vẫn bực.Tiếc là em ở xa quá không thì cũng muốn được giao lưu với bác để có được 1 chiến binh bình định.
 

trongkhuongbd85

New member
Minh o binh dinh co may anh em Tim chim an lao mon ca dep ma Kh có mà bác nói tuyển vài con bỏi em cũng ham mộ ghê nêu được bác Tuyên cho em một Chú nhá thank
 
Minh o binh dinh co may anh em Tim chim an lao mon ca dep ma Kh có mà bác nói tuyển vài con bỏi em cũng ham mộ ghê nêu được bác Tuyên cho em một Chú nhá thank
mệt mấy chú ghê. Ngta thích nên họ nhờ mình. Nếu được thì tuyển giúp hok thì thôi cần gì phải nói như dzậy
 
Chào bác kimdongchimchaomao lâu lắm mới thấy bác trên diễn đàn.Lại nói về chim bình định em cũng thèm muốn quá mà 2 lần ôm hận,hôm đọc trên diễn đàn chim cảnh có thằng cu giao bán chim bình định bảo hành trống máu quá bắt xe từ thái nguyên xuống 80km vào nhà nó đưa gia 2 con bóng bộ đẹp tuyệt vời.Đợi mãi chẳng thấy ra giọng vội bắt xe về quá em múc 1 em về đến nhà sáng hôm sau chào buổi sáng em nó làm 1 bài huýt tìu hiu điện lại cho nó thì bảo a mang xuống em đổi cho chắc yếu lửa nó thế haiz..Hôm sau em lại làm chuyến xuống đấy nó lại đưa gia 2 em hót hét ác chiền mừng quá chấm điểm ngay em nết lăng xăng xổ bọng đều đều nó còn biếu 1 cái túi giấy đựng chim buộc cẩn thận hix sẽ là ngon lành cành đào nếu em cứ thế ôm về bắt xe ôm chạy thẳng gia bến xe thì ngon.Chẳng có cái ngờ nào bằng cái ngờ nào tự nhiên thằng cu đấy nhiệt tình bảo để em đưa anh gia bến xe đỡ phải xe ôm,nó quay vào nhà dắt xe chim buộc vào móc chạy một mạch gia bến xe lúc đến bến lại làm câu vuốt đuôi chăm nó tốt anh nhá để nó lấy cài cờ :(.Lên xe tay cầm túi chim cứ thấy nó loạch xoạch lại khoái,về nhà cho vào lồng thấy nghi nghi vì cái mào con mới bắt hơi đổ lân con này thì mào đinh ngắn ngắn em tướng nó nhát nên thế ủ kĩ áo lồng sáng sớm hôm treo lồng kè chim thì thấy huýt hiu huýt hiu thôi xong gọi điện số máy thuê bao không....tổng cộng cho chuyến đi 80km x4 =240km chim mái mộc dở 6 tháng lồng 1 chai 6 xị cả đi lại nước nôi nghĩ lại vẫn bực.Tiếc là em ở xa quá không thì cũng muốn được giao lưu với bác để có được 1 chiến binh bình định.
Ủa bạn đã xem nó sổ bộng ngon lành rồi mà, về nhà wit wiu wit wiu là sao? Chim bổi còn nhát mà bạn mua bỏ trong bịch có khi nó bị điếng đó. vì thế khi mua ta nên lấy lồng của nó luôn, nếu chủ ko chịu bán lồng thì ta mua cái lồng, rồi nói chủ cho sang lồng tắm, tắm xong ta cho vào lồng mới, khi đó con chim sẽ ko bị điếng. về nhà là hót hét bình thường. Trường hợp này áp dụng cho cả chim thuần đấy bạn ah, thân mến !
 

cmdieutri

New member
Không biết bẫy đấu hay bẫy lưới nhưng bổi BĐ giờ thiếu gì, ra trường đã ra võ ra thế. Chỉ có hiếm gặp mấy em già rừng
 

cmtegiac

New member
Ủa bạn đã xem nó sổ bộng ngon lành rồi mà, về nhà wit wiu wit wiu là sao? Chim bổi còn nhát mà bạn mua bỏ trong bịch có khi nó bị điếng đó. vì thế khi mua ta nên lấy lồng của nó luôn, nếu chủ ko chịu bán lồng thì ta mua cái lồng, rồi nói chủ cho sang lồng tắm, tắm xong ta cho vào lồng mới, khi đó con chim sẽ ko bị điếng. về nhà là hót hét bình thường. Trường hợp này áp dụng cho cả chim thuần đấy bạn ah, thân mến !

