ký sự bẫy Cào Mào của Linh HT

jamaica20

New member
lâu rồi không online chém gió cùng AE org do công việc bận rộn nên cũng chẳng có thời gian hôm nay rảnh rỗi nên làm 1 bài tổng hợp để AE tiện theo dõi
đây là ngày 1-6-2013 (xl AE vì ngại viết nên copy lại bài cũ vậy)
vui quá các bác ạ :D
chẳng là ở gần nhà em có 1 đôi CM cứ lảng vảng quanh nhà em mấy tháng nay lúc trước nó đang tha rác làm tổ nên em thôi ( dù rất thích giọng con trống)
đến nay thì chim non đã tách khỏi bố mẹ mấy hôm đầu thì còn thấy 3 con non bay theo chim bố mẹ nhưng mấy hôm nay thì không thấy đâu chỉ thấy 2 con bố mẹ lảng vảng đậu ngọn cây hót thôi thế là em xách mồi cưng ra nghênh chiến đến lúc này thì em thực sự quá mô ly phê trước lối chơi của con trống (vì nhà có cửa sổ nhìn thẳng ra chỗ cây gioi mà em đang treo chỉ cách khoảng không dến 10m) chim sàn cầu quay cầu búng cánh sổ bọng không kém dân chuyên nghiệp :D nhưng chim rất khôn hôm đầu đấu với mồi nguyên 1 buổi chiều không đá 1 phát nào chỉ đứng sát lồng đấu (đành ngậm ngùi xách lồng về không)
vì buổi sáng chim đi kiếm ăn xa nên không thấy đâu cứ đến 11g trưa là lại thấy tiếng em nó trên ngọn cây đều như vắt chanh em lại xách lồng đi lần này đã đổi vị trí treo lồng nhưng vẫn như hôm qua
tối về ức chế lắm (cả mồi lẫn chủ) lên diễn đàn hỏi ý kiến chỉ đạo từ các ban nghành lãnh đạo nhưng không khả thi
ngày thứ 3 cũng chỉ lảng vảng quanh lồng khoảng 1g thì con mái bay trước con trống 1 lúc cũng bay theo ( chán như con gián)
thế là em nghỉ chấp nhận bỏ cuộc với con này cứ nghĩ là chắc nó bị bẫy trượt nên danh ma quá
khoảng 4 5 ngày sau trong đầu nảy ra 1 ý định (lúc trước quên mất là mỗi lần về đấu là con mái đều bay trước con trống bay theo ) nên em nghĩ có khi do xung quanh không có gì ăn nên nó phải đi kiếm ở nơi khác
thế là chuẩn bị từ 10g treo lồng bẫy lên và em xiên 1 mảnh xoài ở gần lồng luôn không đặt vào lồng mục đích là cho 2 con bổi ăn để đỡ chạy đi chạy lại
và cũng như mọi khi tầm nó về mồi lại gọi đôi chim lại chung cây lại đấu :D
em thấy con trống thì lo đấu với mồi con mái thì lo ăn :D nhưng lần này thì con mái không bay ra bay vào nữa nên con trống đấu miết với mồi được khoảng 45p thì em thấy bổi lao vào cắn mồi (trong lòng mừng thầm nhưng lại hụt) nó khôn quá cắn nhưng không chạm cầu tử hic
bổi lại nhảy ra cành bên cạnh đấu giọng tiếp nên em lại nín thở xem tiếp
khoảng 30p sau bổi lại lao vào cắn tiếm lần này hăng xay hơn và cái gì đến rồi cũng phải đến em nó chính thức nhập hộ khẩu nhà em
có ít hình chia xẻ với các bác niềm vui nho nhỏ của em :D
đây là khi em vừa đến
816911750_1742441631_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
và đây là khi xách xuống (lông lá dơi lả tả)
816911795_723884874_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
chân em nó đây ạ (hình như là 2 lớp ủng đi mưa)
816911830_968687857_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
mặt mũi em nó đây ạ
816911859_240018588_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
bãi sau chiến trường
816911916_421707477_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
em nó ngơ ngác trong tù :D
816911953_1942640324_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
và cuối cùng là em mồi cưng của em (em nó đã phải đổ máu mới thu phục được em bổi này đấy các bác ạ và còn mất 1 ít lông trước mỏ nữa hic)
816912028_348420187_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
đây là lúc chuẩn bị bắt em nó hi hi
<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QP6Otr4I7fo" target="_blank">[video=youtube;QP6Otr4I7fo]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QP6Otr4I7fo[/video]

