chaomaodibao
New member

Sửa bởi Amin:
Bác ơi! Bác bảo ác mà bác mang đồ nghề ra luyện tay nghề à! Híc híc!hihi, chơi ác quá.....có súng nhựa ( súng bi ) thì đem ra luyện lại tay nghề bác ơi...hehe
hohoho chuẩn đấy phải dùng cách này để làm gương cho bọn nóLấy mật ong quét lên người đê.....kiến nó bu lại nhìn phê luôn hihi ...từ sau thì họ hàng nhà chú mày chừa mặt dàn chim iu dấu của nhà anh ra nhé.....khà khà.
Lấy mật ong quét lên người đê.....kiến nó bu lại nhìn phê luôn hihi ...từ sau thì họ hàng nhà chú mày chừa mặt dàn chim iu dấu của nhà anh ra nhé.....khà khà.[/QUOTE
Mật ong để zành làm cám cho chim bác ơi!hành hai loại này phải tìm cách nào máu lạnh và tiết kiệm chút thì mới thỏa mãn cơn giận được
Ông này đòi tẩm xăng rồi thả ra cho nó chạy vong vòng sướng con mắt công nhận ác dã man, rồi lỡ xui xui thế nào nó chạy vào chổ nào dể gây cháy nó cháy trụi cả nhà rồi kêu 115 cho nó hụ còi lên vui tai nhể, vui cả xóm làng luôn . Hahahakhông bác làm rứa là không được rồi ác quá ,bác lấy tấm vải tẩm xăng vô ,đốt lên ,chạy chạy ......song rồi chết
lấy xăng hay dầu hỏa tưới lên rồi hỏa thêu xem sướng mắt lém,thả ra nữa thì khỏi nói!
Sao ko đeo tấm bảng ghi mã số hả bác?thiếu trang phục sọc đen trắng truyền thống nữa!