aphu_phonui
New member
bác bẫy làm gì mà nhiều thế mùa này toàn má trắng thôi bác bẫy nhiều sau 1 2 tháng nữa đi bẫy bổi không còn đâu
má trắng em toàn thả màbác này bẫy nhìu chim sướng thiệt,nhìn cái bốt tay của bác chất cũng già mùa lắm rồi đó
haha,e đồng quan điêm với e mái của bác,e ấy thật chu đáomá trắng em toàn thả mà
không thích nuôi má trắng nên bẫy được má trắng là lại thả.
còn cái bốt bị em mái 2 mấy mùa rừng lột mất rồi bác ạ.bác coi anh mấy em cuối ấy @@
hay quá, linh người hà tây à, đồng hương rồi, bữa nào chonđi bẫy ké nhévâng em ở thạch thất hà tây cũ
lồng em tự làm bạc ạ tại lò xo mạnh nên chim đã vào lưới là không thể thoát được còn vấn đề lộn tùng phèo là khả năng do thế chim trời nhảy cầu tử và lò xo mạnh dập nhanh khi chim đang định nhảy ra nên ngã ngửa
cảm ơn bác em mồi của em có nước dụ dất hay biệt lựa theo chim trời căng thì dang cánh ché như điên còn em nào yếu thì chỉ chuyền cầu búng cánh bám vanh thôi ạ
em mồi của em tính đến bây giờ cũng được 4 năm lồng trong đó có hơn 2 năm chinh chiến rồi bác ạ
vâng cảm ơn bác em ở Thạch Thất bác ở chỗ nào ạhay quá, linh người hà tây à, đồng hương rồi, bữa nào chonđi bẫy ké nhé
cũng khá già thôi bác ạEm bổi già rừng quá.
hà đông cahch chỗ bác xa xa, nhưng máu đi thì xa cũng lao tới, hjhj bữa nào tụ tập thêm bạn gần nhà mình qua bạn đi bãy hôm nhéhay quá, linh người hà tây à, đồng hương rồi, bữa nào chonđi bẫy ké nhé
chỗ em thì cũng có CM đấy nhưng đa số là chim đànhà đông cahch chỗ bác xa xa, nhưng máu đi thì xa cũng lao tới, hjhj bữa nào tụ tập thêm bạn gần nhà mình qua bạn đi bãy hôm nhé