Trời sao cụ không gọi cho mình, giải quyết cái đít đỏ thì quá dễ luônHy vọng em nó là chim Sông Kôn như em kì trước, sáng nay kè thử đã cạnh khóe, chơi cánh, bọng, ra hình khá đẹp, phải để chỗ đông người cho chim hoảng bớt, không dám hót, để nó trong nhà như hũ mắm treo đầu giường, con này rất có máu ăn thua. Con Thủ Đức chơi một tiếng nó chơi lại một tiếng dù ở chỗ đông người để dưới đất. Nay emm nó đã về nhà mới, chủ mới, với điều kiện ít chim hay và chăm sóc tốt, hy vọng em nó mau thăng, và khắc phục cái đít bạc màu sương gió...dù không hưởng lộc nhưng cảm giác hái lộc cũng thật tuyệt...!
Thân, black_fish9402
Trời sao cụ không gọi cho mình, giải quyết cái đít đỏ thì quá dễ luôn
sorry chủ thớt cho ae sướng chút!kakaChúc mừng bạn!
Mình ở quận Thanh Khê Đà Nẵng. Gần nhà mình có 1 anh cách đây khoảng 1 tuần bẫy được 1 con chim sẩy, chim dài đòn, mào hơi lân, giọng rất hay bắn 7~8 âm và nhiều tông, đanh. Bẫy xong bỏ vào lồng là ché, chơi cánh chơi đuôi với cả bầy chim nhà của lão. Giờ nó là đại ca của nhà luôn dù mới nhập nha.
Chim chơi cánh cực hay, ché rát dù mới bị bẫy lại. Con này mà ai bán 3 củ hoặc hơn mình cũng múc.
Đúng là đầu xuân nhiều người có lộc thật!
Chúc mừng ông Thành, nhưng xin phê bình vì để con Thủ Đức trong lồng kẽm á. Cho vào lồng đẹp tí đi, phải bảo tồn mà, nay giọng Thủ Đức hiếm rùi, để lồng kẽm lạnh chân chim lắm. Hi..... Thân!
Bác Lương nói chuẩn, Chim sổng 100% nhìn đít bạc quá.Chúc mừng cụ nhé đúng là muộn còn hơn không có, nhưng em nó là chim xổng 100% đấy cụ ah
Anh cho e hỏi là chú chim lộc dầu năm của a có bị gảy 3 cọng lông đuôi không vậy.Vì hôm 28AL e bị sẩy con sông vàng tướng tá như con a bẫy được.Điểm chính là nó có3 cọng đuôi bị gảy(bị gảy hỏn nửa đuôi).Đến hôm qua e vẫn còn đi tìm e nó nhưng vẫn vô vọng,như mò kim đấy bể.