cập nhật bẫy chào mào mùng 5 tháng 5 AL
chả là hôm 5-5 lên bố vợ ăn cơm tà lưa mãi nữ hoàng CM nhà em mới cho đem theo chim :D
vừa lên đến nhà qua màn chào hỏi là em xách lồng chạy luôn vì có mấy em gọi trên ngọn cây ác quá
vừa treo lồng lên được khoảng 10p thì 1 đàn về khoảng 6 7 con,em thấy có mấy con cứ mở mồm ra đấu với mồi là lập tức có 1 con chao vào em đó luôn cả đàn cứ lởn vởn quanh mồi khoảng 30p thì kéo nhau bay đi mặc cho mồi ché ing ỏi
nhưng có 1 chú má trắng vẫn đậu trên cành em treo lồng em tưởng là chú nó bay đi nốt ai ngờ em nó ngó nghiêng em mồi rồi bất ngờ lao đánh phịch cái vào cầu tử nằm in không 1 tiếng kêu và chân dung em nó đây ạ
[/IMG]
[/IMG]
ngay cả khi em gỡ em nó ra khỏi lưới cũng không 1 tiếng kêu luôn ạ
[/IMG]
theo kinh nghiệm của em thì em nó đực chắc vì có mấy sợi lông đằng sau gáy chim mái thì không có ạ các bác nhìn kỹ hình ạ
[/IMG]
và tiếp theo đó là kèo thứ 2
lần này là 1 cặp trống mái con đực rất hăng nhưng khá khôn nó chỉ chuyền cành đấu với mồi chứ không đá được khoảng 20p thì thấy em nó lao vào đá chớp nhoáng nhưng không dính cầu tử và lại đậu trên cành gần đó đấu tiếp với mồi @@
đấu 1 lúc thì có thằng dắt bò đi ngang qua và em mồi ché 1 hồi dài và 2 em bổi cũng bay dài bực mình quá nhưng không biết làm sao
thôi lại ngồi làm điếu thuốc ngắm nghía em má trắng vậy
và cũng chỉ khoảng 20p sau lại 1 đôi về em trống cũng rất hăng nên chỉ khoảng 10p sau em nó đã nằm gọn trong lưới sau một lúc truyền hết cành này đến cành nọ
hình em nó đây ạ
[/IMG]
khổ thân em nó nhảy ngược nên
[/IMG]
[/IMG]
em này cũng rất già rừng rồi ạ
vì chân đã lên bốt và đang bong ở 2 bên mép (trong lúc ngồi chờ đợi em đã lột giúp em nó luôn ạ)
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
định ngồi thêm lúc nữa nhưng trời nắng quá em mồi gọi mãi chẳng thấy em nào về và vợ cũng gọi về ăn cơm nên đành tổng kết buổi sáng hum đó với 2 chiến lợi phẩm
khoảng mấy ngày nữa lại có ông anh dủ đi bẫy gần nhà ổng
em sẽ cập nhật sau ạ
thân!
 

chaomaotd

New member
oh, quá đã ! Ở vùng nào mà còn nhiều chim vậy bạn?

