Kỳ Tích Đêm mùng 3 Tết

phunganhtuanvt

New member
Đến hôm nay thì coi như những ngày bận rộn đầu năm đã trởi lại bình thường em viết bài này mọng đc chia sẻ với anh em niêm vui khôn tả của em trong mấy ngày qua.
Chả là những ngày cuối năm + mấy ngày tết đầu năm ai ai cũng thế đều bận rộn lo công việc và rồi đi chơi anh em họ hàng bạn bè thân thích , em cũng vậy , cũng bận rộn ko kém . Nhưng dù bận mấy thì ngày nào cũng vậy em cũng phải dành chút thời gian cho mấy chú chim yêu quý , có thể ko chăm sóc tốt đc như những ngày thường nhưng tình yêu dành cho các em nó ko bao giờ vơi đi. Sáng sớm mùng 1 tết mang các em nó ra để các em nó hót mừng xuân , rộn ràng và hứng khởi ^^! yêu các em nó quá ....... Sáng mùng 2 tết cũng thế ...... Ngày mùng 3 bận đi từ sáng tới 11h đêm mới về đếm nhà , rượu đã say lướt khướt nhưng cũng ko quyên thăm hỏi các em yêu chút cho nó rực rỡ , mở áo lồng chú pé đc yêu quý nhất nhà đó là chú Trung Mang có cái tên Công Tử thì .......... Ối giời ơi .... em tá hỏa kêu ầm nhà lên .... Sao thế này .... Chú pé xù như 1 cục bông năm im dưới đáy lồng . Hoang mang , lo sợ .... rất nhiều cảm giác lo lắng tràn ngập bao phủ
584866a7d16a2fe0e00047dd8b12e056_53319757.20130213  453.jpg
[/URL] [/IMG]
Vội vàng bế em nó ra những tưởng em nó đã ra đi mãi mãi nhưng may thay vẫn cò 1 tia hy vọng khi thấy em nó vẫn còn thoi thóp thở và thế là hành trình 1 đêm ko ngủ để cứu sống em nó bắt đầu.
Đầu tiên lấy ngay 1 ít dầu gió bôi và lòng bàn chân , ko quên vẩy 1 ít vào áo lồng , tiếp theo pha chút mật ong với nước ấm nhỏ vào mồm em nó , thấy lưỡi em nó có chút chuển động và cứ thế 5p 1 lần nhỏ 2 giọt cho em nó. Đến 1h sáng tình trạng em nó ko có gì tiến triển hơn dù rất thất vọng nhưng ko nản lòng , em lấy 1 ít cám hòa vào nước ấm dầm nát và loãng như cháo loãng của Thị Nở cho Chí Phèo ăn kết hợp cùng nước mật ong ấm . Cũng 5p 1 lần 1 giọt mật ong với 1 giọt cháo loãng , cứ thế , cứ thế cho tới khoảng hơn 5h sáng sức chịu đựng của thằng chủ như em ko thể trụ đc nữa vì những trận rượu của ngày hôm trước , nhìn thằng pé trong tay mình thoi thóp với sức tàn lực kiệt mà lòng đau như cắt , quyết tâm cố gắng thêm chút nữa và tự nhủ mình ko đc nản .....................
Kết quả đê eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...........................................
7h sáng .....
fc6d002100374f75f7a3a3147dc8c7d4_53319770.20130213  459.jpg
[/URL] [/IMG]
7h sáng thì em nó đã có thể nhảy nhót chuyền cầu và tự ăn đc 1 chút hoa quả. Lòng vui khôn tả , hạnh phúc ùa về , nước mắt dàn dụa , thấy cuộc đời thật là đẹp . Nhưng rồi em mới chợt nhận ra đã hết đêm rồi , mệt quá rồi .... đi ngủ thôi ... Chúc cả nhà ngủ ngon ....... zzzzzzz ........
Đây là clip sau 4 ngày từ cõi chết trở về của pé Trung Mang Công Tử nhà em
<span style="font-size: 13px;">
Chúc toàn thể anh em 1 Năm Mới An Khang Thịnh Vượng , Sức Khỏe Dồi Dào , Làm Ăn Phát Đạt , Tiền Vào Như Nước , Tiền Ra Từ Từ .......
Mong anh em chém nhẹ để pé Công Tử nhà em trở lại phong độ như trong clip bên dưới đây
 