Ý của bạn chaomao_tn nói là bạn ấy bị tráo chim, đi lần 2 lên đổi chim mà có khả năng bị đổi đúng con lần 1 là con mái đó bác
 

cmtegiac

New member
Chào bác kimdongchimchaomao lâu lắm mới thấy bác trên diễn đàn.Lại nói về chim bình định em cũng thèm muốn quá mà 2 lần ôm hận,hôm đọc trên diễn đàn chim cảnh có thằng cu giao bán chim bình định bảo hành trống máu quá bắt xe từ thái nguyên xuống 80km vào nhà nó đưa gia 2 con bóng bộ đẹp tuyệt vời.Đợi mãi chẳng thấy ra giọng vội bắt xe về quá em múc 1 em về đến nhà sáng hôm sau chào buổi sáng em nó làm 1 bài huýt tìu hiu điện lại cho nó thì bảo a mang xuống em đổi cho chắc yếu lửa nó thế haiz..Hôm sau em lại làm chuyến xuống đấy nó lại đưa gia 2 em hót hét ác chiền mừng quá chấm điểm ngay em nết lăng xăng xổ bọng đều đều nó còn biếu 1 cái túi giấy đựng chim buộc cẩn thận hix sẽ là ngon lành cành đào nếu em cứ thế ôm về bắt xe ôm chạy thẳng gia bến xe thì ngon.Chẳng có cái ngờ nào bằng cái ngờ nào tự nhiên thằng cu đấy nhiệt tình bảo để em đưa anh gia bến xe đỡ phải xe ôm,nó quay vào nhà dắt xe chim buộc vào móc chạy một mạch gia bến xe lúc đến bến lại làm câu vuốt đuôi chăm nó tốt anh nhá để nó lấy cài cờ :(.Lên xe tay cầm túi chim cứ thấy nó loạch xoạch lại khoái,về nhà cho vào lồng thấy nghi nghi vì cái mào con mới bắt hơi đổ lân con này thì mào đinh ngắn ngắn em tướng nó nhát nên thế ủ kĩ áo lồng sáng sớm hôm treo lồng kè chim thì thấy huýt hiu huýt hiu thôi xong gọi điện số máy thuê bao không....tổng cộng cho chuyến đi 80km x4 =240km chim mái mộc dở 6 tháng lồng 1 chai 6 xị cả đi lại nước nôi nghĩ lại vẫn bực.Tiếc là em ở xa quá không thì cũng muốn được giao lưu với bác để có được 1 chiến binh bình định.
Vote cho tinh thần đam mê của bác. sau đó xin chia buồn cùng bác vì gặp cao thủ lừa tình
 

@nh Vũ

New member
Chào bác kimdongchimchaomao lâu lắm mới thấy bác trên diễn đàn.Lại nói về chim bình định em cũng thèm muốn quá mà 2 lần ôm hận,hôm đọc trên diễn đàn chim cảnh có thằng cu giao bán chim bình định bảo hành trống máu quá bắt xe từ thái nguyên xuống 80km vào nhà nó đưa gia 2 con bóng bộ đẹp tuyệt vời.Đợi mãi chẳng thấy ra giọng vội bắt xe về quá em múc 1 em về đến nhà sáng hôm sau chào buổi sáng em nó làm 1 bài huýt tìu hiu điện lại cho nó thì bảo a mang xuống em đổi cho chắc yếu lửa nó thế haiz..Hôm sau em lại làm chuyến xuống đấy nó lại đưa gia 2 em hót hét ác chiền mừng quá chấm điểm ngay em nết lăng xăng xổ bọng đều đều nó còn biếu 1 cái túi giấy đựng chim buộc cẩn thận hix sẽ là ngon lành cành đào nếu em cứ thế ôm về bắt xe ôm chạy thẳng gia bến xe thì ngon.Chẳng có cái ngờ nào bằng cái ngờ nào tự nhiên thằng cu đấy nhiệt tình bảo để em đưa anh gia bến xe đỡ phải xe ôm,nó quay vào nhà dắt xe chim buộc vào móc chạy một mạch gia bến xe lúc đến bến lại làm câu vuốt đuôi chăm nó tốt anh nhá để nó lấy cài cờ :(.Lên xe tay cầm túi chim cứ thấy nó loạch xoạch lại khoái,về nhà cho vào lồng thấy nghi nghi vì cái mào con mới bắt hơi đổ lân con này thì mào đinh ngắn ngắn em tướng nó nhát nên thế ủ kĩ áo lồng sáng sớm hôm treo lồng kè chim thì thấy huýt hiu huýt hiu thôi xong gọi điện số máy thuê bao không....tổng cộng cho chuyến đi 80km x4 =240km chim mái mộc dở 6 tháng lồng 1 chai 6 xị cả đi lại nước nôi nghĩ lại vẫn bực.Tiếc là em ở xa quá không thì cũng muốn được giao lưu với bác để có được 1 chiến binh bình định.