Nhìn cái lồng bẫy đoán thử là bạn ở miền ngoài , đúng không nè?
 

myanhtb.1988

New member
sao lồng bẫy của bạn nó dập chim ác thế. mà khi chim trời dính vào lồng bẫy sao nó lộn tùng phèo lên vậy
 

jamaica20

New member
cập nhật chuyến đi bẫy ngày 26-6-2013
tối qua ông chú gđ bảo sáng mai đi bẫy ở nhà thằng em ổng thế là lọ mọ từ 4g30 sáng đã dậy chuẩn bị
5g15p bắt đầu khởi hành và đến nơi là gần 6g sáng
ngoài vườn rộng bao la trên cỏ vẫn còn đẫm sương từ tối qua 2 chú cháu sách lồng ra treo vì mồi của ông chú đang thay lông nên không đem đi chỉ mang mồi của em thôi ạ.tại lâu rồi không đi bẫy với lại thời tiết hà nội dạo này mưa suốt nên nay nắng phải tranh thủ
chim ở đây cũng tương đối nhiều nhưng 2 chú cháu ngồi đợi gần 3 tiếng đồng hồ mới có chiến lợi phẩm đầu tiên em này khá già và đang thay lông dở
không dài dòng nữa mặt mũi em nó đây ạ
lại là 1 cú bổ ngửa nhưng may không bị kẹp đầu như em lần trước :D
843554823_86895811_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
843554842_203278901_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
843554869_1067400373_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
843554885_60459243_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
843554916_776979771_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
trông mặt cũng khá dữ với cặp mắt to tròn đen nhánh
843554930_1162448088_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
em nó cắp đau gớm các bác ạ
843554943_164092074_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
và như đã hứa đây là thế em hay chọn treo lồng ạ
843554735_1244044029_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
chụp bằng điện thoại cùi nên không dõ lắm với lại ánh nắng gắt quá nên mời ảo chút các bác xem tạm ạ
843554763_1345636612_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
843554791_1909200811_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
vậy là kết thúc buổi sáng với duy nhất 1 chiến lợi phẩm cho 2 chú cháu :D
chim ở đây tương đối nhiều nhưng khá khôn cả đàn khoảng 6-7 con đến đấu tí rồi đi bỏ lại mồi đang lồng lộn "mồi mình nhảy như con điên" đó là lời ông chú sau mỗi lần bổi kéo nhau bay đi
thank các bác đã đọc bài thân ái và chào tạm biệt.

còn đây là hình ảnh bẫy chim ngày 15-6 AL
em đầu tiên là 1 em má trắng
921745459_1750851747_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745466_1836616021_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745483_681110126_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
em thứ 2 lại là 1 em má trắng nữa
921745502_489875336_574_574.jpg
[/URL][/IMG]


đây là quang cảnh khu vực đánh bẫy
[IMG][URL="http://me.zing.vn/jpt/photodetail/jamaica100/921745515"][IMG]http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/09/05/22/05/921745515_436029258_574_574.jpg[/URL][/IMG]

Đây là quang cảnh khu vực đánh bẫy
921745522_614892744_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745534_276172133_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745547_1345901015_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
sau đó em chuyển địa điểm xem có được em má đỏ nào không chứ cứ má trắng hoài cũng nản
nhưng kết quả vẫn là........
921745552_131999010_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745566_642442944_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
em nó hình như đang thay lông thì phải đít cũng có vài sợi đỏ chút
921745574_1136965117_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745579_901612375_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745588_126459065_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
đang loay hay tìm chỗ treo lồng thì đụng phải em này kinh hết cả người @@
921745599_1087935975_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
921745605_689001724_574_574.jpg
[/URL][/IMG]
vậy là kết thúc chuyến đi tại đây với em trắng muốt này @@
 

jamaica20

New member
do dạo này toàn má trắng nên cũng không muốn đi với lại mồi đang có dấu hiệu đổi lông nên nghỉ
chắc phải chờ khoảng 1 tháng nữa mới up tiếp được hì
 

jamaica20

New member
oh, quá đã ! Ở vùng nào mà còn nhiều chim vậy bạn?

