lovestory
New member
Tình hình là hôm trước e vs thằng bạn đem con bổi 6 tháng của e đi đánh thử xem ntn.đem lên rừng,20 phút đầu chiến đấu nhiệt tình và thu hoạch được 1 em,e vui quá trời luôn.em bổi này e nuôi đc 6 tháng mà dạn quá trời,dáng cũng đẹp có tý lân bò,bẫy được khi em ấy má bắt đầu có tý đỏ..2 thằng hý hứng chuyển chỗ đánh tiếp,vừa bỏ áo lồng ra chuẩn bị treo lên thì ôi thôi....vù,e ấy bay ra từ đâu ấy,đứng hết cả người không hiểu chuyện gì xảy ra.nhìn kỹ ôi thôi cái của lồng bẫy bị vênh lên e ấy tìm về với mẹ tự nhiên và ngay lập tức cất tiếng hót.
Căng hết cả mặt mũi nhưng không quên phương án hỗ trợ
).Về nhà vác e mồi lên,vừa đi vừa chạy các bác ạ.lại còn đường rừng nữa chứ,hix.nghĩ lại chạy thế e ngã cái chắc mất hết dzai.vác đc em mồi già lên cũng mất 40 phút,đem lên đúng chỗ ấy,treo lên e lân bắt sóng ngay,déo dắt cả tiếng nhưng ko xuống.. T__T vừa buồn vừa mệt nhìn ẻm ấy lần cuối rồi về!
Về nhà chán ăn cơm xong em phi lên giường ngủ,đang ngủ đến tầm 4h mang máng thấy tiếng mẹ em nói sao thằng C để 2 con chim vào 1 lồng thể nhỉ biết có chuyện lạ phi ngay xuống nhà,thật ko tin vào mắt mình em ấy mò về các bác ạ,vui gần chết.em ấy đang thò đầu vào lồng mổ cám của e mồi già.em mở cửa lồng cho miếng cà chua vào treo lên thế là 1 lúc em ấy tọt vào,cười rách hết cả mồm miệng.hý hý.mong các bác vào chém!
Thân!
Căng hết cả mặt mũi nhưng không quên phương án hỗ trợ
Về nhà chán ăn cơm xong em phi lên giường ngủ,đang ngủ đến tầm 4h mang máng thấy tiếng mẹ em nói sao thằng C để 2 con chim vào 1 lồng thể nhỉ biết có chuyện lạ phi ngay xuống nhà,thật ko tin vào mắt mình em ấy mò về các bác ạ,vui gần chết.em ấy đang thò đầu vào lồng mổ cám của e mồi già.em mở cửa lồng cho miếng cà chua vào treo lên thế là 1 lúc em ấy tọt vào,cười rách hết cả mồm miệng.hý hý.mong các bác vào chém!
Thân!