hôm trước 8/4 đánh đc 1 e lúc về gặp 1 e bổi đứng ngọn cây ché chim khác lởn vởn đến nhìn kết quá phi ngày xuống troe mồi thử thái độ xem thế nào. treo mồi lên e nó phi về ngay lập tức đấu giọng nhưng ko thấy ché như lúc trước. đấu nhàng nhàng ko say mồi lắm vì trời đã xầm xầm sắp mưa, đấu đc 30p ko thấy khả quan lắm hai ae rút về để hôm sau đến đánh. Buổi thứ hai đến đánh e nó thì vãn như hôm trước chung cây ngay đấu giọng, hôm nay trời hửng nắng chim trời xung đấu nghe đã tai nhưng con này có nc chơi rât khó chịu cứ đấu với mồi tĩ tã căng đét rồi nó phi vù 1 phát ra ngoài hót mấy câu rồi lại chạy vòng tròn xung quanh mồi làm mồi ra sức dụ nhưng vẫn cứ vậy. Ngồi xem mà còn thấy ức chế thay mồi

. Đặc biệt đôi này là con mái đi kiếm thức ăn về cho trống ăn để đấu nhau với mồi. chim đấu cứ nhưn thế từ 1h đến 430h chiều chỉ táp đá đúng 1 cái chán lên thu mồi về. Ngày thứ 3 mồi vừa đên đàu thung nó nghe tiếng đã đáp lại và về ngay, làn trước treo mồi chỗ thoáng lên có khi chim trời ko giám đá nhiều lần này tìm cây bên cạnh rậm hơn thấp hơn, treo lên thì bổi phi về ngay cũng vẫn như làn trước mái đi kiếm ăn trống ở lại chiến với mồi, đấu đc khoảng 30p thì thấy chú ý say mồi phi vào cắn nhưng khốn nạn cái là treo thấp lên nó cứ cắn từ dưới đấy lồng cắn lên mồi cứ dẫn lên thì nó thả, cho căn nhau tĩ tã 20p liền thì ra treo lại cư tưởng ham mồi nó đá tiếp nhưng ra chỗ thoáng nó lại ko đá lại đấu tiếp như hôm trước, lại mất toi 1 ngày từ 1h đên 4h mà ko có kết quả, ra về với tâm trạng khá akay

. cho mồi nghỉ mấy hôm hôm nay quyết định đánh trận cuối ko đc thì bó tay. lần thứ 4 vừa đến nơi thì đã thấy e nó đứng sẵn đấy rồi vào treo mồi nhưng lần này bẻ tất các cành xung quang đi tạo 1 cành thế chỉ cách cầu tử gần khoảng 15cm ép phải đậu vào để nhảy bám cắn nhau, chưa ra khỏi thung thì e nó đã chung cây đấu giọng và vẫn bài cũ chạy vòng tròn nhưng do bị bẻ hết cành xung quang lên nó nahyr xuống đất rồi lại nhảy lên đc 10p thì nó đậu cành tử tạo ra và phi vào đá. nhìn cảnh này mà sướng quá mày có chạy đằng trời

.thế là e nó đã hi sinh . cảm giác rất vui vì bắt con này đỉa quá, e này khá già và có 2 mí đỏ nữa. vui quá quên ko chụp ảnh cho các bác xem có mỗi cái mời các bác xem.
http://www.youtube.com/watch?v=v8FvnHDUJ-Y&feature=youtu.be
mí đỏ nhìn qua ảnh hơi mờ