"Núi Kim Phụng ở địa phận làng Hải Cát, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà; còn có tên là núi Thương hoặc Thiên Dữu, dân gian gọi là hòn Đốn hay hòn Đụn, trên núi có giếng nước trong, năm Minh Mạng thứ 17 (1836) đúc cửu đỉnh, khắc hình tượng núi vào Chương đỉnh. Theo sách Tây sơn thực lục, núi Kim Phụng là nơi an táng Chánh cung hoàng hậu họ Phạm của Hoàng đế Quang Trung (1791).
Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là một trong những nơi Thành uỷ trú đóng và là trạm tiền tiêu của Bộ trong chiến dịch tổng tấn công và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)."
Nói tóm lại: Kim Phụng là 1 dòng chim có chất giọng hay, khá nổi tiếng tại Huế nhưng nay dòng chim này đã xem như vào "sách đỏ". Thứ 1: vì nạn săn bắt ồ ạt tầm 2-3 năm trở về trước. Thứ 2: chim phóng sinh và di cư đến nhiều nên xem như là đã mất gốc vì số lượng chim Kim Phụng mấy năm trước chẳng còn là bao. Kể như Trung Mang là dòng chim nổi tiếng ở QN-ĐN sau cả Kim Phụng ở Huế mà giờ cũng xem như tiệt chủng rồi...
Vài lời chia sẻ!
thaphuongkhach
*