kimdongchimchaomao
Member
Mình nuôi chim Chào mào cũng khá lâu rồi, nhưng kinh nghiệm thuần bổi thì còn yếu lắm vì lúc trước chỉ nuôi toàn má trắng hoặc má lỡ. Thời gian vừa rồi cũng nuôi được 6,7 e bổi nhưng rất lâu dạn người. Tuần vừa rồi, mới mua ở lồng rông 1 em bổi thêm vì nhà dư cái lồng bỏ không. mất khoảng 15' lựa 1 em tương đối tướng tá được đem về bỏ vào cho cái chuối và cám, cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ qua 3 hôm mà nó ko ăn , chỉ uống nước, xù lông, nhảy cầu yếu ớ --->tưởng die rồi. Tự nhiên nảy ý định suy nghĩ tại sao ở lồng rông nó sống và khỏe mạnh bình thường, về nhà mình nó ko ăn gì,
???? Thế là mang e nó ra chỗ cái avi có 2 e chim nuôi đẻ, bỏ trái cây mới. Thế là e ăn hết nửa quả cà chua trong 1 buổi
Chắc nó nghĩ nó được về cùng bầy đàn ! Qua 3 ngày sau thấy e ra bộng đấu với chim nhà, có thái độ khi thấy mặt chim nhà, biết e đã vượt qua cửa tử thần. Trưa tắm chim, treo gần cho e nó nhìn 2 con đầu tiên tắm, thấy nó nhảy choai choai muốn tắm, thế là lượt 2 cho e nó tắm luôn, ui nó tắm như chim thuần, tắm ướt sũng, nhìn thích quá. Xong cho phơi nắng, e sổ bộng liên tục như chim thuần, chỉ có điều giọng chưa to lắm. Nhưng từ hôm đó e nó dạn hẳn ra. -----> Điều cuối cùng đó là muốn bổi mau dạn ta phải cho chim tắm ngay khi mới về (đương nhiên là chim đã chịu ăn uống rồi) Còn cách tắm thì nhiều a,e đã nói rồi ko cần mình phải nói thêm hehe. Chúc a,e có những trải nghiệm tốt !!!
