Lồng Sài Gòn- chiến công tiếp theo

Chéc

New member
Những ngày cuối năm thời tiết thất thường quá, mưa âm ĩ, lạnh thấu xương. Tôi cũng như các anh, các chú luôn đợi chờ một ngày nắng đẹp.
Con mồi của mình lâu lắm rồi chưa được tắm cái nắng ấm, hôm nay tha hồ nhé!
[/IMG]
Buổi sáng vẫn lạnh nên tôi quyết định dành việc đánh chim vào buổi chiều.
Gần 2 năm trời không ghé lại nơi đây, cảnh vật vẫn như xưa. Điều làm tôi hồi hộp nhất vẫn là cặp chim ngày ấy. Vẫn khu vườn ấy, vẫn cây xoan năm nào, đôi chim vẫn vô tư như chưa hề có sự dè dặt...
Con mồi cất tiếng ca, không phải đợi lâu đôi chim đã có mặt. Chúng áp sát, con trống chuyền cành dọa nạt.
Đúng như dự đoán của tôi, nó vẫn tinh ranh như ngày nào, hết đá hông rồi lại bu đáy. Cả 1 buổi chiều coi như công cốc, có những lúc tưởng chừng như ranh giới giữa thiên nhiên với lồng chỉ tính từng cen-ti-met. Vẫn không bẩy được

Trời về chiều đã có gió, quay hơi xa nên không được rõ lắm
Đúng 10 ngày tôi lại xách mồi ra đi, lần này treo luôn ở giàn mướp phía trước nhà, không tạo thế thót gì, cứ nghĩ nó khôn quá không bắt được. Ai dè
view
[/URL] [/IMG]
Có lẽ hôm nay may mắn, hơn mấy bữa;)
Cuối năm chúc gia đình org vui nhiều và hạnh phúc, an lành bên người thân.
 

chaomao_mduc

Chào Mào Quảng Nam
Chúc mừng chéc đã thu phục được em nó. Lại thêm 1 chiến binh trong tương lại.

Thân.
 

sonbt

New member
Đôi lúc chả thế thiết gì cũng dính bác nhỉ. Ở chỗ bác chim quanh đó còn nhiều nhỉ.
 

tanhoangkts

New member
con tây trà bữa nay có vẽ đằm tính rồi đó Nam. Cậu bị cảm sao CN này đi bẫy chim được hic ....
 

thu26389

New member
lồng bẫy của a đẹp quá bằng inox hay thép vậy,cho em biết giá và cho đặt lòng đc ko,cảm ơn anh
 

gaututi

New member
Em nó đã về với đội bác, vui quá bác nhỉ, chúc bác và em nó có duyên, để làm nên lịch sử
 
Top