Nhìn cái lồng bẫy đoán thử là bạn ở miền ngoài , đúng không nè?
vâng em ở thạch thất hà tây cũ

sao lồng bẫy của bạn nó dập chim ác thế. mà khi chim trời dính vào lồng bẫy sao nó lộn tùng phèo lên vậy
lồng em tự làm bạc ạ tại lò xo mạnh nên chim đã vào lưới là không thể thoát được còn vấn đề lộn tùng phèo là khả năng do thế chim trời nhảy cầu tử và lò xo mạnh dập nhanh khi chim đang định nhảy ra nên ngã ngửa :D

Cao thủ, sát chim quá Bác ơi,hihi
cảm ơn bác em mồi của em có nước dụ dất hay biệt lựa theo chim trời căng thì dang cánh ché như điên còn em nào yếu thì chỉ chuyền cầu búng cánh bám vanh thôi ạ
em mồi của em tính đến bây giờ cũng được 4 năm lồng trong đó có hơn 2 năm chinh chiến rồi bác ạ
 

jamaica20

New member
thấy bác nhử chim đã quá, chim còn nhiều thế bác.
nhiều nhưng toàn má trắng bác ạ tại em không có chim thầy với lại không biết ép giọng mà ở nhà ông già lại nuôi cả my khướu với chòe lửa sợ nó học giọng linh tinh nên toàn phải thả bỏ
đi bẫy cho vui thôi ạ
 

Pleikupho

New member
cái lồng bẫy lám từ cán vợt cầu lông nhìn ok quá. mai mua chai sơn đen về sơn cái lồng nhà mới dc. lồng kẽm trắng hình như chim khó vào vì sợ
 

jamaica20

New member
cái lồng bẫy lám từ cán vợt cầu lông nhìn ok quá. mai mua chai sơn đen về sơn cái lồng nhà mới dc. lồng kẽm trắng hình như chim khó vào vì sợ
lồng kẽm trơn có ánh kim chim trời sợ không giám đến gần nói gì tới chuyện nhảy vào hả bác
em thì làm tý sơn xanh cho nó đồng bộ :D
 

Mickeycm.batoqn

New member
Bác ghi tiêu đề mà 12h đêm nhìn thoáng qua em tưởng ký sự bẩy cào cào
Chỉnh lại tiêu đề đi A ơi.
Mấy mod giúp hộ cái đi
 

hvkt_87

New member
lồng kẽm trơn có ánh kim chim trời sợ không giám đến gần nói gì tới chuyện nhảy vào hả bác
em thì làm tý sơn xanh cho nó đồng bộ :D
Lồng inox mà không sơn xanh vào khó bẫy lắm , chim trời nó sợ , cái này em đồng ý với ý kiến của bác
 

chimhue

New member
bác chủ có tay sát chim nhỉ , tiện thể cho mình hỏi lồng bẫy 2 mặt đó là đặc trưng của tỉnh nào vậy bạn vì ở huế chỉ có lồng bẫy 1 mặt
 

jamaica20

New member
Bác ghi tiêu đề mà 12h đêm nhìn thoáng qua em tưởng ký sự bẩy cào cào
Chỉnh lại tiêu đề đi A ơi.
Mấy mod giúp hộ cái đi
thank bác em cũng không để ý lắm bác soi kỹ thế :d
nhờ mod sửa lại giúp chứ tiêu đề làm sao em sửa được ạ
 

jamaica20

New member
bác chủ có tay sát chim nhỉ , tiện thể cho mình hỏi lồng bẫy 2 mặt đó là đặc trưng của tỉnh nào vậy bạn vì ở huế chỉ có lồng bẫy 1 mặt
em cũng không dõ là đặc trưng của tỉnh nào bác ah
lồng em tự làm mà
 
Top