Matrix

Founder
Thành viên BQT
Chúc mừng em nó đã tai qua nạng khỏi. Chúc em nó sớm lấy lại phong độ.
 

toiyeuchaomao

Chào Mào Phú Yên
Chúc mừng bác và hoàng tử từ cõi chết trở về .. chim hay quá bác ơi ché nghe phê quá
Thân chào
 

yeu-chaomao

New member
Chủ thớt quả là rất, rất kiên nhẫn. Bái phục! Đây cũng là kinh nghiệm cực kỳ quý báu cho anh em diễn đàn học hỏi thêm "cách cấp cứu chào mào" khi bị gió. Một em TM rất ư là hay đã được "tái sinh" về với chủ cũ. Xin chúc mừng!

Chỉ sau 4 ngày mà em nó đã được như thế thì chắc cũng tầm mươi hôm nữa thôi em nó sẽ trở lại phong độ như xưa. Kỳ diệu thay!

PS: Nhớ up clip em nó sau dăm ba hôm nữa cho ae theo dõi bác nhé!
 

chaomaolh_brvt

New member
uh yêu chim nhưn yêu con chim của mình thì mới là chơi chim,con chim mà chết thì sao có con chim khác zui hahahah
 
Nghe bạn kể mà mình thật cảm động. Cuối cùng thì bao nhiêu công sức bỏ ra đã được đền đáp là kỳ tích xuất hiện. Trung mang công tử đã hồi sinh. Chúc chủ và chim năm mới sức khỏe, thành công !
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Cảm động quá, phải cho bài này lên đầu vì tinh thần và tấm lòng của 2 chủ tớ thật đáng quý !

Thân, black_fish9402
 

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
hịc cảm động quá,trời quả ko phụ công người,chúc mừng bạn đã giành lại được em nó
 

phunganhtuanvt

New member
làm sao mà nó thế hả bác chủ
để biết 9 xác em nó bị làm sao thì em cũng ko dám nói chắc chăn, nhưng theo phán đoán và chút ít kinh nghiệm của em thì em nó bị trúng gió, em nó đc 3 mùa lồng rồi nhưng đây mới là mùa lạnh đầu tiên của em nó ngoài Bắc và cũng tại hôm trước hôm có chuyện vì là tết nhất nên em hơi bận thế nên em đóng áo lồng cho em nó đi ngủ hơi muộn hơn với mọi ngày. Lúc đóng áo lồng em thấy pé vẫn bt và ngày hôm sau đi suốt cả ngày ko mở áo lồng chút nào cho đến 11h đêm như em đã kể với các bác
 

vukienvp

New member
Chúc mừng bác. Đúng là em nó đã ko phụ lòng ông chủ của mình.
Một lần nữa chúc mừng.
 

phunganhtuanvt

New member
Tí nữa thì CLB chào mào đất tổ mất đi 1 nhân tài :))
Hix .... em nó lại lỗi hẹn 1 lần nữa với những cuộc thi rồi :( Dù vậy giờ thấy em nó sổ giọng anh thấy hay hơn bất cứ chú chim nào anh đã từng cầm và đã từng nghe =)) xin thề sẽ giữ mai em nó bên mình ko chia sẻ cho ai với bất cứ lý do gì ^^!
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Con TM này mạng lớn quá! Chúc em nó trở về phong độ cũ!
 

thai sanh

New member
quả đúng là tình yêu chào mào!chúc em nó mau hồi phục!
ps: chúc anh em clb một năm mới thật nhiều niềm vui
 
Top