doanlengoc
Quản lý nhiều BOX
Không biết post bài kiểu này ở đâu nên tạm đưa lên đây vậy.
Tình hình là T7/2011 vào lúc mùa hè nắng như đổ lửa nên tối đi ngủ không đóng cửa sổ và cũng không mặc áo lồng cho Chim trong nhà. Khoảng 11h đêm giật mình tỉnh giấc vì có tiếng va chạm mạnh trên lầu 1, tưởng mèo tấn công nhưng khi bật điện lên thì còn dã man hơn cả mèo. Đàn chim nhốn nháo, 2 chú bay ra khỏi lồng (1 chiếc rơi xuống đất), gãy nan, thức ăn vãi lung tung. Tự nhiên nhìn thấy con gì ghê rợn sải cánh dài 1,2m, mặt như cái đĩa hình trái tim màu trắng đục. 2 mắt trợn trừng như viên bi, đứng trên vách tường (Khuya rồi thấy sợ và khiếp khoảng 2 phút). Định thần thì ra cú mèo loại lớn, lông màu nâu, ở đâu tới.
Quyết định bắt sống không thể để thoát hôm sau lại vào phá thì sao, thế là đóng hết cửa sổ, bao vây tóm gọn nhốt vào nhà vệ sinh.
Nó đây.
Tình hình là T7/2011 vào lúc mùa hè nắng như đổ lửa nên tối đi ngủ không đóng cửa sổ và cũng không mặc áo lồng cho Chim trong nhà. Khoảng 11h đêm giật mình tỉnh giấc vì có tiếng va chạm mạnh trên lầu 1, tưởng mèo tấn công nhưng khi bật điện lên thì còn dã man hơn cả mèo. Đàn chim nhốn nháo, 2 chú bay ra khỏi lồng (1 chiếc rơi xuống đất), gãy nan, thức ăn vãi lung tung. Tự nhiên nhìn thấy con gì ghê rợn sải cánh dài 1,2m, mặt như cái đĩa hình trái tim màu trắng đục. 2 mắt trợn trừng như viên bi, đứng trên vách tường (Khuya rồi thấy sợ và khiếp khoảng 2 phút). Định thần thì ra cú mèo loại lớn, lông màu nâu, ở đâu tới.
Quyết định bắt sống không thể để thoát hôm sau lại vào phá thì sao, thế là đóng hết cửa sổ, bao vây tóm gọn nhốt vào nhà vệ sinh.
Nó đây.