chaugiathuan1
New member
HuHu, các a ơi, giúp e với...
Hôm qua ra tiệm chim, thấy chú cm non đẹp quá, trong túi còn đúng 220k, nên múc luôn.
Về thì e nó quá nhát, nên ko thể đúc ăn được, mà e nó cũng chưa tự ăn được.....
Hu hu ai giúp e với. Mà thấy có mấy a để cm trông nuôi con được. E bắt chước, để con chim non kế con lớn thì chúng no như điên như dại, cứ ro rồi ché, ché rồi ro
làm e chim non sợ quá, run bần bật 
Ai có cách nào thì tư vấn giúp e với
Hôm qua ra tiệm chim, thấy chú cm non đẹp quá, trong túi còn đúng 220k, nên múc luôn.
Về thì e nó quá nhát, nên ko thể đúc ăn được, mà e nó cũng chưa tự ăn được.....
Hu hu ai giúp e với. Mà thấy có mấy a để cm trông nuôi con được. E bắt chước, để con chim non kế con lớn thì chúng no như điên như dại, cứ ro rồi ché, ché rồi ro
Ai có cách nào thì tư vấn giúp e với