Ý của bạn chaomao_tn nói là bạn ấy bị tráo chim, đi lần 2 lên đổi chim mà có khả năng bị đổi đúng con lần 1 là con mái đó bác

Mình đọc mãi cũng không hiểu gì hết, bác cmtegiac đầy kinh nghiệm lý giải mới vỡ ra, Hơi lân><Đinh mà, thật là nhiều thủ đoạn nhỉ....hì

Mình thì chẳng cần tìm BĐ bỗng dưng con CM của ông quê BĐ sổng ra mấy tuần k bẫy được, lão cáu tiết chửi con chim: Mẹ mày rồi tuyên bố ông nào bẫy đc về mà nuôi, chỗ mình bao cụ rầm rập đi bẫy, cuối cùng nó hốt hoảng bay về nhà mình, treo 3 cái lồng bẫy+3 hôm+mất 1con mồi(mượn) thế là em nó hót ở nhà mình luôn, rất thuần, nhỏ dài xinh xinh, trắng và đen rất rõ ràng...cả ngày ché, xòe cánh dữ ra phết...
Ngược đời là: Qúi vật tìm thường dân...hì
 

cmtegiac

New member
Mình đọc mãi cũng không hiểu gì hết, bác cmtegiac đầy kinh nghiệm lý giải mới vỡ ra, Hơi lân><Đinh mà, thật là nhiều thủ đoạn nhỉ....hì

Mình thì chẳng cần tìm BĐ bỗng dưng con CM của ông quê BĐ sổng ra mấy tuần k bẫy được, lão cáu tiết chửi con chim: Mẹ mày rồi tuyên bố ông nào bẫy đc về mà nuôi, chỗ mình bao cụ rầm rập đi bẫy, cuối cùng nó hốt hoảng bay về nhà mình, treo 3 cái lồng bẫy+3 hôm+mất 1con mồi(mượn) thế là em nó hót ở nhà mình luôn, rất thuần, nhỏ dài xinh xinh, trắng và đen rất rõ ràng...cả ngày ché, xòe cánh dữ ra phết...
Ngược đời là: Qúi vật tìm thường dân...hì
chắc bạn xem bộ phim SỐ ĐỎ nhiều lắm nên mới đỏ như thế hii
 

tychaomao_vt

New member
Mình đọc mãi cũng không hiểu gì hết, bác cmtegiac đầy kinh nghiệm lý giải mới vỡ ra, Hơi lân><Đinh mà, thật là nhiều thủ đoạn nhỉ....hì

Mình thì chẳng cần tìm BĐ bỗng dưng con CM của ông quê BĐ sổng ra mấy tuần k bẫy được, lão cáu tiết chửi con chim: Mẹ mày rồi tuyên bố ông nào bẫy đc về mà nuôi, chỗ mình bao cụ rầm rập đi bẫy, cuối cùng nó hốt hoảng bay về nhà mình, treo 3 cái lồng bẫy+3 hôm+mất 1con mồi(mượn) thế là em nó hót ở nhà mình luôn, rất thuần, nhỏ dài xinh xinh, trắng và đen rất rõ ràng...cả ngày ché, xòe cánh dữ ra phết...
Ngược đời là: Qúi vật tìm thường dân...hì
chúc mừng bác có duyên với e nó
 
Top